Vị trí thủ môn của Man City: Joe Hart, hãy dè chừng!

07/09/2014 19:39 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Manuel Pellegrini đưa về học trò cưng một thời tại Malaga – Willy Caballero, hẳn những sức ép lớn một lần nữa lại được đặt lên đôi vai của Joe Hart. Chỉ một giây nữa lơi là như trong trận gặp Stoke, sẽ chẳng ai có thể bảo toàn vị trí cho anh.

Pellegrini không ngại Hart

Mùa hè 2013, khi người đàn ông có gương mặt quái chiêu quốc tịch Chile nhậm chức HLV trưởng của Manchester City, rất nhiều cầu thủ của Manchester City đã rơi vào tình trạng lung lay vị trí. Lần lượt Jesus Navas, Alvaro Negredo cập bến và đẩy Samir Nasri, Edin Dzeko vào tư thế “sẵn sàng ra đi”. Nhưng Pellegrini là một HLV rất công bằng. Ông trao cơ hội thể hiện cho tất cả các cầu thủ. Kết quả sau đợt tập huấn hè là Edin Dzeko chắc chắn vị trí đá chính, còn Nasri cạnh tranh quyết liệt với Navas cho vị trí chạy cánh trước khi tỏa sáng trong cả mùa giải.

Nhưng không phải công thần nào dưới thời Roberto Mancini cũng hưởng lợi từ sự công bằng này, đặc biệt là Joe Hart. Đã từng có nhiều lời phàn nàn nhắm vào anh trên các mặt báo về khả năng điều khiển hàng thủ, không chiến cũng như phản xạ về bên trái. Tuy nhiên Mancini vẫn chẳng mấy quan tâm. Với ông, thủ môn dự bị Costel Pantilimon có trình độ thấp hơn Hart quá nhiều.

Nhưng với Pellegrini, khoảng cách ấy bị xóa nhòa. Cuối tháng 9/ 2013, sau hàng loạt những sai lầm của Joe Hart mà tiêu biểu là “trò hề” anh diễn cùng Matija Nastasic trước Chelsea, Pantilimon được trao niềm tin. Thủ thành cao to người Romania liên tục giữ sạch lưới. Tổng cộng, anh đã giữ sạch lưới City 3 lần trong 4 trận bắt chính – thành tích không hề tồi.

Tuy nhiên, mặc cho những lời đàm tiếu, Pellegrini vẫn dành lời khen ngợi cho cả hai thủ môn ông có trong tay, rồi dần dần đưa Hart trở lại đội hình chính. Người gác đền quốc tịch Anh từ đó trở nên ổn định hơn rất nhiều.

Có thể, 18 lần ra sân của Pantilimon chỉ là một liều thuốc tinh thần của Pellegrini dành cho Hart. Nhưng toàn bộ diễn biến này cũng đã cho thấy rằng, với vị HLV người Chile, Hart không phải không thể đụng đến.

Sức ép Caballero

Khi một Costel Pantilimon lù đù vẫn có thể được bắt chính thì không có cớ gì mà Willy Caballero – một trong những thủ môn hay nhất La Liga 3 mùa bóng qua – lại phải ngồi dự bị.

Trước thềm World Cup 2014, khi Willy không được triệu tập, HLV Alejandro Sabella đã chịu sức ép cực lớn vì các thủ môn ông gọi lên tuyển đều có chất lượng rất tồi. Ai cũng biết rằng cũng giống như trường hợp Carlos Tevez, Willy Caballero không có mối quan hệ tốt với Sabella. May thay cho vị HLV hói đầu này, Sergio Romero đã bất ngờ tỏa sáng trong suốt hành trình đến chung kết.

Mùa giải 2012-2013, dưới sự dẫn dắt cũng của Pellegrini tại Malaga, Willy Caballero đã được đánh giá là Thủ môn xuất sắc nhất La Liga bởi Goal sau khi tỏa sáng trong 36 lần ra sân để đưa đội bóng áo trắng-xanh tới vị trí thứ sáu. Rõ ràng anh có đẳng cấp cao hơn Costel Pantilimon. Anh sẽ là đối trọng nặng ký hơn rất nhiều cho việc cạnh tranh với Joe Hart.

Và cũng chính Caballero đã được trao cơ hội ở trận đấu chính thức đầu tiên của City mùa này chứ không phải Hart. Tiếc thay, đó lại là một kỷ niệm buồn cho anh chàng người Argentina khi City bị Arsenal đè bẹp 0-3 trong trận tranh Community Shield. Một số tờ báo Anh như Mail, Express đã đưa tin rằng Hart đã bị bất ngờ và cáu giận khi không được bắt chính.

Hart lập tức trở lại khung gỗ trong các trận đấu sau đó. Tuy nhiên, khi để cú sút tưởng như đơn giản của Mame Briam Diouf lọt lưới, thủ thành người Anh đã để lại một ấn tượng xấu. Pellegrini sẽ không bỏ qua, sẽ lại xoay vòng? Có thể lắm chứ.

18 Mùa 2010-11, Joe Hart đã giành giải Găng Tay Vàng của Premier League với 18 lần giữ sạch lưới cho đội chủ sân Etihad.

29 Joe Hart chính là kỷ lục gia về số lần giữ sạch lưới trong một mùa giải của City với 29 lần.

259 Joe Hart đã có tổng cộng 259 lần ra sân cho City, 198 trong đó tại giải Ngoại Hạng.


DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm