Tiền vệ Trần Thị Kim Hồng: 'Có lo lắng tấm vé World Cup'

16/05/2014 14:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước ngưỡng cửa lịch sử, mỗi bước chân của các cô gái ĐT nữ Việt Nam bây giờ được người hâm mộ cả nước quan tâm sát sao. Với họ, cuộc đời gắn với sự nghiệp "quần đùi, áo số" bây giờ mới thực sự đẹp và ai cũng thấy hiểu trách nhiệm của mình. Ngay tại VCK Asian Cup nữ 2014 với mục tiêu giành suất dự World Cup đầu tiên trong lịch sử, TT&VH cuối tuần có cuộc trò chuyện với Trần Thị Kim Hồng, một trong những biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam.

Chưa có bao giờ được như hôm nay

Xin chào chị, 2 tháng tập huấn rồi trở về nước, chị có bất ngờ khi có nhiều CĐV ra đón chào nồng hậu?

Tôi rất bất ngờ vì ĐT nữ bây giờ nhận được sự quan tâm hơn cả mong đợi của chị em. Xưa nay, bóng đá nữ luôn bị lép vế bởi bóng đá nam hay cả với những ĐT trẻ quốc gia. Nhưng trước VCK châu Á và trước cơ hội tranh chấp vé đi World Cup, tôi cảm nhận rõ ràng được sự trân trọng của nhiều người, từ lãnh đạo đến các CĐV giành cho chúng tôi. Nó khiến chúng tôi ý thức được trách nhiệm của bản thân, tự hào hơn nữa với màu cờ sắc áo của mình đang mang.

Chị  có thể nói cụ thể hơn về những điều khác biệt nhận được trong hai chuyến tập huấn Trung Quốc và Hàn Quốc so với trước đây?

Có thể khẳng định rằng từ xưa đến nay, khi ĐT nữ tập trung, chúng tôi chưa có bao giờ được như hôm nay. Chế độ dinh dưỡng tốt hơn nhiều khi có nhiều công ty chuyên về dinh dưỡng lo lắng cho bữa ăn của chị em. Dù đi nước ngoài nhưng ăn uống rất ngon miệng. ĐT được ở khách sạn chất lượng tốt hơn hẳn và chẳng phải lo lắng điều gì ngoài tập luyện. Tiền chế độ cho chị em cũng được cải thiện, tôi xin phép không đề cập cụ thể chuyện này. Tập huấn nhiều và căng thẳng, chúng tôi thỉnh thoảng lại được đi chơi, mua sắm để khuây khỏa. Tại Hàn Quốc, chúng tôi được đi chơi 2 buổi. Đất nước Hàn Quốc để lại ấn tượng tốt đẹp với bản thân tôi.

Đó là những ấn tượng gì, thưa chị?

Đầu tiên là về khung cảnh, thời tiết. Cảnh đẹp và rất mát mẻ, tạo cảm hứng cho ĐT tập luyện. Lâu nay, ĐT chỉ toàn tập trung ở Trung Quốc và nay chúng tôi đã được đổi gió. Còn về chuyên môn, chúng tôi hiểu vì sao Hàn Quốc có một nền bóng đá phát triển mạnh như thế. Họ có giải VĐQG chuyên nghiệp như giải nam và các cầu thủ nữ của họ cũng đã thích nghi với tầm thế giới. Khi đá giao hữu với CLB VĐQG nữ Hàn Quốc cũng như ĐT Hàn Quốc, chúng tôi thấy mình thua kém họ cả về thể lực, kỹ thuật lẫn sự nhanh nhẹn. Là cầu thủ, được thi đấu cọ sát với những đội bóng đẳng cấp hơn mình thì đó là điều rất may mắn. Tại Hàn Quốc, chúng tôi học được rất nhiều và tôi tin rằng ĐT đã có sự chuẩn bị kỹ càng, trình độ được nâng lên rõ rệt hơn.

Bài vở mà HLV Trần Vân Phát đưa ra trong chuyến tập huấn 2 tháng vừa qua đã được các chị học thuộc lòng chưa?

Không phải đợi đến đợt tập huấn dài hơi này chúng tôi mới học bài vở của thầy Phát. ĐT đã được thầy Phát dẫn dắt lâu rồi và đã quen với cách làm việc của thầy. Chúng tôi có rất nhiều bài miếng và khá đa dạng. Tùy vào hoàn cảnh cụ thể, đội sẽ áp dụng thực tế.

Cái được lớn nhất sau gần 2 tháng trời tập trung theo chị là gì?

Đó là được cọ sát với đối thủ mạnh, ĐT biết mình đang ở đâu và phải nỗ lực hơn nữa mới mong tiến bộ hơn.



Tiền vệ Kim Hồng là một trong những trụ cột của tuyển nữ Việt Nam

Hồi hộp trước cơ hội lịch sử

Theo nhận địn của giới chuyên môn, để tranh suất dự World Cup, thách thức cho ĐT nữ Việt Nam chính là 2 đối thủ quen thuộc tại khu vực. Vậy chị thích đối đầu với Thái Lan hay Myanmar hơn?

Với tôi thì đối thủ nào cũng là như nhau. Cách đây khoảng 6-7 năm khi còn những đàn chị như Ngọc Mai, Kim Chi thì Thái Lan đã đầu tư đặc biệt cho thế hệ kế cận. Bây giờ thế hệ đó đã trưởng thành và có chức vô địch SEA Games vừa qua. Myanmar cũng đầu tư nhiều cho bóng đá nữ và trước khi sang Việt Nam, họ đã tỏ ra tất quyết tâm giành vé đi World Cup. Gặp ai cũng khó khăn hết.

Các chị em trong ĐT có hồi hộp khi đứng trước một thời cơ lịch sử?

Cũng có một chút lo lắng chứ. Nhưng chúng tôi quyết không để phí hoài sự đầu tư của lãnh đạo và sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước. Hy vọng những giọt mồ hôi mà chị em đã đổ xuống bao nhiêu tháng trời qua sẽ trở thành kết quả đúng như mong đợi.

Việc BHL ĐT thiết quân luật lúc này có gây cho cả đội tâm lý mất tự do như bị quản thúc?

Tôi nghĩ cũng không có gì quá ghê gớm. Trước mỗi giải đấu lớn, việc được quản thúc như thế là điều bình thường và tôi nghĩ chị em cũng như tôi, không có gì phải phàn nàn. Tôi cũng không có nhu cầu liên lạc với ai ngoài những người thân trong gia đình. Vì lợi ích chung, mỗi người phải chấp nhận hy sinh bản thân một chút. Suy cho cùng, cũng là tốt cho chúng tôi cả thôi vì lúc này, toàn đội nên tập trung hoàn toàn.

Chị có nghĩ mình được đá chính tại giải đấu tới?

Trên sân tôi luôn thể hiện hết khả năng, còn chọn ai là quyền của HLV trưởng. Bây giờ tôi đã 29 tuổi rồi và nếu đàn em thể hiện tốt hơn mình, tôi sẵn sàng ngồi ngoài đóng thế.

Cả xóm của tôi sẽ phủ được một góc khán đài

Người thân của chị có dự định đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho chị và ĐT thi đấu không?

Trước giải này, cả xóm tôi đều mong kiếm được một chiếc vé vào cổng. Mẹ tôi nói họ sẽ đến sân xem trực tiếp con Hồng thi đấu. Tôi nghe rất vui. Có khoảng vài chục người và chắc chắn, họ sẽ lấp được một góc khán đài. Tôi cũng khó tìm vé cho người thân của mình. Về khoản động viên tinh thần thì tôi nghĩ đợt này ĐT Việt Nam sẽ có thừa.

Còn về chuyện tiền thưởng để động viên cả đội, chị có nghe lãnh đạo treo thưởng chưa?

Tôi chưa nghe ai nói về điều này. Nhưng chị em luôn nghĩ cứ cố gắng hết mình trước đi đã, rồi xã hội sẽ ghi nhận chúng tôi. Tiền thưởng đặt ra trước nhiều khi là áp lực khiến chị em không thể vượt qua. Những gì chúng tôi nhận được trong thời gian qua như sự quan tâm của xã hội, sự đầu tư lớn của lãnh đạo cũng đã là một phần thưởng lớn với chị em. Chúng tôi cảm nhận được và biết làm gì để đáp lại điều đó.

Một chút về bản thân, chị có thần tượng cầu thủ nào không và khi rảnh rỗi, chị thường làm gì?

Đó là David Beckham, tôi chơi cùng vị trí và học hỏi được nhiều ở anh ấy về cách tạt bóng, sút phạt. Tôi ít khi xem bóng đá vì hay ngủ quên. Chỉ khi nào có trận đấu của những tên tuổi lớn mới để ý để xem. Nói ra thì xấu hổ chứ tôi không thích xem bóng đá nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay. Đó có lẽ là tố chất của bản thân (cười). Nhiều cầu thủ trong ĐT Việt Nam cũng giống như tôi lắm đấy. Khi rảnh, tôi cũng như nhiều người con gái khác, thích đi dạo mua sắm.

Chị đã tính đến chuyện lập gia đình?

Tôi đã tính toán lâu rồi nhưng sự nghiệp cầu thủ bôn ba suốt nên tôi chưa dừng lại được để nghĩ cho bản thân. Có thể cũng vào một ngày gần đây nữa thôi.

Xin cảm ơn chị và chúc chị làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Việt Hòa (thực hiện)
Thể thao & Văn hoá cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm