Nếu bầu Hiển hết mê bóng đá...

15/11/2014 10:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - … Bầu Hiển hết đam mê và thôi không đầu tư bóng đá nữa, trật tự cũ sẽ lặp lại với thế kiềng 3 chân: B.Bình Dương – HA.GL – ĐT.LA. Song không ai đoán được tương lai các giải đấu cao nhất xứ sở sẽ đi về đâu.

Viễn cảnh dễ tưởng tượng nhất: Một cuộc khủng hoảng thừa sẽ được tạo ra, từ cabin BHL, đến đội ngũ cầu thủ, khi tính nhanh 4 đội bóng của bầu Hiển sẽ thải ra trên 100 cầu thủ, đó là chưa kể hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cầu thủ dôi ra từ các tuyến trẻ khác.

Tất nhiên, chuyện này khó xảy ra, bởi nói về độ máu mê bóng đá, khó ông bầu nào qua được Đỗ Quang Hiển. Cũng ít ai biết là bầu Hiển, ngoài tài thao lược kinh doanh – điều hành chuỗi hàng chục Công ty lớn nhỏ…, còn có thể chơi bóng rất nghệ. Ở các trận đấu nội bộ gia đình T&T, hoặc trận cầu thiện nguyện khác, bầu Hiển thường vào vai tiền vệ tổ chức, với kỹ năng đi bóng lắt léo và “chia bài” đều như vắt chanh. Tóm lại, dù bận trăm công nghìn việc, thì ông Hiển không thể bỏ được bóng đá.

Khi bóng đá Việt Nam đã và đang phải chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế diện rộng, các đội bóng nhà bầu Hiển cũng đã phải điều chỉnh quỹ lương – thưởng, cũng như chuyển nhượng để tồn tại. Nhưng tuyệt nhiên, hiếm một trường hợp cầu thủ hay HLV nào dưới trướng bầu Hiển rời đi, mà ngược lại.

Nếu có, đó là Lê Công Vinh với cú lật-kèo-thế-kỷ cuối năm 2011 để về với đội bóng của bầu Kiên. Nhưng, bóng đá chuyên nghiệp là thế, chấp nhận chơi thì phải chấp nhận cả những rủi ro.

Ông Hiển giàu có và thừa đam mê, nhưng túi tiền của ông không phải là không đáy. Chúng ta đã bàn về điều này ở kỳ 1, với B.Bình Dương đã và đang trở lại như một thế lực cực lớn có thể nuốt chửng các đội bóng khác (hút phần lớn các cầu thủ giỏi nhất), nuốt chửng các giải đấu (quốc nội) mà họ tham gia. Khả năng ông bầu này bỏ cuộc chơi, vì thế chỉ chưa, chứ không phải không bao giờ được tính đến.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm