Mourinho: 'Trọng tài nên tự xấu hổ. Fabregas bị phạm lỗi rõ như đồng hồ Big Ben'

29/12/2014 07:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận hòa 1-1 của Chelsea trước Southampton, HLV Jose Mourinho đã không ngừng chỉ trích trọng tải điều khiển trận đấu Anthony Taylor và khẳng định có một chiến dịch chống lại Chelsea.

HLV Mourinho cho rằng trọng tài Anthony Taylor nên tự xấu hổ vì quyết định từ chối một quả penalty cho Chelsea sau khi Cesc Fabregas ngã trong vòng cấm sau pha phạm lỗi hậu vệ trái Matt Targett bên phía Southampton ở trận đấu vừa qua. Thậm chí Fabregas còn bị phạt thẻ vàng vì bị cho là ăn vạ. “Thực tế là có tình huống cần phạt penalty rõ ràng như đồng hồ Big Ben vậy. Trọng tài đánh giá tình huống Cesc Fabregas ngã là thiếu trung thực và ông ấy đã sai”, Mourinho phát biểu trước báo giới. 

Clip pha ngã trong vòng cấm của Fabregas


Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra phẫn nộ: “Tôi sẽ đến chỗ trọng tài, ước ông ấy có một năm tốt đẹp và nói rằng ông ấy sẽ phải hổ thẹn vì quyết định của mình. Có một chiến dịch chống lại Chelsea. Ở các quốc gia khác mà tôi làm việc trước đây, ngày mai trên trang bìa các tờ báo thể thao sẽ đăng tải vụ việc tai tiếng này bởi nó (việc trọng tài không cho Chelsea penalty) đúng là một scandal”.


Trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng cảnh cáo vì cho rằng Fabregas ăn vạ

Ông Mourinho nói tiếp: “Ở Anh, tôi chỉ nói rằng đó là một sai lầm lớn và ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả trận đấu. Tôi tôn trọng trọng tài. Ông ấy cũng có thể mắc sai lầm giống như tôi hay bất cứ cầu thủ nào”.

Mourinho cho rằng cần có một phương tiện trợ giúp cho các trọng tài để họ nhận biết mình đã rút thẻ phạt sai lầm và xóa thẻ phạt. “Trọng tài Anthony có thể nhìn vào một màn hình để biết mình mắc sai lầm và xóa thẻ vàng cho Fabregas. Mọi chuyện sẽ rất đơn giản”.


Ivanovic bị cáo buộc là đóng kịch ở trận gặp West Ham

Ông Mourinho cho rằng các HLV khác ở Premier League đang cố tính bôi xấu Chelsea bằng cách tuyên bố cầu thủ của ông thường đóng kịch. Diego Costa, Cary Cahill, Branislav Ivanovic, Willian và bây giờ là Fabregas đều bị cáo buộc là ăn vạ ở mùa giải này. “Đó không phải là những sự cố mà là một chiến dịch chống lại Chelsea rõ ràng. CĐV, các bình luận viên, các HLV phản ứng với Chelsea không giống với những CLB khác. Sau trận thắng 2-0 của chúng tôi trước West Ham, một trận đấu mà chúng tôi lẽ ra ghi đến 4 hoặc 5 bàn, Enner Valencia thực hiện một pha ăn vạ lộ liệu nhưng HLV Sam Allardyce lại chỉ nói về việc Ivanovic ngã trên sân. Ở trận gặp Southampton, quyết định không phạt penalty đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Trọng tài đã mắc sai lầm”.

Trong khi đó Graham Poll, cựu trọng tài người Anh cho rằng Chelsea xứng đáng được hưởng 11m: “Chelsea đã bị tước một quả penalty rõ ràng khi Matt Targett gài người với Fabregas và khiến cầu thủ này ngã xuống. Bạn có thể thấy đó là tình huống phạt penalty rõ ràng. Nhưng trọng tài Anthony không chỉ từ chối phạt 11m mà còn phạt cảnh cáo Fabregas vì việc ăn vạ”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm