Bóng đá Huế khó tìm tài trợ

11/11/2013 12:22 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Thời bao cấp, địa phương nào cũng khổ như nhau nên bóng đá Huế không phải đối diện với cảnh sinh tử. Buổi đầu đá giải chuyên nghiệp, Huế vẫn trụ được do có Bia Huế hào phóng tài trợ (thực ra là bị sức ép mà phải tài trợ thì chính xác hơn).

Sau khi Bia Huế không còn làm Mạnh Thường Quân với lý do chính đáng là đội bóng không hề cải thiện thành tích lẫn tinh thần thi đấu, bóng đá Huế thực sự khốn đốn. Giờ đây, để xới tung bóng đá Huế tìm ra những người còn nhiệt huyết, có tài thao lược là quá khó.

Cũng chưa hẳn không có doanh nghiệp nào nhảy vào muốn “cưới” bóng đá Cố đô. Bầu Hiển cùng trợ lý cũng đã cắp cặp ra để thương thảo. Rốt cục, mối lương duyên không thành. Huế là đất Cố đô, đụng đâu cũng “trúng” di tích, việc đổi đất đai hay các dự án không dễ chút nào.

Các doanh nghiệp trong tỉnh cũng chẳng mấy ai dám gắn bó với bóng đá, trong thời điểm khủng hoảng đang ngập đầu, bóng đá mang lại quá ít giá trị, thậm chí là tai tiếng nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, bóng đá Huế đang gặp cảnh huống trớ trêu: lên hạng nhưng chưa biết lấy tiền đâu để đá giải hạng Nhất 2014. Người hâm mộ Cố đô đang muốn lãnh đạo tỉnh tìm cho đội bóng một anh “rể quý”, như Đà Nẵng đã làm được, nhưng đấy là sứ mệnh quá khó.

Đơn giản bởi Huế không như nơi khác.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm