U19 Việt Nam và câu chuyện bó đũa

04/09/2015 11:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có một hình ảnh làm chúng tôi buồn cười mãi. Sau trận thắng đậm Malaysia ở bán kết, đội CĐV hoành tráng, chuyên nghiệp của Thái Lan đã hè nhau cổ vũ cho Lào. Họ khua chiêng, đánh trống, hát ca không kém gì đang cổ vũ cho đội bóng của họ.

Hình ảnh đó dĩ nhiên khắc họa rõ ràng tâm lý: Thái Lan cũng rất ngán ngại Việt Nam. Họ chỉ muốn Lào gây bất ngờ, để người Thái dễ dàng đoạt Cúp vô địch.

Mấy ngày nay, người viết trao đổi rất nhiều về bóng đá Thái Lan với một số lãnh đạo VFF. Chúng tôi có cùng điểm chung: không chỉ bóng đá, Thái Lan hơn chúng ta nhiều thứ lắm, từ kinh tế, du lịch, giáo dục...Chiến tranh đã làm ta đi sau bạn nhiều.

Với bóng đá, họ vô số lần vô địch đấu trường khu vực. Đấy là sự thật phải nhìn thẳng để tránh ảo tưởng khi đoạt vài cái Cúp.

Vần đề, chúng ta cần phải biết khắc phục khó khăn để chọn cho mình hướng đi đúng đắn. Trong đó, rào cản từ chính nội tại mới là thứ cần khắc phục nhất.

Và chúng tôi lại tranh luận sòng phẳng câu chuyện chưa đoàn kết, chưa tập hợp được trí tuệ ở VFF. VFF trước hết phải là tấm gương sáng, thì các tổ chức thành viên mới noi theo. Không khó cảm nhận dạo này lãnh đạo VFF cứ mất tập trung thế nào. Rồi sự ứng xử cũng cần phải công bằng hơn.

Nói thẳng, U19 Việt Nam lần này bị đối xử chưa công bằng so với lứa U19 Công Phượng. Bản thân VFF cũng chưa tự tin đội sẽ lọt được đến chung kết. Phải đến thắng Lào ở bán kết, họ mới tin khả năng vô địch của U19 Việt Nam là có thực, nên những chuyến bay càng hối hả sang Vientiane hơn.

Buổi tập cuối cùng của U19 VN chiều 3/9 kéo dài đến lúc trời tối mịt, những giọt mồ hôi thánh thót trong màn đêm, báo chí cũng chỉ vài ba người, có gì đó cảm thương cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Nếu không có sự lạc quan, đoàn kết, tinh thần chịu thương chịu khó cao độ, U19 Việt Nam khó thành công.

Tương tự là tình cảm của người hâm mộ cả nước dành cho U19 Việt Nam, nhất là kiều bào ở Lào. Khán giả Việt Nam thật tuyệt vời, chung thủy, đấy là tài sản vô giá để phát triển bóng đá còn gì?

Chúng ta có thể thắng Thái Lan, để vô địch, nhưng niềm vui cũng chỉ thoảng qua nếu không rút ra được những bài học từ chiến thắng (và cả thất bại) để khắc phục, vươn lên. Bài học đăng quang ở AFF Cup 2008 rồi trôi tuột đến nay vẫn nguyên giá trị. V-League lần thứ 15 đoạn cuối đang gây nhức nhối bên nhà với sự thiếu trung thực.

U19 Việt Nam thăng hoa nhắc nhở bài học câu chuyện bó đũa với bóng đá nước nhà không bao giờ cũ.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm