Về với Thanh Hóa tôi như 'cá thả vào nước'

19/02/2014 11:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng bị đặt một dấu hỏi, thậm chí là sự hoài nghi về trình độ nhưng phong độ ấn tượng qua từng trận đã đưa trung vệ người Hà Lan Danny Van Bakel trở thành chốt chặn vững chắc và thực sự là thủ lĩnh cực kỳ quan trọng của hàng thủ Thanh Hóa, đội bóng đang “gây bão” ở V-League năm nay.

Từ dấu hỏi, nỗi nghi ngờ lớn…

Kết thúc mùa giải 2013, Thanh Hóa xếp thứ 5 chung cuộc, vị trí tốt nhất từ trước tới nay của bóng đá xứ Thanh nhưng như vậy là chưa đủ. Mục tiêu cụ thể của họ ở mùa giải 2014 là top 3 và thậm chí là tham vọng chiếm ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử.

Muốn vậy, bầu Đệ phải cải tổ đội hình, cải tổ nhân sự. Và Thanh Hóa đã chọn hàng thủ làm nơi cải tổ đầu tiên, nơi đội bóng xứ Thanh chỉ còn lại 2 hậu vệ cánh Đức Tuấn và Xuân Thành, sau khi chia tay Bật Hiếu, Anh Tuấn và Huy Cường, còn những cầu thủ trẻ như Xuân Anh, Văn Sáu dường như vẫn chưa “lớn” cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

Chính vì vậy, Thanh Hóa đã nhanh chóng đưa về Xuân Luân (từ V.Ninh Bình) và Van Bakel (từ Đồng Nai). Trong đó, cái tên Van Bakel gây sự chú ý nhiều nhất từ giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, đây có thể là một bản hợp đồng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi lẽ trung vệ người Hà Lan ngoài thể hình cao to, vẻ ngoài điển trai thì người ta dường như biết đến anh ta chỉ là mối tình với  DJ Myno (Huyền My) của giới showbiz Việt.

Những gì mà cầu thủ này để lại ở các đội bóng B.Bình Dương, Đồng Nai là khá mờ nhạt. Còn nhớ trong trận đấu đầu tiên ở V-League 2013 với chính Thanh Hóa, Van Bakel đã chơi không tốt, khiến Đồng Nai thua tan tác 1-4.

Có lẽ Van Bakel phải cảm ơn HLV Mai Đức Chung bởi lẽ, nhà cầm quân của Thanh Hóa rất thích lối chơi, và đặc biệt là tốc độ, của cầu thủ người Hà Lan. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Thanh Hóa quyết định tuyển mộ Bakel.

Thêm vào đó, Nastja Ceh cũng liên tục yêu cầu Thanh Hóa bổ sung gấp một trung vệ ngoại và thủ quân mới của Thanh Hóa cũng có cảm tình với Van Bakel. Tuy nhiên, trước khi mùa bóng mới diễn ra, trung vệ này vẫn phải trải qua một đợt sát hạch cuối cùng nữa, đó chính là giải Thanh-Nghệ mở rộng 2013 để xóa tan những nghi ngờ. Dù được tập trung cùng đội Thanh Hóa khá sớm nhưng những trận đấu đầu tiên tại giải đấu giao hữu này, Van Bakel vẫn còn bộc lộ sự chệch choạc nhất định khi được xếp đá cùng với Xuân Luân.

Những trận sau đó, Van Bakel đã tiến bộ hơn, nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội cũ và giúp Thanh Hóa có hàng thủ mới rất vững chắc. Sự quyết đoán, tốc độ, , khả năng chống bóng bổng và đọc tình huống tốt đã giúp trung vệ này dần chiếm lĩnh niềm tin của BHL cũng như khán giả xứ Thanh.

… đến thủ lĩnh hàng thủ Thanh Hóa

Có lẽ, Van Bakel đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh kể từ khi bắt đầu đặt chân tới Việt Nam. Không chỉ sắp sửa làm rể Việt Nam, mà cầu thủ này đang trở thành một trong những trung vệ thi đấu xuất sắc nhất sau 5 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2014. Thanh Hóa chính là đội hưởng lợi nhất từ sự lột xác đến không ngờ của Van Bakel. Không chỉ “bắt chết” Gaston Merlo để giúp Thanh Hóa lần đầu tiên vượt qua SHB.Đà Nẵng, Van Bakel còn là người lập công giúp đội bóng xứ Thanh đánh bại SLNA ngay tại sân Vinh.

Không chỉ vậy, anh cũng chính là nhân tố quan trọng trong các chiến thắng của Thanh Hóa trước B.Bình Dương và HV.An Giang. Sự tiến bộ và thay đổi nhanh đến chóng mặt của Van Bakel khiến bầu Đệ cảm thấy vô cùng hài lòng. Trao đổi với chúng tôi trên sân tập để chuẩn bị cho trận đại chiến với HN.T&T sắp tới, Van Bakel cho biết: “Chúng tôi đã có 5 trận đấu rất tuyệt vời vừa qua và đó là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa hướng tới chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của CLB.

Còn quá sớm để nói về chức vô địch, nhưng tôi tin rằng với một tập thể mạnh, sự đoàn kết và đặc biệt là sự cổ vũ tuyệt vời của CĐV nhà, Thanh Hóa hoàn toàn có cơ hội hiện thực mục tiêu và tham vọng của mình.

Ở Thanh Hóa thực sự là một cảm giác rất đặc biệt, khác với những gì tôi đã trải nghiệm ở Bình Dương hay Đồng Nai. Không chỉ BHL, các đồng nghiệp, mà mỗi khán giả trên sân, mỗi một người dân tôi gặp trên đường phố Thanh Hóa đều khá thân thiện và họ tạo cho tôi cảm giác như ở nhà vậy. Với tôi, việc được chơi cho Thanh Hóa giống như cá được thả vào nước vậy ”.

Còn đội trưởng Nastja Ceh nhận xét: “Van Bakel có phong cách chơi như một chiến binh. Anh không chỉ phòng thủ chống bóng bổng tốt, mà còn là vũ khí quan trọng của Thanh Hóa trong những tình huống cố định”. Nhận xét này quả thực là không ngoa khi Ceh đã có thêm một đối tác cho những đường chuyền, những pha treo bóng, đá phạt để giúp Thanh Hóa có thêm cơ hội ghi bàn.

Được hỏi về ý định gắn bó lâu dài với Thanh Hóa hay không, Van Bakel tâm sự: “Tôi không dám chắc rằng sẽ ở lại Việt Nam lâu dài, kể cả khi lấy vợ Việt Nam, nhưng nếu Thanh Hóa vẫn tin tưởng và muốn tiếp tục với tôi ở mùa giải sau tôi sẽ sẵn sàng ở lại”.

Đây có lẽ sẽ là tin vui với Thanh Hóa, bởi nếu Van Bakel chính thức thành hôn với Huyền My trong năm nay, trung vệ này hoàn toàn có thể sở hữu quốc tịch Việt và khi ấy đội bóng xứ Thanh sẽ lại được hưởng lợi.

Tuy vậy, trước mắt Thanh Hóa và Van Bakel là thử thách rất lớn mang tên HN.T&T và trung vệ người Hà Lan sẽ có dịp chứng tỏ đẳng cấp của mình trước cặp tiền đạo đáng sợ Gonzalo-Samson của nhà ĐKVĐ.

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm