Làm CĐV Arsenal ức chế nhất thế giới

07/11/2014 09:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Các fan Arsenal có lẽ là những người cảm thấy ức chế vì đội nhà nhất thế giới bởi Pháo thủ từng gây cho họ hết thất vọng nọ đến thất vọng kia, từ năm này qua năm khác.

Sau khi Arsenal bị lội ngược dòng và gỡ hòa 3-3, dù đã dẫn 3-0, nhà báo Iain Macintosh của Soccernet đã đăng trên twitter của mình rằng phải chăng họ là đội bóng gây thất vọng nhất thế giới đối với các CĐV. Các fan Pháo thủ ngay lập tức đồng ý với nhận định ấy, trong khi fan các đội bóng nhỏ hơn như Tottenham, Newcastle hay Southend United thì có nhiều ý kiến. Nhưng có lẽ nếu ở vào hoàn cảnh của các fan Arsenal, họ sẽ nghĩ khác.

Luôn tạo hy vọng rồi gây thất vọng

Southend đang xếp ở thứ 7 ở League Two (tương đương hạng tư), nhưng các fan của họ vẫn khá hài lòng bởi đơn giản, sự kỳ vọng cũng chỉ có thế và thứ hạng như vậy đã là khá ổn. Newcastle từng thất vọng khi đội nhà khủng hoảng, nhưng đó không phải một bất ngờ lớn, và thực ra bây giờ họ đã phần nào hồi sinh. Tottenham,đội bóng đã chi tiêu rất nhiều nhưng không đạt thành tích, cũng gây thất vọng, nhưng người chịu trách nhiệm chính là chủ tịch Daniel Levy, nhất là sau vụ bán Gareth Bale.

Nỗi thất vọng mà Arsenal mang tới khác hẳn. Khác với những đội bóng trên, họ luôn có cơ hội gặt hái thành công lớn, và cũng thường xuyên đá bay nó đi bởi một sự phí phạm không tưởng. Trận hòa Anderlecht vừa rồi là minh chứng gần nhất. Arsenal là đội lớn hơn, mạnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn, và tưởng như cầm chắc chiến thắng. Nhưng rốt cuộc, họ để đối phương hành hạ trong 20 phút cuối và đánh mất 2 điểm dù đã dẫn 3-0.


Arsenal đánh mất 2 điểm cực kỳ đáng trách trước Anderlecht

Và nếu như các đội bóng khác còn có thể lý giải cho sự thất vọng của họ thì Arsenl gần như không thể biện minh cho những sai lầm của mình. Họ có mọi thứ để trở thành CLB giàu thành tích bậc nhất thế giới, nhưng cách họ để tuột tất cả cũng rất khác thường.  

Newcastle có sự cổ vũ nhiệt tình và một SVĐ tuyệt vời, nhưng do áp dụng luật công bằng tài chính nên họ chỉ có thể chi tiêu những gì mà họ kiếm được. Họ có thể có 50.000 khán giả mỗi trận, nhưng không thể nâng giá vé như Arsenal, cũng như thu hút những nhà tài trợ như một đội bóng ở thủ đô. Tottenham có thể đạt mức lợi nhuận trong các trận đấu như Arsenal, nhưng họ lại không có một sân vận động xứng tầm (White Hart Lane chỉ có 36.000 chỗ ngồi).

Kẻ thất bại vĩ đại

Arsenal tọa lạc ở trung tâm London, và có một sân vận động khổng lồ. Nhờ Wenger, họ đã có một khu liên hợp tập luyện cao cấp, một học viện bóng đá tuyệt vời, một mạng lưới tìm kiếm tài năng trẻ rộng rãi, những nhân viên giàu kinh nghiệm, và một triết lý bóng đá luôn hấp dẫn các CĐV. Việc thường xuyên dược dự Champions League giúp họ có thể thu hút các tên tuổi lớn, và quan trọng nhất, có thể trả lương cao mà không sợ ảnh hưởng đến tương lai của CLB.  

Nhưng vấn đề là, với tất cả những lợi thế ấy, họ đã không thể tạo nên một bước nhảy vọt về vị thế như cách đây 10 năm, và không có dấu hiệu nào cho thấy sự thay đổi. Ở Premier League mùa này, Arsenal mới chỉ đánh bại được Burnley, Sunderland, Aston Villa và Crystal Palace.

Còn Wenger, ông đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, năm này qua năm khác, đến mức người ta đã nghĩ rằng ông cố tình làm thế để… tạo phong cách cho mình. Arsenal luôn tấn công khi không cần thiết, họ thiếu một tiền vệ phòng ngự để che chắn cho bộ tứ vệ, khi đội nhà chịu sức ép lớn, họ lãng phí những tình huống cố định và bị tổn thương bởi chính những pha bóng ấy,…

Tóm lại, có rất nhiều đội bóng gây thất vọng, nhưng rất ít đội gây thất vọng khi cận kề thành công lớn như Arsenal. Đó chính là sự khác biệt. Họ có thể có tất cả, có thể vươn tới vị thế của một vị vua, nhưng rồi lại bị biến thành một gã hề không thương tiếc.

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm