17h00 chiều nay, ĐT.LA - K.KG: Chuyện riêng nhà bầu Thắng

27/07/2013 08:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim Chủ tịch VPF có lẽ sẽ rất khó xử khi nhìn 2 đội bóng của mình đá nhau để giành quyền sống. Chuyện riêng nhà bầu Thắng hôm nay sẽ quyết định chiếc vé trụ hạng ở mùa giải này.

1. Dù là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long, nhà tài trợ chính của đội bóng K.KG nhiều mùa giải qua nhưng tình hình CLB không có nhiều biến chuyển kể từ khi bầu Thắng đến đây. Thầy trò HLV Lai Hồng Vân nhiều tháng qua không ngừng kêu ca chuyện tiền nong nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Tình thế éo le đến nỗi cầu thủ K.KG không buồn thi đấu và họ là CLB duy nhất mùa này đình công ra mặt để phản đối lãnh đạo.



ĐT.LA (trái) liệu có cơ hội ăn mừng chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Quang Nhựt

Mọi thứ chỉ tạm sáng sủa đôi chút khi các cầu thủ được CLB trả 50% tiền lót tay trước trận đấu với HN.T&T và ngay lập tức, thầy trò ông Vân đã thi đấu khởi sắc bằng cách cầm chân đội bóng Thủ đô 1-1 tuần trước tại Rạch Giá. Tinh thần tạm ổn định, toàn đội K.KG đang hô quyết tâm tìm kiếm một kết quả có lợi nhất trên sân Long An chiều nay. Đó cũng là một hành động để khiến lãnh đạo CLB thực hiện lời hứa trả hết tiền lót tay trong tháng 7 này.

Thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã đến Long An trước 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với “Gạch”. Xét về tương quan lực lượng, chủ nhà đang tạm chiếm ưu thế hơn đối thủ sau 2 trận thắng liên tiếp gần nhất trước HN.T&T ở tứ kết Cúp QG và V.HP tại Lạch Tray tuần trước.

Dưới thời HLV Ngô Quang Sang, các cầu thủ ĐT.LA đã tìm lại được vốn quý nhất của mình: tinh thần. Nhờ sự tự tin mà thầy trò ông Sang đã vượt khó ngoạn mục thời gian qua. Chưa hết, “Gạch” còn đang gặp vận son sau giai đoạn gian nan đầu lượt về, lịch thi đấu lúc này đang ủng hộ họ.

Trận “chung kết ngược” hôm nay, ngoài lợi thế tinh thần, sân nhà, “Gạch” còn được hứa hẹn thưởng thêm một ít tiền thưởng nếu giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Trong giai đoạn khó khăn, “Gạch” nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi vấn đề tiền nong như đối thủ.

Ngược lại, họ còn được lãnh đạo CLB và UBND tỉnh động viên bằng cách thưởng tiền để đốc thúc lòng quân. Sự phấn khởi này của các cầu thủ ĐT.LA không thấy được ở K.KG bây giờ.

2. Ở trận lượt đi, ĐT.LA và K.KG đã cống hiến cho người xem một trận đấu tương đối kịch tính. Dù liên tiếp dẫn trước nhưng chung cuộc, “Gạch” vẫn bị chủ nhà cho phơi áo tại Rạch Giá. Sau trận đấu đó, K.KG hạ nốt Đồng Nai để kết thúc lượt đi với một kết quả khả quan.

Nhưng những lục đục nội bộ khiến thầy trò ông Vân không được đánh giá cao bằng chủ nhà chiều nay. “Gạch” trận này sẽ thiếu vắng tiền vệ Phan Lê Issac và Quốc Huân vì thẻ phạt. Điều này cũng không mấy ảnh hưởng với đội chủ sân Long An khi những cầu thủ trẻ như Thanh Hải, Đình Hưng, Nhật Tân… có phong độ tốt. Còn những công thần như Việt Thắng, Gilson vẫn tiềm ẩn sự lợi hại.

Bên kia chiến tuyến, đội khách chỉ thiếu vắng Niệm Tiến vì thẻ phạt. Xét về chuyên môn, quân của ông Vân không thể dưới cơ “Gạch” với những hậu vệ như Joshep, tiền vệ nhập tịch Nguyễn Hằng Tchueko và đặc biệt là sự lợi hại của bộ đôi tiền đạo Suleiman-Felix.
Ở trận lượt đi, chính Suleiman là nỗi ám ảnh của “Gạch” với một cú đúp. Nếu chiều nay, “Gạch” sơ suất trong khâu kèm người như thường thấy, họ sẽ phải trả giá với tốc độ và khả năng săn bàn của cặp tiền đạo K.KG.

Trận cầu 6 điểm hôm nay nhiều khả năng sẽ quyết định đến số phận của một trong hai đội bóng của bầu Thắng mùa này. Xét về những gì đang diễn ra, có lý do để cho rằng bầu Thắng đang hững hờ với “con ghẻ” K.KG và chỉ quan tâm đến đội bóng đã gắn liền với thương hiệu mà mình mang nặng đẻ đau. Liệu thầy trò HLV Lai Hồng Vân có cãi được số mệnh?

Dự đoán: 2-1

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm