Ở châu Âu, đội nào cũng có thể bắt nạt Barca

12/04/2018 06:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta không thể nghĩ ra được kịch bản nào tồi tệ hơn nữa cho Barcelona ở Rome, vì đó đã là tận cùng của nỗi đau, một sự sỉ nhục với niềm tự hào và giá trị truyền thống của đội bóng xứ Catalunya.

 

Không ai trong số họ còn xứng đáng khoác lên người chiếc áo này nữa sau trận đấu này, dù là Leo Messi, là Andres Iniesta, là Sergio Busquets, là Gerard Pique hay Sergi Roberto. Tất cả phải chịu trách nhiệm cho thất bại bẽ bàng này, dù tất cả đều nhìn thấy người đầu tiên phải bị chỉ trích là HLV Ernesto Valverde. Nhưng đây là thất bại của một đội bóng đã nắm trong tay quyền quyết định số phận, rồi lại để mọi thứ vuột qua trong sự bất lực, kiệt quệ và bạc nhược, nên không một người nào có thể rũ bỏ được trách nhiệm cho trận thua khủng khiếp này.

Một Barcelona yếu đuối

Mọi thứ đã phơi bày rõ ràng ở Olympico đêm trước, AS Roma đánh bại Barcelona ở mọi khía cạnh, trên từng mét vuông của mặt sân này, và giáng xuống đầu đội bóng xứ Catalunya những cú đấm nặng như búa, dồn dập, mạnh mẽ và không cho đối thủ có cơ hội để tránh né. Họ áp đảo đội bóng của Ernesto Valverde về chiến thuật, vượt trội về thể lực, chơi thứ bóng đá dữ dội của những chiến binh Rome.

Người ta có cảm giác rằng, những gì mà Barcelona muốn làm ở thủ đô Rome đêm trước là trốn chạy khỏi hỏa ngục khủng khiếp đó càng nhanh càng tốt. Nhưng làm thế nào mà mọi thứ lại diễn ra theo cách dễ dàng như vậy với AS Roma, dù thực tế cho thấy, không cần phải hiểu biết quá nhiều về chiến thuật, cũng có thể giải thích được chiến thắng của họ.

"Họ đã chơi bóng dài rất nhiều để tấn công chúng tôi, và chúng tôi không thể bắt được nhịp chơi đó, cũng như thất bại trong việc giành bóng hai", Ernesto Valverde bắt đầu cho bài biện hộ trong phòng họp báo. Đấy là cách để dẫn tới thất bại, khi AS Roma đã không cho Barcelona được chơi bóng một phút nào. Nhưng HLV người Extremadura đã làm gì trong suốt 90 phút điên rồ đó, trong lúc các học trò không thể thích nghi được với sức nặng chơi bóng của đội chủ nhà?

Ông bất động trên băng ghế chỉ đạo, và sự thật là không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cũng như tìm ra cách để thay đổi cục diện trận đấu, khi Barcelona bị dẫn đến hai bàn. Ernesto Valverde chưa từng phải ứng phó với tình thế tương tự trước đây, và không có kinh nghiệm để đối mặt với nó. Thật dễ hiểu, khi ông để mặc các cầu thủ chịu đựng sự tra tấn về thể lực và rã rời về ý chí theo cách như vậy.

Đó chỉ là hệ quả cuối cùng trong một chuỗi những quyết định có tính chất phụ thuộc, và đánh mất sự chủ động của HLV 54 tuổi này. Những người lẽ ra không nên đá chính ở Olympico là Andres Iniesta, Sergi Roberto, Luis Suarez, Samuel Umtiti và Sergio Busquets. Nhưng chủ nghĩa kinh nghiệm và yếu tố ngôi sao đã chi phối lựa chọn của Valverde. Thật đáng để cảm thông, vì ông cũng không có nhiều người đáng tin cậy hơn trên ghế dự bị để gửi gắm niềm tin. Nhưng ít nhất, người ta vẫn muốn thấy Valverde làm điều gì đó khi đội nhà bị dẫn hai bàn, hơn là ánh mắt thất thần, và sự im lìm đáng sợ bên ngoài đường biên.

Sự kết thúc của quyền lực

Thất bại này cũng giống như các trận thua Paris St Germain, và Juventus ở mùa bóng trước. Nó đến theo cùng một cách, khi đội bóng xứ Catalunya kiệt sức, mỏi mệt, không theo kịp tốc độ chơi bóng của đối thủ, và cạn kiệt ý tưởng chơi bóng.

Và buộc những người có trách nhiệm ở đây phải nhìn thấy một sự thật đau lòng khác, Barcelona không còn là quyền lực ở Champions League nữa, dù vẫn còn Leo Messi hay Luis Suarez trong đội hình. Điều đáng sợ với những người yêu mến Barcelona chính là cảm giác đội bóng của họ có thể bị bất kì đối thủ nào dọa dẫm theo cách như vậy, và họ không còn được nể sợ ở cựu lục địa.

Thất bại ở Rome chỉ là điểm cuối cùng của câu lạc bộ đã lên tới đỉnh cao châu Âu ở Berlin vào năm 2015. Người khởi đầu cho thành công đó là Luis Enrique, và người hủy hoại nó cũng là HLV người Asturias, cùng ban lãnh đạo Barca, với những sai lầm về chính sách chuyển nhượng.

Các cule có lý do để hoài niệm kỉ nguyên của Pep Guardiola, vì thứ bóng đá của HLV người Santpedor có tính nền tảng, tạo dựng được giá trị chơi bóng có tính tiếp nối hoàn hảo. Nhưng điều đó đã không còn được tạo dựng dưới thời Luis Enrique, dù ông là HLV thành công thứ hai trong lịch sử đội bóng 10 năm trở lại đây.

Barcelona đã bị "xẻ thịt" về giá trị chơi bóng vì những bản hợp đồng tồi tệ dưới thời Enrique, bị tổn hại về giá trị truyền thống vì mất niềm tin vào La Masia, bị các đối thủ ném vào góc tối một cách đau đớn, và không còn cách nào khác ngoài cam chịu chấp nhận thân phận của một kẻ bên lề tại đấu trường châu Âu.

Ernesto Valverde là người đáng trách nhất trong trận thua AS Roma, và cũng thật đáng thương vì chỉ là nạn nhân của những sai lầm bắt đầu từ Luis Enrique, Robert Fernandez và Chủ tịch Josep Bartomeu.

1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, Barcelona bị loại khỏi vòng đấu loại trực tiếp khi có lợi thế dẫn trước 3 bàn.

3 Lần thứ 3 liên tiếp, Barcelona bị loại khỏi vòng tứ kết Champions League. Trước đó, họ bị Atletico Madrid loại ở mùa bóng 2015-2016, và bị Juventus loại ở mùa 2016-2017.

10 Đây là lần thứ 10 Leo Messi không ghi được bàn thắng nào ở vòng tứ kết, một kỉ lục buồn với tiền đạo người Argentina.

Real Madrid 1-3 Juventus: Trọng tài người Anh thổi 11m ở phút cuối cùng đúng hay sai?

Real Madrid 1-3 Juventus: Trọng tài người Anh thổi 11m ở phút cuối cùng đúng hay sai?

Trọng tài 32 tuổi người Anh Michael Oliver cho Real Madrid hưởng 11m sau pha tranh chấp của Benatia với Lucas Vazquez và cuối cùng Ronaldo thực hiện thành công, đưa Real vào bán kết Champions League và khiến Juventus bị loại.

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm