Ngẫm từ cú penalty hỏng ăn

09/07/2018 17:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cuối mùa Sài Gòn FC tụt hạng bởi thua đối thủ 1-2 điểm thì có lẽ Quốc Phương sẽ là người ân hận nhất. Chính cầu thủ gốc Thanh Hóa này đã đá lên trời quả phạt penalty trong trận đấu gặp lại đội bóng cũ FLC Thanh Hóa.

Đến giờ, sau khi chuyển đến sân Thống Nhất thi đấu cho Sài Gòn FC thì tiền vệ nhỏ con của xứ Thanh đã đóng góp 3 bàn thắng cho đội bóng đang lặn ngụp đáy bảng xếp hạng. Trong đó có bàn thắng quyết định phút 90 trước đối thủ trực tiếp Nam Định mang về 3 điểm quý như vàng. Quốc Phương là cầu thủ có chuyên môn tốt, thi đấu xông xáo, nhiệt tình trong màu áo FLC Thanh Hóa mấy năm qua.

Việc phải rời đội bóng quê hương vì những lý do ngoài chuyên môn khiến cho tiền vệ mang áo số 91 (cùng năm sinh) của đội bóng mới Sài Gòn thi đấu đầy quyết tâm. Trước khi rời xứ Thanh, Quốc Phương từng nói: “Tôi ra đi, để có ngày ngẩng cao đầu trở về”.

Lê Quốc Phương: 'Tôi ra đi nhưng sẽ trở về với một tâm thế khác'

Lê Quốc Phương: 'Tôi ra đi nhưng sẽ trở về với một tâm thế khác'

Cầu thủ Lê Quốc Phương có những chia sẻ thẳng thắn sau khi có thông tin anh được CLB FLC Thanh Hóa cho mượn đến hết mùa giải 2018.

Thực tế, tiền vệ này đã nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới và chiếm được suất đá chính cả thời HLV Tài Em lẫn tân HLV Thành Công. Đó là điều đáng ghi nhận cho cầu thủ xứ Thanh này và việc thi đấu lăn xả để có bàn thắng vào lưới Nam Định đúng phút cuối cùng càng làm hình ảnh của cầu thủ có mái đầu ấn tượng bậc nhất V-League ghi điểm với BHL.

Tuy nhiên, tình huống đá hỏng quả penalty trước chính FLC Thanh Hóa khiến cho đội nhà mất đi ít nhất 2 điểm đã làm Quốc Phương mất điểm. HLV Thành Công ra sức bảo vệ học trò: “Hôm nay tôi đã dặn các cầu thủ, đặc biệt Quốc Phương khi gặp lại đội cũ rất khát khao chứng minh mình. Chúng tôi cũng muốn dành điều tốt đẹp cho cậu ấy như tình huống quả 11m để Phương thực hiện”.

Nhưng rõ ràng, việc quá hưng phấn, muốn HLV Đức Thắng của FLC Thanh Hóa thấy được việc sa thải mình là sai lầm đã hại cầu thủ này. Khi tâm không tĩnh, đôi chân đã không thực hiện được điều mình muốn, đó là bàn thắng, một bàn thắng từ chấm penalty.

VIDEO: Xem Công Phượng lập siêu phẩm nghĩ về bàn thắng đẹp nhất V-League của Quốc Phương

VIDEO: Xem Công Phượng lập siêu phẩm nghĩ về bàn thắng đẹp nhất V-League của Quốc Phương

Những phút cuối hiệp 2 trận bán kết giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015, Công Phượng đã có màn solo qua 4 hậu vệ U21 Việt Nam trước khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U21 HAGL.

Người đầu tiên “đáng trách” chính là Thành Công, HLV trẻ nhất V-League hiện nay. Anh muốn “tự thưởng” cho Quốc Phương sau những đóng góp trong trận đấu trước nên chuyển quyền đá phạt penalty vốn lâu này mặc định của Ngọc Duy, Da Sylva cho Quốc Phương.

Nhìn cảnh số 91 này nhanh chóng ôm bóng, đặt nên chấm đá phạt và sút…lên trời khi đội nhà đang thua 0-1 và đồng hồ mới chỉ phút 33 khiến khán giả lắc đầu ngao ngán.

Đối với các cầu thủ chuyên nghiệp, rất ít người hành xử như thế và thực tế thất bại trên chấm penalty đã gây ức chế chính cho Quốc Phương và đồng đội. Trên thế giới ít khi HLV lại cho cầu thủ đá phạt penalty trong các trường hợp tâm lý ăn thua như thế này, có lẽ mới cầm quân trận thứ 2 tại V-League nên Thành Công chưa có nhiều kinh nghiệm.

Trận đấu chỉ có 1 bàn thắng nhưng có tới 2 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng giữa Sài Gòn FC và FLC Thanh Hóa cùng cú sút bóng thẳng lên trời trên sân Thống Nhất sẽ còn được nhắc lại mãi. Bóng đá dù sao chỉ là trò chơi, muốn thế hiện mình, có bao nhiêu cách làm và thời gian còn rất nhiều.

Quốc Phương vẫn còn cơ hội sửa sai khi V-League còn dài và Sài Gòn vẫn phải tiếp tục chiến đấu để ở lại giải đấu này. Hãy thể hiện trách nhiệm với đội bóng đang trả lương cho mình, thế là đủ để khẳng định tên tuổi!

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm