Pogba hứng chỉ trích vì pha bóng suýt làm gãy chân đối thủ

30/08/2021 16:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Pha tranh chấp giữa Ruben Neves và Paul Pogba trong trận đấu giữa Wolverhampton và MU thuộc vòng 3 Ngoại Hạng Anh 2021/22 đang trở thành tâm điểm tranh cãi.

MU: Ronaldo và Cavani cùng mang áo số 7 trong danh sách đăng ký

MU: Ronaldo và Cavani cùng mang áo số 7 trong danh sách đăng ký

Trang chủ của Premier League đã nhầm lẫn khi để cả Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani cùng mặc áo số 7 của MU.

Pha bóng diễn ra chỉ vài chục giây trước khi Mason Greenwood sút tung lưới Jose Sa, giúp MU giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Wolves. Trong pha bóng đó, Neves chạm bóng trước khi Pogba lao tới. Gầm giày của Pogba đã chạm vào tấm bảo vệ ống đồng của Neves.

Trọng tài Mike Dean đứng ngay gần, có vị trí quan sát cực kỳ thuận lợi nhưng ông không cắt còi. Phát biểu trên Sky Sports, cựu danh thủ Graeme Souness tin rằng Pogba đáng ra phải bị thổi phạt vì pha vào bóng của anh có thể khiến đối phương gãy chân.

“Đó có thể là một cú vào bóng làm gãy chân. Cậu ta không bị che mắt bởi bất cứ thứ gì. Cậu ta không ở gần quả bóng. Làm thế nào mà trọng tài lại không cho rằng đó là một pha phạm lỗi? Thật đáng lo, thật đáng báo động khi một trọng tài cấp cao không coi đó là một pha phạm lỗi”.

 

Chú thích ảnh
Tình huống vào bóng gây tranh cãi của Pogba

  

Souness cho rằng Pogba đã chạm vào tấm bảo vệ ống đồng của Neves và điều này là thực sự nguy hiểm.

“Đó là một pha phạm lỗi rõ ràng”, Souness nói. “Pogba không chạm bóng. Chúng tôi thấy chân cậu ấy chạm vào tấm bảo vệ ống chân của Neves. Cậu ta không chạm bóng vậy thì tại sao lại không bị thổi phạt. Trọng tài ở đó để phân xử trận đấu, tầm nhìn của ông ấy không hề bị che chắn. Đó là một pha bóng có thể khiến đối phương gãy chân. Trọng tài ở đó, nhìn rõ tình huống nhưng đã không coi đó là một pha phạm lỗi. Đó là điều không thể chấp nhận với những người điều khiển bóng đá. Ông ấy đứng cách có chưa đầy 2 mét.

Cựu tiền vệ của MU, Roy Keane, thì cho rằng việc Neves không ngã xuống sau tình huống đó đã khiến trọng tài Dean quyết định không xử phạt Pogba. Keane cảm thấy rằng Neves mất quá nhiều thời gian để phản ứng, điều này khiến trọng tài cảm thấy rằng pha vào bóng của Pogba không phải là một tình huống ác ý.

“Tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi nhưng tôi nghĩ Neves quá trung thực. Nếu cậu ta ngã xuống, cậu ta đã có một quả đá phạt. Cậu ta chắc chắn sẽ có được điều đó nhưng cậu ta lại mất quá nhiều thời gian để phản ứng. Thay vì ngã xuống luôn, cậu ta nhìn trọng tài, rồi tập tễnh đi, rồi mới ngã. Tôi không nghĩ sẽ có cầu thủ MU nào phàn nàn nếu Wolves được hưởng một quả đá phạt ở tình huống đó”.

Quan điểm của cựu trọng tài Mark Clattenburg:

“Trọng tài Mike Dean đúng là không coi pha vào bóng của Paul Pogba với Ruben Neves là một pha phạm lỗi dù ông ấy có một tầm nhìn hoàn hảo, không bị cản trở. Xem lại băng quay chậm, các bạn sẽ thấy phản ứng cực kỳ chậm chạp của Neves. Cậu ta nhìn theo quả bóng rồi nhìn sang trọng tài. Thấy rằng mình không được hưởng quả đá phạt, cậu ta mới ngã xuống. Lúc đó, phản ứng của cậu ta không còn có ích nữa. Trọng tài VAR, Stuart Attwell, đã xem xét tình huống và thấy đây không phải là lỗi rõ ràng. Vì lẽ đó, bàn thắng sau đó của Mason Greenwood được giữ nguyên”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm