HAGL không còn 'khôn nhà, dại chợ'

13/07/2020 18:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Lee Tae Hoon đang duy trì thành tích rất tốt trong TOP 8 hiện tại sau 9 lượt trận. Điều đó một phần nhờ vào những trận đấu trên sân khách. HAGL không còn rơi vào tình cảnh “khôn nhà, dại chợ” từng khiến CĐV của họ ngao ngán.

Xuân Trường khiến HAGL càng khó lường

Xuân Trường khiến HAGL càng khó lường

Xuất hiện ở 4 trận gần nhất và mang về 5 điểm cho HAGL, chỉ thua 1 trận trước SHB Đà Nẵng, Xuân Trường thực sự như HLV Nguyễn Thanh Sơn đánh giá “quá tuyệt”, “đẳng cấp” ở trận hoà B.Bình Dương gần nhất vòng 9 V-League 2020. Nhạc trưởng HAGL đang giúp đội nhà tiến gần mục tiêu TOP 8 sớm hơn mong đợi.

Cụ thể, sau 9 trận đấu đầu tiên, HAGL đã có gần một nửa số trận đấu trắng lưới. Trong đó, 4 trận đấu các học trò của HLV Lee Tae Hoon không thua bàn nào. Đó là các chiến thắng tối thiểu trước Than Quảng Ninh, DNH Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và trận hòa Hải Phòng.

Đây là thống kê phản ánh được sự thực dụng đã được HLV người Hàn Quốc áp đặt có hiệu quả hơn cho đội bóng phố Núi. 3 trong 4 trận giữ sạch lưới của HAGL, họ có 9 điểm và khi có bàn thắng dẫn trước, đối thủ rất khó gỡ gạc.

Với 11 bàn thua, hàng thủ HAGL cũng không đến nỗi nào so với những Quảng Nam, DNH Nam Định, Hải Phòng, Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF
Với 11 bàn thua, hàng thủ HAGL cũng không đến nỗi nào so với những Quảng Nam, DNH Nam Định, Hải Phòng, Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

B.Bình Dương và trước đó là Viettel, Sài Gòn đã rất vất vả mới có thể kiếm lại được 1 điểm khi HAGL ghi bàn trước. Đáng tiếc nhất với các CĐV HAGL là trận hòa Viettel trong hoàn cảnh họ đã dẫn trước 2 bàn. Thầy trò ông Lee nếu chắt chiu hơn cơ hội có được, họ đã có thể có nhiều hơn 13 điểm và xếp hạng tốt hơn thứ 6 hiện tại.

Tuy nhiên, chính sự hoàn thiện ngày một chắc chắn hơn của HAGL lúc này sẽ khiến các đối thủ phải rất thận trọng với họ. Ở sân Gò Đậu vòng 9 mới đây, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã mướt mồ hôi yêu cầu các học trò thôi không mạo hiểm để kiếm bằng được 3 điểm trước đội khách.

Bàn thắng của Văn Toàn đã khiến B.Bình Dương lao đao và phải nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ rất có duyên ghi bàn vào lưới HAGL như Hồ Tấn Tài, đội bóng của ông Thanh Sơn mới có được 1 điểm.

TOP 8 sau lượt đi là mục tiêu hoàn toàn khả thi với Văn Toàn cùng các đồng đội. Ảnh: VPF
TOP 8 sau lượt đi là mục tiêu hoàn toàn khả thi với Văn Toàn cùng các đồng đội. Ảnh: VPF

Sự trở lại của Xuân Trường hợp với Tuấn Anh đã giúp HAGL tạo ra khu trung tuyến rất đáng gờm. Tốc độ bứt phá của Văn Toàn và khả năng đánh hơi bàn thắng của Walsh đưa hàng công HAGL sắc sảo hơn hẳn. Và đó chính là lý do các CLB không muốn đôi công với học trò của ông Lee.

HAGL đang sở hữu những con số thống kê khiến CĐV của họ nức lòng. 4 trận đấu sân nhà, đội chủ sân Pleiku mới phải nhận duy nhất 1 bàn thua. Đây là thành tích tốt nhất của HAGL kể từ năm 2015, thời điểm “những đứa trẻ nhà bầu Đức” ra ràng đến hiện tại. 3 trận gần nhất, họ chỉ thua 1 bàn.

Từ sau thất bại 1-3 trước SHB Đà Nẵng vòng 6, HAGL có lẽ cũng minh chứng cho triết lý họ sẵn sàng để các đối thủ đến 3 bàn (trước đó là Viettel và Hà Nội), nhưng nhiều trận thắng chỉ cần 1 bàn là đủ. Hàng thủ HAGL để thủng lưới 11 bàn cũng tốt hơn thời điểm này năm ngoái (thua 15 bàn). Và họ thậm chí làm tốt hơn mùa 2019 với vị trí thứ 6 so với thứ 7 năm đó.

Sự chênh lệch giữa hàng công và hàng thủ hiện tại là -2, cũng không sánh bằng nhiều năm, nhưng quan trọng hơn cả là sự cải thiện trong việc để thua bàn đã giúp HAGL dù không ghi được nhiều bàn thắng vẫn có vị trí cao.

Xếp trên Hà Nội sau 9 vòng đấu đến hiện tại cũng là điều tích cực với đội bóng của ông Lee. Với 13 điểm hiện có, họ cũng chỉ kém CLB TOP 3 là Viettel đúng 2 điểm.

Khoảng cách này sẽ bị vượt qua nếu HAGL đánh bại Quảng Nam trên sân Pleiku vào lúc 17h chiều ngày 17/7 tới. Đây là điều nằm trong tầm tay của các học trò HLV Lee Tae Hoon khi Quảng Nam đang xếp bét bảng và chưa thấy dấu hiệu khởi sắc.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm