Mourinho nên học đội nữ Chelsea

05/10/2015 20:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khá đông khán giả đã tới sân của đội trẻ tại Manchster Chủ nhật vừa rồi. Đó là một ngày mùa Thu tuyệt đẹp và có nhiều điều để lạc quan.

Manchester City đã chơi thứ bóng đá ấn tượng và áp đảo hoàn toàn so với Bristol để tiếp tục nuôi hy vọng giành giải vô địch nữ Anh, Women’s Super League. Jill Scott, một trong những người hùng của ĐT Anh vào tới bán kết World Cup Canada 2015, đã ghi bàn mở tỉ số. Steph Houghton, đội trưởng ĐT Anh ở giải đó, chơi rất hay trong vai trò trung vệ. Lucy Bronze, cầu thủ hay nhất của tuyển Anh ở Canada, lại có một trận đấu tuyệt vời.

Thái độ của Man City với bóng đá nữ đã trở thành một hình mẫu ở Anh. Đội nữ của họ tập với cơ sở giống như đội nam, chơi ở sân nhà đối diện sân Etihad với mặt cỏ hoàn hảo. Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp, chức vô địch WSL được định đoạt vào ngày cuối cùng của mùa giải. Man City vẫn còn có thể đuổi kịp Chelsea, một đội khác với đội nữ cực mạnh, nhờ chiến thắng trước Bristol, nhưng Chelsea sẽ vô địch nếu họ đánh bại Sunderland tối Chủ nhật này.

Có thể Jose Mourinho sẽ dự khán. Nếu ông tới, đó sẽ là một trong những quyết định đúng đắn hiếm hoi của HLV người BĐN vài tháng qua. Mùa giải bóng đá nữ đầy kịch tính ở Anh này sắp khép lại, nhưng đội nữ Chelsea chơi đầy nỗ lực đã bị lãng quên vì những gì diễn ra với đội nam, và với cựu bác sĩ của đội Eva Carneiro.

Cách CLB đối xử với Carneiro đã khiến cuộc chiến giới tính bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết trong giới bóng đá chuyên nghiệp. Những đầu óc hủ lậu vẫn còn nhìn bóng đá nữ với đầy dè bỉu và định kiến. Họ chê bai lượng khán giả đến sân của WSL và cười khẩy trước các pha bóng ở đó. Nhưng trong sâu thẩm, nhiều bậc mày râu thực ra cảm thấy bị bóng đá nữ đe dọa.

Bóng đá nữ đang dần thiết lập một cơ sở CĐV rộng rãi và vững chắc trên phạm vi toàn cầu. Mỗi kỳ World Cup lại là một cột mốc mới về tầm ảnh hưởng của các cô gái đá bóng. Tất cả mọi chuyện đều đang đi đúng hướng. Nhưng thái độ của nam giới trong nghề đã không theo kịp sự phát triển đó. Mọi bình luận về bóng đá nữ trên mạng xã hội dễ dàng kéo theo hàng loạt nhận xét vô duyên và ác ý về việc phụ nữ không nên đá bóng ra sao.

Quá thường xuyên, phụ nữ bị gạt ra ngoài, bị coi thường trong địa hạt được cho là chỉ dành riêng cho nam giới, phải nỗ lực để có chỗ đứng của mình, thay vì được chào đón nồng nhiệt. Vụ Carneiro là rất điển hình. Một trong hiếm hoi những phụ nữ trong thế giới bóng đá đỉnh cao của nam giới đã bị Mourinho sỉ nhục công khai trong trận Chelsea-Swansea hồi tháng 8, rồi sau đó nữa.

“Nếu làm nghề này thì phải hiểu về bóng đá”, Mourinho đã nói về Carneiro như thể cô chẳng hiểu gì về bóng đá, trong khi nữ bác sĩ này đã làm việc ở đỉnh cao gần 7 năm. Nhưng còn tệ hơn là những gì diễn ra sau đó. Carneiro nói LĐBĐ Anh FA đã không hề tìm kiếm chứng cứ cho cuộc điều tra của họ với Chelsea và Mourinho từ phía cô. Cô cũng kể về việc mình đã bị “phân biệt đối xử về giới tính một cách tồi tệ và không thể chấp nhận được” trong một trận đấu ở West Ham mùa trước, mà FA cũng đã nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng bất chấp những gì đã xảy ra với Carneiro, Chủ nhật này có thể là một chiến thắng nữa cho các cầu thủ nữ Chelsea, và cho bóng đá nữ trên toàn thế giới nói chung.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm