Phước Tứ, Merlo & chuyện 'cái đầu gối là của ông chủ'

08/01/2016 11:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, cùng lúc, người viết có dịp diện kiến với cả Gaston Merlo, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử SHB Đà Nẵng ở kỷ nguyên V-League, lẫn Lê Phước Tứ, cựu trung vệ ĐT Việt Nam và B.Bình Dương, bên lề một trận đấu phong trào trên sân Trung tâm Công an TP.HCM (Đầm Sen, Q.Tân Phú). Đương thời, họ đều là những ngôi sao cỡ bự, nhưng giờ chỉ còn sự chua chát.

Lê Phước Tứ phi xe gắn máy lên TP.HCM để ngày hôm sau bay qua Singapore kiểm tra lại một lần nữa vết đau ở một bên đầu gối, cái gối mà cách đây vài năm buộc trung vệ có giá chuyển nhượng 12 tỷ đồng này phải leo lên bàn mổ. Trước đó, có lẽ cũng vì lý do này mà Phước Tứ được đội bóng chủ quản B.Bình Dương thông báo sẽ thanh lý thời hạn 1 năm còn lại của hợp đồng.

Thực tế, Phước Tứ đã có biểu hiện tái phát chấn thương kể từ giai đoạn 2 mùa giải 2015, nhưng buộc phải uống voltaren (một loại thuốc kháng viêm liều cao) và tiêm thuốc giảm đau để chơi những trận còn lại của mùa giải, góp công lớn trong cú đúp danh hiệu vô địch V-League và Cúp QG 2015 cùng đội bóng đất Thủ. Nhưng dường như sự hy sinh của Phước Tứ đã không được đền đáp xứng đáng.

Đời cầu thủ nghiệt ngã thế và luôn bị ví như trái cam, trái chanh vậy, vắt hết nước thì bỏ. Tình huống tương tự với “hung thần” Gaston Merlo, tiền đạo đã ghi cho SHB Đà Nẵng 83 bàn thắng (giai đoạn 2009 – 2014), nhưng vẫn phải nói lời chia tay đội bóng sông Hàn trước khi giai đoạn 1 mùa giải 2014 kết thúc, bởi tái phát chấn thương kể từ sau ca mổ năm 2012, mùa bóng SHB Đà Nẵng mà vô địch V-League.

“Đá bóng là một công việc rất bạc bẽo và đôi khi, bạn không thể làm chủ được tình hình. Bạn buộc phải ra sân trong trạng thái cơ thể không được khoẻ mạnh, bởi ông chủ muốn thế. Cái đầu gối là vấn đề của bạn, nhưng ông chủ lại sở hữu. Một vài thời điểm tôi đã sống những ngày như thế ở SHB Đà Nẵng, và cũng không phủ nhận, mình đã có những năm tháng tuyệt vời với đội bóng”, Gaston Merlo chia sẻ.

Gaston Merlo xin thử việc ở SHB Đà Nẵng

Gaston Merlo xin thử việc ở SHB Đà Nẵng

Cựu vua phá lưới V-League 2010 và 2011, tiền đạo Gaston Merlo sẽ quay trở lại đội bóng cũ SHB Đà Nẵng thử việc vào đầu tháng 11 tới.


Thực tế là, tháng 10/2015, khi mùa giải hạng nhì Argentina kết thúc với Ferro Carril Oeste (hay còn gọi là Ferro de General Pico), đội bóng mà Merlo đã ghi 10 bàn/18 trận, tiền đạo này cũng cố liên lạc với SHB Đà Nẵng để tìm cơ hội một lần nữa, nhưng nỗ lực bất thành vì người ta cho rằng, Gaston Merlo (30 tuổi và vẫn giữ được phom người rất chuẩn – PV) đang mang trong người trọng bệnh, không còn giá trị sử dụng?!

“Tôi và người đại diện sẽ bay đi Thái Lan trong một vài ngày tới, bởi ở đó, Osotspa, TOT và Army United đều muốn có sự phục vụ của tôi”, Merlo nói thêm. Khi được hỏi, tại sao Merlo không cố gắng tìm kiếm một đội bóng khác tại V-League, nơi anh đã tạo được thương hiệu, tiền đạo này lắc đầu. “Ở đây người ta chỉ nghĩ đến tiền và không bao giờ thèm quan tâm đến sức khoẻ của bạn”, Gaston Merlo chua chát.

2 con người, cùng một câu chuyện và có lẽ, cách đón nhận cũng không khác nhau là mấy. Phước Tứ vốn dĩ thuộc tuýp đàn ông không thích ồn ào, nhưng không có nghĩa là anh sẵn sàng chấp nhận sự nghiệt ngã của cuộc chơi, đặc biệt trong mối quan hệ con người với con người. Trong khi đó, giải đấu cao nhất dải đất hình chữ S dường như đã mất hết tiếng thơm với những người ngoại quốc như Merlo.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm