Bóng đá nữ Việt Nam nghĩ về World Cup kế tiếp

03/08/2023 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

3 trận đấu, 0 điểm, 0 bàn thắng, 12 bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam đã rời World Cup 2023 một cách không như ý, dù kết quả này phần nào đã được dự đoán từ trước. Hành trình trên đất New Zealand vẫn là một chuyến phiêu lưu không uổng phí và ngay từ bây giờ, chúng ta đã nghĩ về kỳ World Cup kế tiếp 2027.

Trong cuộc gặp ngắn ngủi nhưng cũng đầy tình cảm tại khách sạn khi thầy trò HLV Mai Đức Chung trở về sau trận thua Hà Lan 0-7 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2023, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau khi công bố mức thưởng cho toàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã căn dặn: "Không phải chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận.

Sau giải đấu này, chúng ta còn các giải đấu trước mắt để làm tiền đề cho mục tiêu lớn trong tương lai. Hy vọng rằng tại World Cup nữ 2027, chúng ta vẫn được góp mặt.Qua trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức, chúng ta có thể thấy tình cảm của kiều bào ta ở nước ngoài lớn tới thế nào.

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được tận hưởng bầu không khí đó tại World Cup nữ 2027. Muốn như vậy, từng người trong chúng ta đều phải nỗ lực làm việc. VFF hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Tôi xin chúc các bạn cầu thủ, các HLV có thời gian nghỉ ngơi tích cực bên gia đình để sau khi tập trung trở lại, chúng ta lại có năng lượng tốt nhất thực hiện những mục tiêu mới".

Lời dặn dò ấy của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng chính là mong mỏi, mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới. Bóng đá nữ Việt Nam đã có lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup, dù không có điểm, không ghi được bàn thắng nào nhưng những trải nghiệm ở giải đấu lớn nhất thế giới chính là bài học vô giá mà không phải ai cũng có được.

Bóng đá nữ Việt Nam nghĩ về World Cup kế tiếp - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu như muốn có được tấm vé tham dự World Cup nữ thứ 2 liên tiếp sau đây 4 năm nữa. Ảnh: Hoàng Linh

Qua mỗi trận đầu, từ Mỹ, Bồ Đào Nha cho tới Hà Lan, điểm chung là thất bại nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rút ra được cho mình những bài học quý, thậm chí có thể nói, đối thủ dạy cho thầy trò HLV Mai Đức Chung cách chơi bóng đá ở đẳng cấp cao. Đâu phải lúc nào đội tuyển nữ Việt Nam cũng có cơ hội được thi đấu với đương kim vô địch thế giới Mỹ hay đương kim á quân Hà Lan.

Ngay đội tuyển Bồ Đào Nha dù cũng mới lần đầu tham dự World Cup nhưng với xuất phát điểm ở châu Âu, có đặc thù kinh tế, chính trị, xã hội, tầm vóc phát triển hơn gấp bội thì việc đội tuyển Việt Nam thua cũng đâu có gì là bất ngờ, có chăng chỉ là cách chúng ta vào trận với tâm lý nôn nóng, chủ quan, dẫn đến thất bại chóng vánh như thừa nhận của HLV trưởng Mai Đức Chung sau đó.

Thất bại trong việc tìm mành lưới đối phương, nhận nhiều bàn thua nhất giải đó là những thống kê đáng quên, nhưng bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần nhìn vào đó để chuẩn bị cho kỳ World Cup kế tiếp 2027, tất nhiên là chúng ta vẫn phải đặt mục tiêu được tham dự VCK.

Thế hệ hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam với các trụ cột Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Thùy Trang, Hải Yến, Chương Thị Kiều có lẽ chỉ có thể duy trì được phong độ đỉnh cao trong khoảng 2 năm nữa. Chính vì thế, giấc mơ World Cup lần thứ 2 năm 2027 sẽ đặt lên vai của lứa cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thúy Hằng, Vũ Thị Hoa, và ngay cả những thành viên của đội U20 là Bảo Trâm, Ngọc Minh Chuyên…

Bài toán đặt ra là nếu không thực sự quan tâm đến giải VĐQG, không chăm lo đủ tốt cho lớp cầu thủ kế cận thì mục tiêu lọt vào kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp như Thái Lan đã từng có không dễ gì đạt được với bóng đá nữ Việt Nam. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm