Bóng đá Việt Nam lại để lại ấn tượng cực xấu với màn ẩu đả khiến lực lượng an ninh phải vào cuộc, trọng tài rút 'mưa thẻ đỏ'

25/12/2023 08:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sự căng thẳng đã được đẩy lên cao trào trong những phút cuối trận đấu giữa Đồng Nai và Phú Thọ thuộc Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.

Bóng đá Việt Nam để xảy ra ẩu đả, lực lượng an ninh vất vả, trọng tài rút 'mưa thẻ đỏ'

Cuối tuần qua, Đồng Nai đã giành chiến thắng 3-0 trước Phú Thọ trong trận đấu thuộc vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024. Vào cuối trận đấu này, căng thẳng đã nổ ra khiến cầu thủ hai đội xô xát.

Tình huống diễn ra ở phút 90, cầu thủ Lê Văn Long bên phía Phú Thọ phạm lỗi khiến cầu thủ phía Đồng Nai bất bình. Hai đội sau đó đã có lời qua tiếng lại với nhau, Trương Đức Mạnh (Phú Thọ) từ xa chạy đến đánh một cầu thủ của Đồng Nai, và lập tức bị Đinh Thế Thuận (Đồng Nai) trả đũa.

Vụ ẩu đả khiến lực lượng an ninh phải can thiệp và trận đấu bị hoãn 5 phút. Sau khi hội ý với các trợ lý, trọng tài chính Ngô Đức Tiến rút 3 thẻ đỏ dành cho Đinh Thế Thuận, Đinh Công Hiếu, Trương Đức Mạnh (2 thẻ vàng).

Toàn cảnh vụ ẩu đả trong trận đấu giữa Đồng Nai và Phú Thọ (video: FPT Play)

Đáng chú ý, người châm ngòi cho cuộc ẩu đả trên là Lê Văn Long đã thoát nạn. Tuy nhiên, VPF sẽ còn tổng hợp báo cáo trận đấu và gửi đến Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để xem xét, đưa ra hình phạt bổ sung (nếu có).

Vụ việc trên đã để lại hình ảnh xấu cho bóng đá Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã bày tỏ sự thất vọng của mình. Một CĐV thậm chí đã thốt lên: "Đá nhau chứ ko phải đá bóng, mất hết hình ảnh đẹp của môn thể thao này".

Tình huống trên diễn ra khi Đồng Nai mới chỉ dẫn trước Phú Thọ 1 bàn. Sau khi mất người, Phú Thọ nhận thêm 2 bàn thua nữa và khép lại trận đấu với tỷ số thua 0-3.

Kết quả này khiến Phú Thọ đã kém đội xếp áp chót Đồng Tháp đến 6 điểm, và đối diện nguy cơ rớt hạng. Trong khi đó, 3 điểm giành được giúp Đồng Nai chen chân vào top 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm