SHB.Đà Nẵng: 'Ám ảnh giấc mộng kê vàng'

01/03/2014 14:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Huỳnh Đức đã làm tất cả những gì có thể để giúp đội bóng của mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Thế nhưng, khi “cơ thể” SHB.Đà Nẵng đang chịu quá nhiều tổn thương thì mọi thứ hiện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà cầm quân họ Lê.

Chấn thương và sa sút phong độ

Đó là 2 vấn nạn đáng sợ với bất kỳ đội bóng cũng như nhà cầm quân nào. Đáng buồn là SHB.Đà Nẵng đang phải gánh chịu cả 2 thực tế đáng sợ đó.

Đầu tiên phải kể đến 2 ca chấn thương của Gaston Merlo và Hà Minh Tuấn. Nếu như sự vắng mặt của Hà Minh Tuấn không mang lại quá nhiều thiệt hại thì việc Merlo thường xuyên không ra sân khiến hàng công của SHB.Đà Nẵng mất đi vũ khí thị uy cũng như hiệu năng săn bàn.

Mamic Bojan, ngoại binh thường xuyên được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng đá cắm trong những trận đấu vừa qua, dù đã ghi bàn, đã làm tròn vai trò làm tường cho đồng đội, nhưng không phải là mũi nhọn sắc bén, đáng sợ. Ngay như bàn thắng ghi vào lưới Hải Phòng của Mamic cũng có phần may mắn, xuất phát từ lỗi kèm người của hậu vệ đối phương.

Để giải bài toán vắng Merlo, HLV Huỳnh Đức đang sử dụng phương án đôn tiền vệ Phan Thanh Hưng lên đá hộ công sau lưng Mamic. Thử nghiệm này đã mang lại hiệu quả nhưng rõ ràng chưa cao và không lâu bền. Điều đáng nói là HLV Huỳnh Đức vẫn còn 2 tiền đạo nội dự bị là Phan Đức Lễ và Nguyễn Văn Thạnh, nhưng cả 2 đều chưa đủ tầm.

Có một phương án khác mà Huỳnh Đức sẽ sử dụng khi cần kíp là đôn trung vệ Adrian Valentic lên đá cặp với Mamic trên hàng công. Tuy nhiên, việc trung vệ Phước Vĩnh chấn thương đã khiến phương án này đổ bể.

Những mùa giải trước, SHB.Đà Nẵng từng sống tốt khi không có Merlo. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà phong độ của các tiền vệ đội bóng sông Hàn rất cao, nên đã giúp Huỳnh Đức thành công với sơ đồ 4-6-0. Những cái tên như Quốc Anh, Hùng Sơn (đá cánh), Nguyên Sa, Minh Phương, Thanh Hưng (tiền vệ trung tâm) khi tràn đầy sinh khí đã khỏa lấp được khoảng trống mênh mông mà tiền đạo người Argentina để lại.

Thế nhưng mùa này Quốc Anh sa sút phong độ thê thảm khiến 2 trận liên tiếp gần đây phải ngồi dự bị. Trong khi đó, Minh Phương đã lớn tuổi, chỉ thi đấu bằng kinh nghiệm chứ không còn những cú đá phạt đẳng cấp cũng như những đường chuyền quyết định. Hùng Sơn cũng chẳng khá hơn. Nguyên Sa thì chấn thương phải nghỉ hết mùa giải. 2 bản hợp đồng mới là Thanh Sang và Vũ Phong (đá cánh) chưa đáp lại sự kỳ vọng. Vì thế, cho dù Minh Tâm có máu lửa đến mấy, Thanh Hưng nỗ lực bao nhiêu vẫn chưa đủ giúp tuyến giữa đội bóng sông Hàn vững mạnh.  

Một khi hàng công không thể gây áp lực lên đối phương thì tất yếu sẽ tác động ngược lại, hàng thủ sẽ mắc nhiều sai sót. SHB.Đà Nẵng đang đối diện với thực tế đó. 2 bàn thua của SHB.Đà Nẵng trên sân Lạch Tray đã minh chứng phần nào. Đặc biệt ở bàn thua thứ nhất, trung vệ Hải Lâm buộc phải phạm lỗi với Fagan trong vòng cấm và chịu quả 11m. Trước đó, ở tình huống diễn ra phút 19, các hậu vệ SHB.Đà Nẵng rất lúng túng, tạo điều kiện cho Lucas đối mặt với thủ môn Lê Văn Hưng.

Nói tóm lại, bên cạnh vấn nạn chấn thương hoành hành thì SHB.Đà Nẵng còn phải đối diện với hàng loạt trụ cột sa sút phong độ.

Vận đen và cái dớp

Trận thua Hải Phòng là lần thứ 5 từ đầu mùa giải SHB.Đà Nẵng để thua bàn vào những phút chót, dù có nhiều trận họ đá không hề tệ. Cứ về cuối trận, các cầu thủ sông Hàn lại chơi với tâm lý không tốt rồi để đối phương dồn ép và ghi bàn, dù vẫn dẫn trước.

Nếu nhìn nhận một cách logic thì việc SHB.Đà Nẵng liên tục bị thủng lưới theo kiểu đó là kết quả tất yếu, bởi nói theo lời HLV Lê Huỳnh Đức, một khi thi đấu với tâm lý sợ thua thì tất yếu sẽ dẫn đến mắc sai sót. Xét về yếu tố tâm lý, SHB.Đà Nẵng cứ lặp đi lặp lại việc để thua bàn vào cuối trận sẽ tạo thành một cái dớp, một nỗi ám ảnh với cầu thủ.

Với những người thích mê tín, họ sẽ nói SHB.Đà  Nẵng đang gặp vận đen, bởi không có lý do gì cứ vào phút chót và bù giờ là bị thủng lưới.

Cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì thực tế, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang bị tổn thương trầm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thua Hải Phòng chưa phải là kết thúc nhưng chắc chắn đó là một bước lùi tai hại với SHB.Đà Nẵng trong cuộc đua vô địch. Giờ thì HLV Lê Huỳnh Đức đang trông chờ vào quỹ thời gian một tháng nghỉ ngơi để “tút” lại mọi thứ cho học trò.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm