Juergen Klopp: Dí dỏm nhưng nhiệt huyết và đầy tính chiến đấu

07/10/2015 08:31 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Một phóng viên đã từng hỏi Jurgen Klopp: “Nếu tôi là một cầu thủ, ông sẽ làm gì để kích thích tinh thần chiến đấu của tôi?”. Đáp lại, cựu HLV Dortmund bất thình lình tặng anh ta một cú tát trời giáng.

Rất may, sau một thoáng ngạc nhiên, người phóng viên tội nghiệp đã bỏ qua hành động sỗ sàng đó và coi Klopp như bạn của mình. Đây là ví dụ điển hình về phong cách của một trong những huấn luyện viên lôi cuốn nhất nước Đức.

Chưa rõ các cầu thủ Liverpool sẽ phản ứng ra sao nếu Klopp tới và tát họ, tuy nhiên tại Borussia Dortmund, các học trò coi ông như người cha và người bạn của mình.

Nuri Sahin, cựu cầu thủ của Liverpool và Real Madrid đã từng nói “sẵn sàng lao vào tường” vì Klopp. Trước khi chuyển sang đội bóng mơ ước Manchester United, Shinji Kagawa đã khóc trước mặt Klopp. Một cảnh tượng thật khó quên đối với những người chứng kiến: Klopp ôm chặt Kagawa và nói với cầu thủ này rằng “hãy cứ theo đuổi ước mơ của mình, dù thế nào thì Dortmund vẫn luôn chào đón anh”. Quả thật sau này, khi Kagawa không thành công tại United, Klopp đã mua lại anh.

Klopp và các cầu thủ coi nhau như một gia đình. Chính vì vậy, khi được thông báo cầu thủ con cưng Mario Goetze chuẩn bị chuyển sang kình địch Bayern Munich, Klopp cảm thấy như phải chịu “một cơn đau tim”. Sự ra đi của Goetze, người đã gắn bó với Klopp từ quá lâu, có lẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy vị HLV 48 tuổi người Đức cũng sắp tạm biệt Dortmund.

Mario Goetze từng là học trò cưng của Juergen Klopp tại Dortmund

Klopp được truyền cảm hứng để trở thành HLV từ người thầy của mình, Wolfgang Frank và lối chơi của ông chịu ảnh hưởng lớn từ cựu HLV AC Milan Arrigo Sacchi.“Mối tình” giữa đội bóng Vàng Đen và Klopp bắt đầu một cách khá tình cờ từ năm 2008, sau khi vị HLV cá tính gây ấn tượng mạnh tại Mainz 05.

Bayern Munich đã từng liên hệ với Juergen Klopp, tuy nhiên sau đó lại chọn Juregen Klinsmann. Klopp thậm chí đã ký hợp đồng sơ bộ để dẫn dắt Hamburg, nhưng mọi chuyện đã đổ vỡ vì một lí do ngớ ngẩn: một lãnh đạo cấp cao không thích bề ngoài xuề xòa, thiếu chải chuốt và biệt danh “Kloppo” thiếu chuyên nghiệp của ông. Sau đó, Dortmund đưa ra lời đề nghị và Klopp đồng ý.

Quyết định của ban lãnh đạo Borussia Dortmund khiến cho nhiều cổ động viên e ngại. Klopp trước đó đã khá nổi tiếng trên TV với khả năng phân tích trận đấu chuẩn xác và phong cách hài hước, lôi cuốn. Tuy nhiên, các fan của Dortmund đã chán ngấy với những lời nói suông. Họ muốn chất lượng, họ muốn kết quả.

Và Klopp mang lại cho họ điều đó. Ông luôn hò hét và chạy dọc đường biên. Ông đòi những quả ném biên, tranh cãi tay đôi với trọng tài và ăn mừng cùng các cổ động viên. Ông khôi phục niềm đam mê và nhiệt huyết trong họ.

Trong lòng các cổ động viên Borussia Dortmund, Klopp đã trở thành huyền thoại

Ông từng phát biểu: “Tôi luôn muốn các cổ động viên phải hét thật to! Tôi thích những âm thanh chát chúa! Tôi yêu bóng đá mạnh mẽ, không phải thứ bóng đá yếu đuối. Như người Anh vậy, dù trời mưa, sân trơn bóng ướt, các cầu thủ đều phải lăn xả, lấm lem và chiến đấu đến mức không thể đá bóng nổi trong một tháng tiếp theo”.

Lối chơi “gegenpressing” đầy cảm hứng và phong cách của cựu HLV trưởng Dortmund từng khiến ngay cả Pep Guardiola phải thay đổi chiến thuật của mình tại Bayern Munich.

Juregen Klopp, người từng bị giáo viên đánh giá là không có tiềm năng, nay đã trở thành người đi tiên phong trong lĩnh vực của mình.

Phong cách lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp thiên bẩm giúp Juergen Klopp mang lại niềm tin chiến thắng cho các học trò, từ đó đi đến thành công tại Bundesliga và cúp châu Âu. Kể từ lúc Klopp từ chức tại Dortmund, các doanh nhân đã đua nhau trả tiền để được học hỏi kỹ năng truyền cảm hứng của ông.

Klopp đã có một kỳ nghỉ dài để thư giãn, tạm rời xa thế giới bóng đá khắc nghiệt. Nhưng giờ là lúc để trở lại. Báo chí đưa tin lãnh đạo Liverpool từng nhắn tin hỏi Klopp rằng có muốn thay thế HLV lúc bấy giờ là Kenny Dalglish hay không. Klopp bỏ qua vì cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

Lần này, lời đề nghị từ Liverpool là nghiêm túc. Và hiển nhiên, các cổ động viên của họ không muốn thêm một cái tát bất ngờ từ cựu HLV Dortmund.

Có một Juergen Klopp rất hóm hỉnh

+ Về tương quan lực lượng giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich: “Dortmund có cung tên trong tay và nếu ngắm chuẩn, chúng tôi sẽ bắn trúng đích. Vấn đề là Bayern có hẳn một khẩu bazooka. Khả năng bắn trúng của họ rõ ràng là cao hơn. Nhưng các bạn biết đấy, Robin Hood cũng khá là thành công mà”.

+ Về chấn thương dài hạn của Mats Hummels: “Chúng tôi chờ cậu trờ lại ấy như vợ chờ chồng đi tù về vậy”.

Cựu HLV Dortmund không thiếu những phát ngôn hài hước

+ Về tin đồn Mats Hummels sắp chuyển sang Manchester United: “Đấy mà không phải chuyện nhảm nhí thì tôi sẽ ăn luôn một cái chổi!”

+ Về Arsene Wenger: “Ông ấy luôn thích kiểm soát bóng và chuyền bóng. Cả đội cứ như một dàn hợp xướng vậy. Nhưng đó là loại nhạc nhẹ. Tôi thích nhạc rock mạnh hơn”.

+ Về sự nghiệp thi đấu của mình: “Tôi chưa bao giờ thành công trong việc áp dụng những suy nghĩ của mình lên đôi chân. Tôi có kỹ năng của một cầu thủ giải hạng 5 và bộ óc của một chiến lược gia Bundesliga. Kết quả là sự nghiệp thi đấu của tôi gắn với giải hạng 2”.

+ Về thất bại trong trận chung kết Champions League 2012-13: “Tôi chỉ có thể nói rằng nó thật tuyệt. Thời tiết đẹp, mọi thứ đều tốt. Mỗi tội kết quả không ra gì”.

+ Sau khi thắng Bayern Munich năm 2011: “Khi Dortmund thắng tại đây 19 năm trước, nhiều cầu thủ của tôi vẫn còn đang bú mẹ”.

Duy Hải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm