Bình luận Nam Khang: Lần đầu

23/04/2015 10:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phải đợi đến lần gặp nhau thứ 8 trong mùa này, ở một trận đấu được xem là quan trọng nhất, Real Madrid mới giành được chiến thắng trước Atletico Madrid (1-0).

Real có thể để mất chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha, có thể phải nhường bước ở Cúp Nhà vua và có thể thua cả hai trận trong một mùa bóng tại Primera Liga nhưng mỗi khi gặp Atletico ở Champions League thì chiến thắng sẽ phải thuộc về họ. Mùa trước là trận chung kết còn mùa này chỉ mới ở vòng tứ kết, trong hoàn cảnh Real vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.  

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên HLV Carlo Ancelotti phải chắp vá đội hình trong những cuộc đọ sức với ông Diego Simeone. Thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên mà những phương án thay thế của ông đã mang lại hiệu quả.

Còn nhớ ở trận Atletico 0-4 cách đây hai tháng rưỡi, Fabien Coentrao, Nacho, Sami Khedira và Isco đã thất bại trong việc nhập vai của Marcelo, Sergio Ramos, Luka Modric và James Rodriguez. Còn lần này, Coentrao, Ramos, Isco và Javier Hernandez đã hoàn thành nhiệm vụ vượt hơn cả mong đợi khi đóng thế cho Marcelo, Modric, Gareth Bale và Karim Benzema.


Real vẫn là đội chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhờ sự xông xáo của Hernandez

Rõ ràng là khi vắng Bale, Benzema và Marcelo, lối chơi của Real thiếu hẳn tốc độ nên họ buộc phải tổ chức tấn công hơn là tung ra những đợt phản công xé gió. Mà có muốn phản công cũng không được khi hàng phòng ngự của Atletico chơi lùi khá sâu và tỏ ra rất cảnh giác. Tuy nhiên, Real vẫn là đội chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhờ sự xông xáo của Hernandez trên tuyến đầu và khả năng tổ chức tấn công của Rodriguez. Trong khi đó, hàng phòng ngự của “Nhà trắng” cũng cảnh giác không kém, khiến cho Atletico không thể phát huy được sở trường phản công.

Có thể nói sự khác biệt lớn nhất của trận đấu này không phải là khả năng kiểm soát bóng (Real 63%) hay số lần tung ra cú dứt điểm (23 lần của Real so với 6 của Atletico) hoặc chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Arda Turan của Atletico ở phút 76 mà là sự chính xác trong những đường chuyền. Nhờ vượt trội trong tỷ lệ chuyền bóng chính xác (90% so với chỉ 69% của Atletico) mà Real mới làm chủ được thế trận đồng thời gây không ít khó khăn cho khung thành của thủ môn Jan Oblak. Ngược lại, khi chuyền bóng vụng về, Atletico đã vô tình giúp cho hàng phòng ngự của Real dễ dàng hơn trong nhiệm vụ phòng chống phản công.   

Khi vô hiệu hóa thành công những pha phản công của Atletico có nghĩa là Real có thể tránh được thất bại nhưng để giành chiến thắng thì lại là một bài toán nan giải. HLV Ancelotti đã không thể giải được bài toán đó trong 7 trận và 88 phút, trước khi một pha phối hợp quá hoàn hảo của Real cho ra đáp án.


Người có công lớn nhất phải là Cristiano Ronaldo

Người phát động pha tấn công này là Rodriguez và người kết thúc một cách gọn gàng là Hernandez. Thế nhưng, người có công lớn nhất phải là Cristiano Ronaldo. Anh dẫn bóng lao vào trước khung thành của thủ môn Oblak, hút các hậu vệ của Atletico về phía mình, tạo khoảng trống cho Hernandez. Thế nên, khi bóng được chuyển từ chân của Ronaldo đến Hernandez thì công việc còn lại của tiền đạo này quá đơn giản.  

Đây là bàn thắng đầu tiên của Hernandez cho Real ở Champions League và nhờ đó, “Nhà trắng” mới lần đầu tiên được tận hưởng hương vị chiến thắng trước Atletico trong mùa này. Và với việc lọt vào vòng bán kết, tham vọng được trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chiếc vương miện Champions League của Real càng tiến gần đến hiện thực hơn.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên mà Atletico phải chơi thiếu người trước Real Madrid trong 8 lần gặp nhau ở mùa này và điều đó đã góp phần dẫn đến trận thua đầu tiên của họ trước đối thủ cùng thành phố. Hậu quả: nhiều khả năng Atletico sẽ phải trắng tay trong mùa này, lần đầu tiên sau ba mùa bóng đầy ắp vinh quang.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm