Van Gaal 'cướp show' trong đêm Gala tổng kết giải của Man United

20/05/2015 11:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Manchester United Louis van Gaal đã trở thành nhân vật chính ở đêm trao các giải thưởng của mùa giải tại CLB với một bài phát biểu hùng hồn và xúc động về mùa giải vừa qua và những mục tiêu tương lai ở Old Trafford.

Chiến lược gia người Hà Lan, vào đầu buổi tối từng vặn tai trợ lý HLV Ryan Giggs vì anh này tìm cách qua mặt ông trong một buổi đấu giá từ thiện để giành quyền chơi golf với cựu ngôi sao Man United Dwight Yorke, đã lên sân khấu vào cuối buổi tối và có một bài phát biểu rất đáng nhớ kéo dài năm phút, tiếp nối bằng những tràng pháo tay vang dội.

Van Gaal bắt đầu bài phát biểu với việc nhớ lại khởi đầu tệ hại ở mùa giải này khi Man United chỉ có 13 điểm sau 10 trận mở màn. “Khi bạn khởi đầu mùa giải với 13 điểm sau 10 trận”, ông nói, giọng run lên vì xúc động. “Và bạn là HLV của CLB này, CLB nổi tiếng nhất thế giới và bạn chơi trên sân nhà, và tôi cũng là con người và tôi đã trải nghiệm với những CLB khác, khi bạn có một kết quả như thế, bạn sẽ không thể được các CĐV yêu mến”.

Van Gaal chụp ảnh với De Gea

“Tôi đã tới sân Old Trafford, 10 trận, 13 điểm, và tôi đã tới và đã tự mình thấy tôi phải học cách xử sự ra sao khi các CĐV vẫn vỗ tay, vẫn đứng lên và tôi phải tự hỏi có đúng là các CĐV đang ủng hộ tôi không. Nhờ thế mà chúng tôi đã có thể tiếp tục, không chỉ tôi, ban huấn luyện của tôi, mà nhất là các cầu thủ, vì thật không dễ dàng khi bạn chơi cho một CLB vĩ đại và chỉ có 13 điểm sau 10 trận, một HLV mới, với những đòi hỏi mới”.


Van Gaal có bài phát biểu ấn tượng trước các CĐV Man United

Cựu HLV Barcelona và Bayern Munich, nhận việc tại Old Trafford sau khi đưa Hà Lan tới hạng 3 ở World Cup, sau đó đã giúp Man United tìm lại con đường chiến thắng quen thuộc. “Đã rất khó khăn với tất cả những chấn thương trong phần đầu mùa giải”, ông nói. “Và rồi chúng tôi tiếp tục với tinh thần bất khuất của cả tập thể, thật khó tin, mọi lời khen ngợi phải dành cho đội bóng, nhờ tinh thần đó. Chúng tôi đã vươn lên, theo tôi nhớ là từ hạng 13, hạng 3 ở Premier League. Sau một khởi đầu tồi tệ như thế. Và rồi chúng tôi phải tin rằng các cầu thủ, và cả ban huấn luyện, còn có thể vươn lên hạng nhì. Tôi nhớ một cuộc gặp với các cầu thủ và đội trưởng Wayne Rooney, người đã nói: “Chúng ta phấn đấu hạng nhì” và tôi nói “Đúng! Chúng ta sẽ đặt mục tiêu như thế!”.


Van Gaal ở trong "trạng thái của Winston Churchil"

Van Gaal, mà báo Anh Daily Mail nói “trong trạng thái của Winston Churchill” (thủ tướng Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai), sau đó nói trận thua 0-1 trước Chelsea, một trận đấu mà Man United chiếm ưu thế áp đảo, là bằng chứng cho thấy đội bóng của ông đã có thể thách thức chức vô địch. “Các bạn có nhớ trận sân khách gặp Chelsea?” ông nói, và trước những ồn ào bên dưới, tiếp tục: “Không, không, không, các bạn phải nghe. Tôi muốn các bạn lắng nghe. 6 trận liên tiếp chúng ta chiến thắng và chúng ta tới Chelsea. Khi đó đội nào mạnh hơn?! Chúng ta đã thua, nhưng chúng ta cầm bóng 80% và có 10 cơ hội lớn trong khi họ chỉ có 3, họ có 3 và đã thắng trận. Tôi muốn nói với các bạn rằng chúng ta đã rất gần!”

Sau khi kết luận bằng lời cảm ơn “những CĐV tuyệt vời nhất thế giới”, Van Gaal lại cảnh báo các cầu thủ không được làm ông thất vọng. “Tôi muốn nói điều này”, ông nói. “Hãy để ý tới HLV! Ryan Giggs đã nói với tôi, và anh ấy luôn đúng, nhưng đặc biệt đúng trong trường hợp này. Tôi phải nói các bạn là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới, nhưng tối nay tôi hơi thất vọng và tôi sẽ giải thích tại sao. Tôi đã thấy quý cô này chơi saxophone tuyệt vời. Hãy vỗ tay thật lớn cho cô ấy nào!”

Đám đông đã đáp ứng ngay lập tức, trong khi tài khoản Twitter của Man United suýt nữa thì sập.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm