Bale sắp ra đi, như James Rodriguez

12/03/2018 07:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 lượt trận vòng 1/8 Champions League với PSG, dễ nhận thấy Gareth Bale chỉ là 'kế hoạch B' của HLV Zinedine Zidane, dành cho các trận đấu của Real Madrid vốn không còn quan trọng ở La Liga.

Những gì Bale đang trải qua rất giống tình cảnh của James Rodriguez và Alvaro Morata một năm trước, để rồi họ đều phải rời Bernabeu.

Bây giờ, Bale chỉ còn là giải pháp B

Chưa đầy hai tuần trước, lần đầu tiên sau gần 2 năm, bộ ba "BBC" (Bale - Benzema - Cristiano) cùng nhau ghi bàn trong một trận đấu của Real Madrid. Cụ thể, họ đã giúp Real có chiến thắng đậm 4-0 trước Alaves, hôm 24/2. Nhiều Madridista đã chờ đợi vào sự hồi sinh của "BBC" trong giai đoạn nước rút của mùa giải, nhất là sân chơi Champions League - giải đấu duy nhất mà CLB thủ đô Madrid còn khả năng vô địch. Nói gì thì nói, bộ ba này từng làm điên đảo bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu.

Nhưng sự thật không như vậy. "BBC" từ lâu không còn tồn tại trong suy nghĩ của Zidane. Màn bùng nổ trước Alaves như một sự ngẫu nhiên, và Bale tiếp tục là nhân tố bị bỏ rơi. Cristiano Ronaldo có vai trò không thể đụng đến. Benzema luôn chiếm một suất đá chính, ngay cả khi anh đánh mất hiệu quả. Bale không có đặc quyền tương tự. Vai trò của anh lúc này chỉ là một nhân tố để xoay tua đội hình.

Bale vẫn đang miệt mài chiến đấu để khẳng định mình tại Real Madrid

Bale vẫn đang miệt mài chiến đấu để khẳng định mình tại Real Madrid

Real Madrid nhiều khả năng sẽ thực hiện cuộc cách mạng nhân sự trong mùa Hè năm nay, sau thời gian khá im lặng trên thị trường chuyển nhượng. Gareth Bale là gương mặt có thể phải ra đi, và anh không muốn như thế.

Giống như một năm trước, Zidane muốn tạo nên một đội ngũ chiến đấu ở Champions League, và phần còn lại dành cho mặt trận La Liga ít được quan tâm hơn. Bale chính là thủ lĩnh của "kế hoạch B". Ngôi sao người Xứ Wales đá chính các trận với Alaves, Espanyol, Getafe. Đây đều là những trận đấu mà Zidane không quan tâm về mặt kết quả. Ông thậm chí tính đến trước khả năng sẽ thua Espanyol, nên sử dụng 2/3 đội hình chính là các cầu thủ quen ngồi dự bị.

Ở Paris mới đây, mặc dù Bale ghi bàn 2 trong 3 trận trước đó (Alaves, Getafe), Zidane vẫn để anh ngồi dự bị. Zidane chọn lối đá 4-4-2. Về nguyên tắc, Bale có thể đá tốt cả hai cánh nơi hàng tiền vệ. Nhưng Zizou bố trí Lucas Vazquez và Asensio, chứ không dùng Bale. Sự lựa chọn này mang lại hiệu quả tích cực, khi Lucas Vazquez và Asensio cùng ghi dấu vào chiến thắng 2-1 của Real Madrid. Trước đó, trong trận lượt đi ở Bernabeu, cầu thủ người Xứ Wales cũng chỉ vào sân giữa hiệp hai.

4 trận đấu, với chỉ một nửa được xuất phát từ đầu, tổng cộng là 203 phút hiện diện trên sân, Bale quả thực không dành cho Champions League mùa này. "Tôi đến Tây Ban Nha để hoàn thiện bản thân, trở thành một cầu thủ toàn diện hơn", Bale tâm sự khi mùa bóng 2017-18 vừa khởi tranh. Sự hoàn thiện mà anh nói đến có vẻ như là tập cho quen với việc ngồi dự bị nhiều hơn, và bị xem là nhân tố của "kế hoạch B".

Bale sẽ ra đi, như James Rodriguez và Morata?

Kể từ khi bước lên hàng ngũ ngôi sao ở Tottenham, Bale chưa bao giờ phải ngồi dự bị nhiều thế này. Anh luôn được ưu ái từ Tottenham đến Real, và đội tuyển Xứ Wales. Ở Madrid trước đây, nếu có thời điểm Bale không thi đấu, thì nguyên nhân chỉ là vấn đề thể lực. Lúc này, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, 101 triệu euro, đang thất thế trong cuộc chiến giành vị trí chính thức với các đồng đội trẻ hơn.

Chuyện này đã từng diễn ra với James Rodriguez và Morata cùng kỳ năm ngoái. Khi ấy, Real tăng tốc đua La Liga và Champions League. James - bản hợp đồng 80 triệu euro, chỉ được đá La Liga, và làm dự bị ở mặt trận châu Âu. Morata, người được mua lại từ Juventus, cũng rơi vào cảnh tương tự. Cuối cùng, James sang Bayern Munich theo hợp đồng mượn 2 năm, kèm điều khoản mua đứt. Morata thì gia nhập Chelsea.

Có thể, Bale cũng sẽ theo bước James và Morata trong mùa Hè năm nay. Ở tuổi 28, anh muốn thi đấu nhiều hơn, đặc biệt là sống trong sự cuồng nhiệt của những trận đấu Champions League. Thật khó nuốt trôi cảm giác bản thân phải ngồi dự bị, khi nhạc hiệu Champions League nổi lên.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm