Cảm thương cho phận bóng đá nữ

24/09/2014 11:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Namdong Asiad Rugby Field chiều qua hẳn mọi người ở nhà đều thấy trống vắng đến rợn ngợp. Khán đài A ngoài nhúm CĐV Hong Kong, chủ yếu là học sinh, nếu không có  màu đỏ của nhóm cộng đồng người Việt tại Ansan, Incheon, thì có lẽ nhiều người phải ngủ gật.

Nhìn ra khán đài B chỉ thấy vài người, nắng hơi nhức mắt, lại thấy cái sự trống vắng trên khán đài càng ghê gớm hơn bởi những tòa nhà chọc trời phía sau lưng.

Những trận bóng đá nữ, ở các bảng khác có đội mạnh hơn, vẫn rất khiêm tốn khán giả đến sân. Điều đó khác biệt với bóng đá nam. Như Olympic Việt Nam hôm trước thi đấu tràn ngập màu đỏ ở khán đài A. Còn khi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu, cái màu đỏ đó đã vơi nhiều lắm. Cũng phải thông cảm, bởi dân ta sang đây lao động tranh thủ từng phút để kiếm tiền, và nói thẳng thì bóng đá nữ vẫn chưa được coi trọng, ở trong nước cũng thế thôi.

Mà trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Hong Kong (Trung Quốc) đúng là không thật hấp dẫn. Mới 13 phút đối thủ đã đã tự đánh đầu thủng lưới nhà, khiến cho sức nóng trận đấu giảm đi. Hong Kong chỉ được cái cao to, còn đá bóng ngờ nghệch vô cùng.

Nhưng chúng ta nếu nhìn kỹ cũng chẳng mạnh gì. Mặc dù chúng ta đã lọt vào tứ kết, nhưng đây là giai đoạn khó khăn nhất của bóng đá nữ nước nhà, bởi nói như ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT từng trả lời trên Thể thao & Văn hoá: nền tảng bóng đá nữ yếu, giải VĐQG chỉ 6 đội đá vội vội vàng vàng, chế độ đãi ngộ thấp, đào tạo trẻ yếu, nên thua Thái Lan trong trận giành vé vớt đi World Cup là dễ hiểu.

Bóng đá nam đang được đầu tư mạnh mẽ, nếu bóng đá nữ không được đầu tư đồng bộ, vẫn chơi theo kiểu “cây nhà trồng được”, sử dụng HLV nội vì không có cửa vào sâu ASIAD, thì mãi vẫn chỉ quanh quẩn ở sân chơi Đông Nam Á.

Khó có thể đòi hỏi sự công bằng với bóng đá nam, nhưng đã đến lúc bóng đá nữ cũng cần được ngành thể thao đối xử tốt hơn. Trận thua Thái Lan để tuột cơ hội nghìn năm có một đi World Cup có lẽ là một cảnh báo chí tử nhất.

Thú thực ngồi trên sân xem bóng đá nữ thi đấu, thắng cũng vui nhưng chưa trọn vì  chúng ta không mạnh, vẫn cứ thấy ngậm ngùi cho bóng đá nữ Việt Nam vốn có vạch xuất phát thuộc dạng tốt nhất Đông Nam Á, nhưng không thể vượt giới hạn, thậm chí đang thụt lùi.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm