Raheem Sterling: ‘Tôi không phải là thằng nhóc 20 tuổi hám tiền’

02/04/2015 07:01 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool chẳng hề hay biết về cuộc phỏng vấn của Raheem Sterling trên BBC. Sterling bỗng dưng lên tiếng, với mong muốn để cả thế giới biết rằng anh không phải là kẻ hám tiền.

Liverpool thời gian qua nổi sóng vì chuyện hợp đồng của Sterling. Màn đàm phán kéo dài tới 3 tháng trời đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Đầu tiên là tuyên bố của HLV Brendan Rodgers. Ông khẳng định Liverpool đã đưa ra một bản hợp đồng “tuyệt vời” cho Sterling nhưng bị cầu thủ này từ chối. Tờ Daily Mail (Anh) cho rằng Sterling đã từ chối đề nghị về mức lương 180.000 bảng/tuần mà Liverpool đưa ra rồi đơn phương chấm dứt quá trình đàm phán. Tất cả dữ kiện, thông tin, tạo nên cho dư luận cái nhìn khác về Sterling. Họ cho rằng anh là cầu thủ thực dụng, hám tiền.

Còn bây giờ, hãy nghe Sterling thanh minh. “Hoàn toàn không phải vì tiền bạc. Quá trình đàm phán tôi chẳng hề đề cập đến tiền. Tôi không bảo mình có bao nhiêu xế hộp, có bao nhiêu dinh thự. Thứ tôi nói đến là giành danh hiệu trong sự nghiệp. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm”, anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh BBC.

Sterling đầu quân cho Liverpool từ QPR năm 2010 nhưng phải đến mùa giải sau đó anh mới được trao vị trí thường xuyên trong đội hình chính. Từ thời điểm đó cho đến nay, danh hiệu gần nhất mà Liverpool có được là vào năm 2012, khi họ đánh bại Cardiff trên chấm phạt đền để giành Cúp Liên đoàn Anh.



Sterling trong cuộc phỏng vấn với BBC

Sterling cho rằng năm ngoái, thời điểm Liverpool đến gần với danh hiệu Premier League, nếu được đề nghị gia hạn anh sẽ gật đầu ngay tức khắc, dẫu mức lương được nhận chưa đến 100.000 bảng/tuần.

“Tôi không muốn bị coi là thằng nhóc 20 tuổi hám tiền. Tôi chỉ muốn tất cả coi mình là chàng trai thích chơi bóng và nỗ lực hết mình để cống hiến cho CLB. Nếu giai đoạn này mùa trước tôi được đề nghị gia hạn, tôi đã gật đầu mà chẳng nghĩ ngợi gì, dù mức lương thấp hơn nhiều so với con số đang được đồn thổi.

Sự nhập nhằng trong quá trình đàm phán khiến tương lai của Sterling trở thành đề tài hấp dẫn. Anh được cho là liên hệ với Man City, Arsenal, Real Madrid hay Bayern Munich. Tất cả khiến Sterling bối rối. “Tôi chỉ cố gắng để xua những thứ đó khỏi đầu. Tôi muốn dư luận nhìn đúng bản chất con người mình nhưng dường như không thể. Tôi nghĩ rằng họ coi tôi là thằng bé 20 tuổi tham lam”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Sterling khẳng định mong muốn hiện tại của anh là “dành thời gian suy nghĩ về những gì đã đạt được trong sự nghiệp cho tới thời điểm này và những điều cần phải làm để có tương lai tươi sáng hơn”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm