Thái Lan xem trận hòa tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup là tồi tệ

14/05/2020 06:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- “Vào một ngày tồi tệ, chỉ cần có người thân bên cạnh”, tờ Siamsport vừa dùng hình ảnh thất vọng cùng cực của tiền vệ trẻ Supachok sau khi bỏ lỡ ngon ăn nhất trận gặp Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái để cổ vũ cho thầy trò HLV Nishino hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Thủ môn Văn Lâm: ‘Cầu thủ Việt Nam đủ sức ra nước ngoài thi đấu’

Thủ môn Văn Lâm: ‘Cầu thủ Việt Nam đủ sức ra nước ngoài thi đấu’

Cùng với Văn Hậu, Văn Lâm là hai cầu thủ hiếm hoi hiện đang thi đấu ở nước ngoài nhưng theo thủ môn hiện đang chơi bóng cho Muangthong United, còn rất nhiều cầu thủ khác của Việt Nam đủ khả năng làm được điều này.

Tờ Siamsport đăng tải: Trong cuộc sống của mỗi con người, tất cả chúng ta đều phải gặp những điều tốt và xấu, đó là điều bình thường cho cuộc sống. Nhưng những điều đó lại phản ánh sự hoàn hảo của nhân loại. Có rất nhiều điều tốt trong bóng đá chuyên nghiệp.

Một số người có thu nhập cao, sự nổi tiếng với đóng góp của anh ấy cho CLB và ĐTQG, được CĐV yêu mến, nhưng cuộc sống không thể sẽ tươi sáng mãi mãi. Cuộc sống của Supachok Sarnchat, cầu thủ tấn công của Buriram United không khác gì người thường.

Cậu ấy đã có một thời gian tồi tệ. Đó là ngày 5 tháng 9 năm 2019, tại Vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐTQG Thái Lan, gặp Việt Nam tại sân Đại học Thammasat.

DTVN, Thái Lan, Supachok, Nishino, Park Hang Seo, vòng loại World Cup
Hình ảnh Supachok sụp đổ sau pha hỏng ăn trước Việt Nam năm ngoái được báo chí Thái Lan ví là ngày tồi tệ của đội bóng nước này

Bất kể trận đấu nào, ở đâu, năm nào, cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Từ gần 20 ngàn người cổ vũ tại sân vận động, theo dõi trên tivi hoặc qua điện thoại, Thái Lan không có mục tiêu khác ngoài việc giành chiến thắng trước các đối thủ trong khu vực ASEAN. Đó cũng chính là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Akira Nishino, HLV từng đưa Nhật Bản dự World Cup 2018.

CĐV chắc chắn đã theo dõi và sau khi họ thất vọng với màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan do HLV Milovan Rajevash dẫn dắt vào đầu năm 2019 và vừa thua Việt Nam tại King’s Cup vào tháng 6 trước đó, người Thái kỳ vọng lần này sẽ khác.

Supachok Sarachat, một tiền vệ 21 tuổi, đã được trao cơ hội để đá chính dưới thời HLV Nishino, qua đội hình 4-2-3-1. Không có tiền đạo cắm nào trong trận này nhưng nhìn tổng thể, Thái Lan vượt trội vè sở hữu bóng cùng cơ hội ghi bàn. Đa số cơ hội tới từ bên trái. Và cơ hội tốt nhất của trận đấu đã xảy ra trong phút 90 + 4. Supachok đã xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam, buộc Văn Lâm phải lui về tận cuối khung thành và khép góc gần.

Khi đó ở trung tâm vòng cấm, Chanathip Songkrasin đứng ở vị trí sẵn sàng ghi bàn ngay lập tức nếu Supachok chuyền thuận lợi. Nhưng cầu thủ của Buriram United đã quyết định không đúng và sút thẳng. Bàn thắng không đến với Thái Lan vì trung vệ Tiến Dũng đã lui về hỗ trợ Văn Lâm, cản phá ngay trên vạch vôi hôm đó. Sau cơ hội này, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay lập tức.

Suphachok cũng gục xuống mặt sân ngay lúc này, hai tay ôm đầu thể hiện sự thất vọng rõ ràng. Tuy nhiên, Chanathip là người gần gũi nhất đã không ngần ngại bước tới đàn em để an ủi. Trả lời phỏng vấn với giới truyền thông sau trận đấu, “Messi Jay” nói: “Tôi hiểu sự căng thẳng và áp lực. Nhưng tôi muốn nói rằng, ở tuổi 21 thì cậu ấy vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện.

Trong tương lai, Supachok có thể gặp lại một tình huống như thế này một lần nữa. Do đó, phải bỏ qua vấn đề hôm nay để làm tốt nhất có thể ngày mai”.

Người Thái Lan rất thất vọng sau 2 trận hòa Việt Nam 0-0 ở vòng loại World Cup 2022
Người Thái Lan rất thất vọng sau 2 trận hòa Việt Nam 0-0 ở vòng loại World Cup 2022

ĐTQG Thái Lan đã bị chỉ trích hôm đó, nhưng đôi khi mọi người quên rằng, họ đau đớn vì không thể chiến thắng. Nhưng chẳng phải người trên sân sẽ đau đớn hơn sao? Ngày mà mọi người thất vọng và sẵn sàng quay lưng lại với chúng tôi, ít nhất là hôm đó, nhưng không phải ai quay lưng lại với Suphachok vì vẫn có Chanathip cùng với các đồng đội “Voi chiến”.

Chỉ 5 ngày trôi qua sau trận hòa Việt Nam 0-0. ĐTQG Thái Lan đánh bại Indonesia 3-0 từ nguồn cảm hứng chính Supachok. Hình ảnh “Zero (số 0) Suphachok” đến “Hero (Anh hùng) Suphachok” là dòng tít được nhiều tờ báo bình luận khi anh ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn cho đồng đội. “Voi chiến” của HLV Nishino lần đầu chiến thắng ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tuy vậy, Thái Lan sau đó đã thất bại trước Malaysia và hiện tại sau 5 lượt trận, họ chỉ có 8 điểm. Đội bóng của HLV Nishino xếp thứ 3 bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm, kém Malaysia 1 điểm và hơn đội thứ 4 UAE 2 điểm (nhưng đã đá nhiều hơn UAE 1 trận).

Thái Lan vẫn còn 3 trận đấu với UAE, Malaysia và Indonesia để tự quyết số phận của mình. Lịch sử bóng đá Thái Lan đã chứng kiến đội bóng xứ Chùa Vàng từng 2 lần lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á những năm 2010 và 2018.

Truyền thông nước này do đó kỳ vọng dùng hình ảnh Supachok để khích lệ thầy trò HLV Nishino có thể hoàn thành cú “ngựa về ngược” thời gian tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm