HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Trọng tài đã phá hỏng trận đấu của Bình Định'

29/10/2022 05:41 GMT+7 | V-League

Chiều 28/10, HAGL tiếp đón Bình Định trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 22 Night Wolf V-League 2022. Đây là trận khá đối nghịch nhau, khi đội khách Bình Định đang có chuỗi 3 chiến thắng và bay cao trên BXH với vị trí thứ 3, còn chủ nhà HAGL đang có chuỗi 9 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, đứng thứ 8 trên BXH.

HLV Nguyễn Đức Thắng: ‘Tặng cho HAGL 1 điểm vì công tác trọng tài có quá nhiều vấn đề’

HLV Nguyễn Đức Thắng: ‘Tặng cho HAGL 1 điểm vì công tác trọng tài có quá nhiều vấn đề’

HLV Nguyễn Đức Thắng bức xúc khi nói về công tác trọng tài khiến Bình Định đánh rời chiến thắng trước HAGL tối ngày 28/10.

Với chuỗi trận gây thất vọng, sân Pleiku đã không nhận được nhiều sự ủng hộ của các khán giả nhà, khi chỉ có khoảng 3.000 – 4.000 CĐV đến sân. Trong khi đó, các CĐV Bình Định lại cho thấy sự cuồng nhiệt của mình khi lấp kín khán đài của đội khách.

Phút 17, HAGL được hưởng phạt đền sau tình huống Văn Thanh bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Dù vậy, trên chấm 11m, Công Phượng đã không thể thành công với cú đá panelka, khi Văn Lâm đã phán đoán đúng tình huống.

Không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải nhận bàn thua. Phút 44, Bình Định được hưởng đá phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 30m ngoài vòng cấm địa. Hendrio Da Silva đã dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng về góc xa khung thành, khiến thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không kịp phản xạ. Tỉ số được mở 1-0 cho Bình Định.

Dù tạo ra nhiều tình huống tấn công, nhưng phải đến những phút bù giờ, HAGL mới có được bàn thắng. Phút 90 + 1, Minh Vương bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Chú thích ảnh
Trọng tài Trần Ngọc Nhớ (áo đỏ) là nhân vật trung tâm của trận đấu. Ảnh: Dư Toán

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ tiếp tục cho HAGL hưởng phạt đền. Lần này, Vũ Văn Thanh là người thực hiện penalty. Dù thủ môn Văn Lâm đoán đúng hướng, nhưng cú sút của cầu thủ mang áo số 17 bên phía chủ nhà quá hiểm hóc. Tỉ số được cân bằng 1-1. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu lại diễn ra sau khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi còi mãn cuộc. Các cầu thủ và BHL Bình Định nhánh chóng áp sát trọng tài vì cho rằng quyết định thổi còi kết thúc trận đấu là không chính xác, bởi thời điểm cất còi ở phút 90 + 6, trong khi hiệp 2 được bù giờ 4 phút.

Nguyên nhân dẫn đến sự phản ứng này bởi các cầu thủ Bình Định cho rằng, họ xứng đáng được nhận thêm thời gian bù giờ, vì ở tình huống HAGL được hưởng phạt đền đã xảy ra “thời gian chết” khá lâu. Đỉnh điểm của tranh cãi là khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ rút thẻ đỏ cho HLV Nguyễn Đức Thắng vì lỗi phản ứng.

Trong phòng họp báo, HLV trưởng của Bình Định đã dành khá nhiều thời gian để xem lại băng hình trước khi trả lời các câu hỏi của phóng viên. Dù vậy, sau đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng thừa nhận tình huống trọng tài rút thẻ đỏ với mình, song cho rằng, việc ông phản ứng là điều tất nhiên.

Chú thích ảnh
Pha đá 11m theo kiểu Panenka hỏng ăn của Công Phượng. Ảnh: Dư Toán

“Tôi cho rằng chiếc thẻ đỏ dành cho tôi là xứng đáng, tôi chấp nhận điều đó. Tuy nhiên phải thêm rằng vì sao tôi lại phản ứng như vậy. Trọng tài đã làm không tốt trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ HAGL đã được ưu ái rất nhiều, và có ít nhất 2 tình huống penalty mà trọng tài thổi là làm lợi cho HAGL. Ở quả phạt đền thứ nhất, tình huống không rõ ràng 100%, còn ở tình huống phạt đền thứ 2 thì rõ ràng là trọng tài đã tặng cho HAGL 1 điểm”, HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

Cựu HLV ĐTQG cũng cho rằng, một đội bóng như HAGL không nên nhận những sự ưu ái như vậy từ trọng tài, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một đội bóng luôn lấy bóng đá đẹp làm “kim chỉ nam”. Vì sự ưu ái của trọng tài sẽ không mang lại sự phát triển tốt. HAGL bước vào trận đấu này với tâm thế chưa chắc chắn trụ hạng, vì vậy HLV trưởng của Bình Định cho rằng, đội chủ sân Pleiku hoàn toàn có thể trụ hạng vào những trận sau, mà không cần đến sự ưu ái của trọng tài trong trận đấu này.

“Chất lượng của trọng tài trong thời tôi còn thi đấu tốt hơn hiện nay. Mặc dù vẫn có những trọng tài tốt, nhưng thực sự số đó không nhiều. Chúng ta sẽ chờ có VAR xuất hiện ở V-League để không xảy ra tình trạng tương tự. Tôi nghĩ ban lãnh đạo Bình Định sẽ không làm đơn kiện lên BTC vì những sai sót của trọng tài, vì muốn xây dựng một đột bóng tốt, không vì thành tích mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu”, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết thêm.

Phía bên kia, HLV Kiatisak không đánh giá về chất lượng điều hành trận đấu của các trọng tài, song Zico Thái cho rằng, nếu trọng tài có sai sót, đó cũng là một phần của bóng đá: “Chúng ta cần tôn trọng các quyết định của trọng tài. Trong quá khứ, HAGL cũng đã phải chịu những điều như vậy, bị trọng tài bỏ qua penalty, như tình huống của Văn Toàn trong trận đấu gặp Hà Nội”.

Đánh giá về chuyên môn trận đấu, HLV Kiatisak cho biết, bước vào trận đấu này, ông và các học trò hiểu rõ sức mạnh của Bình Định, khi đội khách đang đứng thứ 3 trên BXH, là đối trọng trong cuộc đua vô địch với Hà Nội, nên rất quyết tâm. Tuy nhiên, các cầu thủ HAGL đã nỗ lực thi đấu hết mình vì mục tiêu của mình.

“Trước trận đấu, tôi nói với các cầu thủ là Bình Định đang có điểm số cao, và họ có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi cần đá phòng ngự chặt, phản công nhanh, nhưng tiếc là trong những tình huống phản công các cầu thủ của tôi có phần hơi vội vàng. Về tình huống đá hỏng penalty của Công Phượng, tôi nghĩ ai cũng sẽ có những sai lầm, nhưng quan trọng là phải biết đứng dậy, và cậu ấy đã nỗ lực thi đấu đến những phút cuối cùng của trận đấu”, Zico Thái phân tích.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục chỉ trích trọng tài khi đánh giá trận đấu: “Đây là một trận đấu hay, hai đội đã chơi cống hiến, nhưng đáng tiếc là trọng tài đã phá hỏng trận đấu, làm mất đi cảm xúc của bóng đá đẹp, bóng đá cao thượng. Hôm nay chúng tôi đã bị ép, tôi sẵn sàng nói ra sự thật và không ngại điều đó”.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm