SHB Đà Nẵng: 'Cọp chết để da'

07/09/2015 09:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn mục tiêu thứ hạng ở mùa này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể buông nhưng họ vẫn chiến đấu hết mình để lấy lại niềm tin bị đánh mất nơi người hâm mộ.

Rất nhiều lần trong các cuộc trả lời họp báo sau trận đấu, trợ lý Đào Quang Hùng luôn nhấn mạnh: “SHB Đà Nẵng sẽ cố gắng từng trận đấu để xếp thứ hạng càng cao càng tốt và là cách để tri ân CĐV nhà sau một mùa giải không thành công như mong đợi.”

Quả thật, mục tiêu top 3 của đội bóng sông Hàn coi như tan vỡ dù họ đang kém đội xếp thứ 3 là Hà Nội T&T với khoảng cách điểm số của 2 trận thắng. Tuy nhiên, thật khó để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc. Mục tiêu của họ giờ đây như thừa nhận của trợ lý Đào Quang Hùng là một vị trí càng cao càng tốt.

Chính sự thừa nhận đó cũng gián tiếp nói lên thất bại của họ ở mùa này. Đó cũng là lẽ dĩ nhiên khi SHB Đà Nẵng không được đầu tư, quan tâm như những mùa giải trước đây, đặc biệt là vấn đề chuyển nhượng và chất lượng ngoại binh. Nói cách khác, đây là một thất bại dường như đã được tiên liệu từ trước đó.

Thế nên, khi mọi chuyện dường như đã an bài cách đây vài vòng đấu, đội chủ sân Chi Lăng có thể tính toán mọi chuyện cho mùa giải sau. Họ có thể “bắt tay” với các đối thủ để mùa giải năm sau trong hoạn nạn bạn bè có thể giúp nhau. Đó là cách làm mà các đội bóng bị dư luận soi trong thời gian gần đây.

Thế nhưng, SHB Đà Nẵng tỏ ra dửng dưng, đứng ngoài cuộc bất chấp có nhiều thời điểm, họ là đối tượng của cuộc chơi đằng sau trái bóng này. Với những điểm số và việc tiếp rất nhiều đối thủ đang trong tình cảnh khốn đốn như HAGL, XSKT Cần Thơ hay Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể đá lỏng chân để lấy mối quan hệ cho mình.

Dẫu vậy, với tư cách của một cựu vương, đội bóng bấy lâu nay được cho là sạch và thi đấu hết mình, đội chủ sân Chi Lăng có riêng cho mình lòng tự trọng, giữ vững thanh danh đã làm nên tên tuổi của mình và là cách để cứu chính mình. Bởi lẽ, thành tích bết bát khiến họ đánh mất niềm tin nơi CĐV. Có thành tích ấn tượng, chơi đẹp cũng là cách SHB Đà Nẵng lấy lại lòng tin đã mất, cũng như cách gián tiếp nói lên thông điệp với lãnh đạo và nhà tài trợ rằng: Sẽ là không vô ích nếu đầu tư vào đội bóng. Một đội bóng được xây dựng từ chính sự cống hiến, đứng lên bằng chính đôi chân và dẫu có thất bại cũng phải làm lại từ đầu bằng chính nội lực.

Thế nên, không ngạc nhiên khi trong những trận đấu với các đội bóng đang khát điểm số để trụ hạng, SHB Đà Nẵng đều đá như thể những trận chung kết. Họ thi đấu hết mình, buộc đối phương phải chết đứng. HAGL hay Đồng Tháp đều trắng tay, nhất là trận đấu tiếp tân binh XSKT Cần Thơ, tưởng chừng họ sẽ buông khi chứng kiến một hiệp đầu vô hồn thì sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng tăng tốc để nhấm chìm đối thủ, giúp cuộc đua trụ hạng thêm hấp dẫn.

Lúc này có thể khẳng định, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã thất bại về mục tiêu đề ra đầu mùa, nhưng đúng là “cọp chết để da”. Và chắc chắn rằng với tinh thần và thai độ thi đấu tuyệt vời như thế, SHB Đà Nẵng sẽ càng nhận được nhiều niềm tin yêu từ người hâm mộ.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm