Tài năng, sự khao khát và Sir Alex: Ronaldo đã thay đổi M.U như thế nào?

22/10/2018 21:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã toả sáng trong trận đấu ra mắt trong màu áo M.U. Anh đã nói rằng mình là người giỏi nhất. Nhưng màn trình diễn đầy cảm hứng của anh đã đưa M.U lên một tầm cao khác.

Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính đến phút cuối cùng

Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính đến phút cuối cùng

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea và M.U đã bất phân thắng bại trong trận đấu có 4 bàn thắng được ghi.

 

Mike Phelan đã chứng kiến toàn bộ 6 năm thi đấu của Cristiano Ronaldo tại M.U, từ lúc ông còn đảm nhiệm vai trò trợ lý kỹ thuật đến khi là trợ lý thứ 2 của Sir Alex. Theo đó, Mike Phelan đã nói rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đưa lên một tầm cao khác. Đó là thước đo sự tôn trọng mà Cristiano Ronaldo giành được ở M.U.

“Ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo – cậu ấy đã đưa các cầu thủ, nhân viên và CLB đến một chiều hướng mới. Cậu ấy rất xuất sắc trong sự phát triển của đội bóng và câu lạc bộ. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ rất ấn tượng khi đến M.U và ra đi như một người đàn ông trưởng thành. Và thậm chí là cả những màn trình diễn của cậu ấy nữa. Cậu ấy đã truyền cảm hứng”.

Cristiano Ronaldo đến M.U vào tháng 8 năm 2003, khi mới chỉ 18 tuổi. Anh gia nhập Real Madrid vào năm 2009 sau khi giành 3 danh hiệu Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup cùng chức vô địch danh giá nhất châu Âu – Champions League. Trong mắt Mike Phelan, anh là động lực cho kỷ nguyên thành công nhất của M.U – trong đó có trận chung kết Champions League thứ 3 trong 4 mùa giải (năm 2011) và chức vô địch Premier League.

Chú thích ảnh

Sự trỗi dậy của Cristiano Ronaldo cũng nhấn mạnh cách mọi cầu thủ vĩ đại phải nhận ra tiềm năng của họ qua việc tập luyện vất vả và tập trung không ngừng cải thiện. “Yêu cầu về chuyên môn của cậu ấy rất tuyệt vời – cậu ấy muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Mike Phelan nói. “Cậu ấy hiểu rằng ở M.U đã giúp cậu ấy tô điểm hồ sơ cá nhân. Những màn trình diễn của Cristiano Ronaldo cho chúng ta biết rằng cậu ấy có thể làm được điều đó. Cậu ấy tập luyện chăm chỉ, thi đấu hết mình. Khao khát của cậu ấy mạnh liệt hơn bất cứ điều gì mà tôi đã thấy”.

Tài năng tuyệt vời của Cristiano Ronaldo lần đầu tiên được thấy rõ ràng là khi M.U của Sir Alex nhận thất bại 1-3 trước Sporting Lisbon trong trận giao hữu vào ngày 7/8/2003. Chỉ 5 ngày sau đó, anh trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên của M.U, với mức phí chuyển nhượng 12,8 triệu bảng. Quinton Fortune – cầu thủ của M.U trong trận thua ấy nói rằng: “Lần đầu tiên tôi thấy Cristiano, cậu ấy đang khủng bố chúng tôi từ mọi góc độ – và tôi nghĩ 'Đừng tiến đến vị trí của tôi'. Bước vào phòng thay đồ sau trận, tất cả chúng tôi đã phải thốt lên: Chúng ta vừa chứng kiến ​​điều gì vậy? Cậu ấy thực sự rất tuyệt vời”.

Quinton Fortune cũng góp mặt ở trận đấu ra mắt của Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vào sân thay Nicky Butt ở nửa sau hiệp 2 trận M.U thắng 4-0 trước Bolton. M.U chỉ dẫn trước 1-0 khi anh vào sân. Tầm ảnh hưởng của anh đã khiến George Best mô tả đây là "màn ra mắt xuất sắc nhất mà tôi từng thấy". “Tôi nhớ xem phản ứng của sếp sau trận đấu”, Quinton Fortune nói. “Ông ấy mỉm cười, như thể muốn nói: Chúng ta vừa chứng kiến cái gì vậy?”.

Chú thích ảnh

Sir Alex đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Cristiano Ronaldo.“Sir Alex đã nuôi dưỡng cậu ấy”, Quinton Fortune nhận xét. “Cậu ấy không thể yêu cầu một nền tảng và hỗ trợ tốt hơn. Hai người đó kết hợp với nhau sẽ thống trị thế giới. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo”.

Trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là thứ xuất hiện trong tâm trí của Cristiano Ronaldo từ ngày đầu tiên. “Cậu ấy đến với sự tự tin, thật không thể tin được. Cậu ấy bước vào phòng thay đồ và nói với mọi người rằng mình là người giỏi nhất. Câu nói bằng tiếng Anh không hoàn hảo nhưng tất cả đều hiểu được điều đó”.

“Cristiano vừa có khát vọng chiến thắng lại vừa có tài năng không tưởng. Có rất nhiều cầu thủ tài năng nhưng không khao khát nỗ lực. Cậu ấy là tổng hòa của cả hai thứ đó. Tôi chưa bao giờ thấy một ai như cậu ấy: mỗi ngày cậu ấy đều cố tập chăm chỉ hơn hôm trước. Từ tập sút, rê dắt, đảo chân cho tới vào phòng gym để có thân hình cơ bắp hơn... Cậu luôn muốn mình nhanh hơn, khỏe hơn và giỏi hơn. Cậu ấy có sự tự tin hơn người và nó khiến cậu ấy trở nên khác biệt với phần còn lại. Một cầu thủ đôi mươi dám bước vào phòng thay đồ của Roy Keane, Paul Scholes hay Ryan Giggs... và nghĩ 'Mình là người giỏi nhất' quả là đáng kinh ngạc”.

Chú thích ảnh

Cristiano Ronaldo đã kết thúc mùa giải đầu tiên trong màu áo M.U với bàn thắng ghi vào lưới Milwall trong trận chung kết FA Cup. M.U giành chiến thắng chung cuộc 3-0 còn anh ghi được bàn thắng thứ 6 sau 45 lần ra sân. Từ đây, những con số đã tăng lên, cho đến mùa giải cuối cùng của anh. Mùa giải 2004-05 anh ghi 9 bàn trong 50 trận, sau đó là 12 bàn trong 47 trận rồi 23 bàn trong 53 trận. Mùa giải 2007-08, anh ghi 42 bàn trong 48 trận, anh giành danh hiệu Premier League thứ 3 với M.U, vô địch Champions League và lần đầu tiên giành Quả bóng vàng trong sự nghiệp. Mùa giải cuối cùng của anh đã kết thúc với 26 bàn thắng sau 53 lần ra sân. Đó vẫn là những con số đáng gờm sau khi có ý định chuyển sang Real Madrid.

Cristiano Ronaldo đã đến M.U với tâm thế là một cầu thủ chạy cánh sở hữu chiều cao 1m87 và ra đi như một tiền đạo không-thể-ngăn-cản. “Cậu ấy biết về mức độ tập thể lực, các chương trình phục hồi và nhu cầu rất lớn – cậu ấy thi đấu với tuần suất 3 ngày/trận. Cậu ấy đã nắm bắt được điều đó một cách nhanh chóng. Đó là một trong những thế mạnh của cậu ấy – học hỏi nhanh”, Mike Phelan nói.

“Phải hiểu về những khía cạnh tinh thần và thể lực khi đến Premier League. Có lẽ cậu ta can đảm nhưng phải thể hiện điều đó sớm hơn rất nhiều. Cậu ấy cũng biết điều gì tốt và điều gì không tốt. Cậu ấy là một cầu thủ không ngừng phát triển”.

Thành Đạt
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm