Bóng đá Việt Nam vẫn còn tín hiệu tích cực

06/08/2014 16:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thật kỳ lạ, trong các số báo ra sau ngày tân vô địch B.Bình Dương đăng quang, "đất" dành cho bầu Hiển và thất bại của Hà Nội.T&T vẫn rất rộng…

Vì sao thế? Vì bóng đá cũng như xã hội bây giờ, đầy thứ muộn phiền, nên một động thái tích cực đã có sức lan tỏa mãnh liệt. Bóng đá cũng vậy, trong bối cảnh khan hiếm những chi tiết tích cực, thì bất cứ cái gì tích cực, đều quý như vàng ròng.

Và, thứ bóng đá tử tế trở nên quá xa xỉ, là nỗi khao khát lớn của hàng chục triệu người hâm mộ cả nước lâu nay. Người hâm mộ Việt Nam đã phải trường kỳ thon thót, muộn phiền với bóng đá nước nhà ở các cấp độ, đấy là thực tế không phải bàn cãi.

Trận đấu của bầu Hiển, có thể ví cuộc chạm trán giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T trên sân Chi Lăng chiều 3/8 như thế, rơi vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất, thời điểm hậu “cơn bão bán độ” xảy ra ở Đồng Nai.

Thế rồi, bầu Hiển từ một người vốn bị dư luận chỉ trích vì tình trạng “tài trợ” nhiều đội bóng bỗng nhiên lại được khen ngợi. Đơn giản vì “trận đấu của bầu Hiển” đã diễn ra một cách sòng phẳng đến bất ngờ.

Thất bại trước SHB.Đà Nẵng đã khiến Hà Nội.T&T để mất chức vô địch V-League, nhưng cái được của bầu Hiển lại quá lớn so với việc đội bóng của ông để mất chiếc Cúp, đặc biệt là ở khía cạnh truyền thông.

Chúng ta hãy nói tới mặt truyền thông. Với các ông bầu, với doanh nghiệp Việt Nam, quảng cáo là mục đích chủ yếu khi họ đầu tư vào bóng đá. Vậy làm bóng đá tử tế có khó không? Chắc chắn là không dễ!

Như ông Hiển chẳng hạn, trước trận đấu quyết định trên sân Chi Lăng giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T, hẳn ông rất dằn vặt giữa 2 thái cực: đá sòng phẳng hay là không, bởi cả V-League bây giờ chưa ai dám nói chơi đẹp.

Vả lại, ông Hiển đầu tư quá nhiều tiền cho các đội, mà tiền đâu phải “trên trời rơi xuống”. Ngay cả người thân ông Hiển cũng phải suy tư nhiều về trận đấu đó, không thể tránh được áp lực cho ông Hiển. Thế mới thấy việc để trận đấu trên sân Chi Lăng diễn ra sòng phẳng là một quyết định không phải ai cũng dám làm.

Chúng ta nói nhiều đến chữ tín trong kinh doanh, còn chữ tín trong bóng đá thì không phải ai cũng thấy, song bầu Hiển đã làm được cái điều mà ít người trông thấy là bảo đảm chữ tín với 2 đội bóng của mình cũng như với cả V-League.

Chắc chắn người ta sẽ còn nhắc nhiều đến mùa giải 2014, đến trận thua của Hà Nội.T&T trên sân Chi Lăng và vĩ thanh tuyệt vời của ông Hiển.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm