Bóng đá nữ Đông Nam Á tại World Cup nữ 2023: Mới chỉ là những khoảnh khắc

31/07/2023 08:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

2 thất bại liên tiếp trong 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng World Cup nữ 2023 đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam khép lại giấc mơ của mình ở ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới, khi mà chúng ta mới trải qua 2/3 hành trình và vẫn còn 1 trận chưa đấu với đội tuyển nữ Hà Lan.

Tuy nhiên, không ai bất ngờ về kết quả này, bởi riêng sự có mặt của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 đã là một điều kỳ diệu, và sẽ rất không thực tế nếu như chúng ta đề ra mục tiêu phải có được chiến thắng hay điểm số ở sân chơi đẳng cấp như thế này ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Những gì xảy ra với đội tuyển nữ Việt Nam ở New Zealand hiện tại không khác gì câu chuyện mà đội tuyển nam Việt Nam từng gặp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khi thầy trò HLV Park Hang Seo phải trải qua 7 trận thua liên tiếp, tức là nguyên cả lượt đi và "lấn" cả sang 2 trận của lượt về, mới có được chiến thắng đầu tiên.

So với bóng đá nam thì cánh cửa đến với World Cup của bóng đá nữ sáng sủa hơn, thuận lợi hơn, nhưng để có được bàn thắng đầu tiên, điểm số đầu tiên và xa hơn nữa là chiến thắng đầu tiên ở sân chơi này thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.

Thất bại 0-6 của đội tuyển nữ Philippines trước đội tuyển nữ Na Uy trong trận đấu hôm qua (30/7) là một bằng chứng cho thấy ngay cả khi san lấp được khoảng cách về thể lực, thể hình, thì sự khác biệt về trình độ và kinh nghiệm vẫn còn đấy, bởi đội tuyển nữ Philippines với dàn cầu thủ Phi kiều cao to từng làm mưa làm gió ở Đông Nam Á nhưng lại hoàn toàn bất lực trước đẳng cấp của đội tuyển nữ Na Uy, đội bóng từng đoạt chức vô địch thế giới.

Bóng đá nữ Đông Nam Á tại World Cup nữ 2023: Mới chỉ là những khoảnh khắc - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần thường xuyên góp mặt ở World Cup nữ để nâng cao trình độ. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, với đội tuyển nữ Việt Nam, những gì tốt nhất mà chúng ta có thể làm được trong thời gian sắp tới có lẽ là chỉ nâng cao nền tảng thể lực của các cầu thủ, còn việc cải thiện yếu tố thể hình lại là bài toán cực khó, nếu như bóng đá nữ Việt Nam chưa tận dụng được nguồn lực từ cầu thủ Việt kiều.

Và cũng nhân tiện vừa nhắc tới Philippines thì làm sao để chúng ta thắng được đối thủ này tại AFF Cup và SEA Games một cách thường xuyên cũng đã là vấn đề rất lớn, chưa kể vẫn còn Thái Lan hay Myanmar luôn đem đến rất nhiều thử thách trong mỗi lần chạm trán với đội tuyển nữ Việt Nam ở các giải khu vực.

Nói một cách khác, đội tuyển nữ Việt Nam trước khi nghĩ tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn tại World Cup nữ, thì chúng ta cần phải duy trì được vị thế hàng đầu tại khu vực, sau đó vươn mình ra đấu trường châu lục, và khi nào chúng ta có đủ năng lực để đá những trận có thắng có thua với các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc thì chúng ta mới có thể đặt ra kế hoạch này kia ở World Cup nữ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sau trận đầu ra quân đầy quả cảm trước đội tuyển nữ Mỹ đã nhận được vô số lời khen, rồi tiếp theo là 3 phút đầu tiên chơi đôi công ngang ngửa với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và dẫn tới thất bại 0-2, còn đội tuyển nữ Philippines sau chiến thắng trước đội tuyển nữ New Zealand cũng tưởng như có thể "ăn gỏi" Na Uy, đội bóng từng thua New Zealand ở trận khai mạc, nên đã áp dụng lối chơi tấn công chủ động với Na Uy và kết quả cuối cùng là thảm bại 0-6.

Nói vậy để thấy bóng đá nữ Đông Nam Á nói chung và bóng đá nữ Việt Nam nói riêng mới chỉ có thể tạo được ấn tượng ở World Cup nữ bằng một vài khoảnh khắc hay một trận đấu, còn để tỏa sáng cho cả một hành trình thì vẫn còn là một câu chuyện rất dài.


Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm