Steven Gerrard: 'Mourinho hoàn hảo để dẫn dắt Liverpool. Benitez chẳng hề thích tôi'

14/09/2015 16:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ của Liverpool, Steven Gerrard cho biết HLV Jose Mourinho có thể phù hợp để dẫn dắt đội bóng chủ sân Anfield.

Trong cuốn tự truyện của mình, Steven Gerrard viết: “Với tôi, sẽ thật lý tưởng khi Mourinho dẫn dắt Liverpool. Ông ấy đã được liên hệ chuyển tới Anfield một vài lần nhưng điều đó chưa bao giờ được hiện thực hóa. Tôi biết là mình thiên vị, nhưng tôi nghĩ ông ấy là HLV hoản hảo để dẫn dắt Liverpool”.

Anh tuyên bố: “CĐV Liverpool có thể sẽ yêu mến Mourinho. Ông ấy sẽ biết cách biến tình yêu đó trở thành sự tôn sùng. Mourinho luôn nói với tôi về sự tôn trọng sâu sắc mà ông ấy giành cho CĐV Liverpool. Mourinho vẫn còn thời gian để mang lại thành công cho Liverpool".


Cuốn tự tuyện của Steven Gerrard

Steven Gerrard cũng cho rằng Mourinho có thể sẽ giúp "thế hệ vàng" của đội tuyển Anh giành vinh quang trong giai đoạn 2004-2006, nếu "Người đặc biệt" dẫn dắt "Tam sư". “Nếu Mourinho dẫn dắt đội tuyển Anh vào năm 2004 và 2006, tôi tin chắc “Tam sư” sẽ lọt vào ít nhất một trong số những trận Chung kết ở các giải đấu lớn”, Gerrard cho biết.

“Hãy thử tưởng tượng ông ấy có thể chỉ đạo một nhóm cầu thủ như David Beckham, Paul Scholes, Michael Owen, John Terry, Gary Neville, Wayne Rooney, Sol Campbell, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Ashley Cole và một vài người nữa”, Gerrard viết trong tự truyện. Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Sven-Goran Eriksson đã dừng chân ở Tứ kết World Cup 2006 và Tứ kết EURO 2004.


Gerrard cho rằng HLV Benitez không hề ưa anh

Bên cạnh đó, Steven Gerrard tiết lộ rằng cựu HLV của Liverpool, Rafael Benitez không hề yêu quý anh. “Tôi không nghĩ Rafael Benitez yêu quý mình. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác là ông ta chẳng ưa tôi”, Gerrard viết trong tự truyện.

“Ông Gerard Houllier từng giới thiệu Benitez với mẹ tôi (vào năm 2004). Ông ấy bắt tay mẹ tôi và hỏi thẳng thừng: “Gerrard có ham mê tiền bạc hay không? Ngoài câu chào thông thường thì đó là lời nói đầu tiên của Benitez với mẹ tôi”, cựu cầu thủ của Liverpool nhớ lại.

Gerrard viết tiếp: “Tôi có thể nhấc điện thoại và gọi cho những HLV từng dẫn dắt mình trước đây ở Liverpool, trừ Benitez. Thật xấu hổ khi chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ buổi tối tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của cả hai. Đó là khi đội bóng vô địch Champions League vào năm 2005 ở Istanbul”.


Gerrard cùng Benitez nâng cao chức vô địch Champions League

“Tôi nghĩ ông ấy thích những cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha. Ông ấy cực kì hâm mộ những cầu thủ Nam Mỹ. Điều này tốt thôi. Nó chẳng gây ra vấn đề gì giữa chúng tôi cả”, Gerrard cho biết. Anh còn tiết lộ rằng Benitez luôn gọi thẳng tên những cầu thủ khác của Liverpool, còn với anh, HLV lại gọi họ của mình (Gerrard). “Benitez là HLV xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng ở Liverpool và đội tuyển Anh. Do vậy, tôi chẳng quan tâm ông ấy gọi mình là gì”, Steven Gerrard chia sẻ.

Anh viết tiếp: “Mối quan hệ làm việc của chúng tôi là cực kì chuyên nghiệp. Sự lạnh nhạt của Benitez khiến tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm