Hàng thủ Chelsea: Chưa bao giờ cần Stones đến thế

25/08/2015 12:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa giải này, Chelsea vẫn muốn bổ sung một trung vệ nữa, cụ thể là John Stones, để xua tan nỗi lo nơi hàng thủ. Chuyển đến Chelsea có phải là giải pháp tốt cho sự nghiệp của anh?

Ít nhất, màn trình diễn của anh trong trận đấu giữa Everton và Man City cho thấy không quá bất ngờ khi Chelsea của Jose Mourinho nhắm đến Stones như là giải pháp dài hạn ở vị trí trung vệ.

Mẫu trung vệ đầu óc như Rio Ferdinand

Bất chấp những đồn đoán về khả năng ra đi, trung vệ 21 tuổi vẫn không hề bị phân tâm hay đánh mất năng lực vốn có. Stones là mẫu hậu vệ điềm tĩnh, tính cách ôn hòa và không có những hành động bột phát khi trận đấu trở nên căng thẳng.

Điều này được minh họa rõ nét trong trận đấu đêm Chủ nhật vừa qua. Khi phải đối mặt với nhiệm vụ bắt chết ngòi nổ Sergio Aguero của Man City, Stones tỏ ra khá bình tĩnh, không hề bộc lộ sự hoảng loạn hay hấp tấp khi phải chịu áp lực từ chân sút người Argentina trong khu vực cấm địa của đội nhà.

Thay vào đó, anh từ tốn hóa giải Aguero và sau đó tung ra đường chuyền đơn giản hướng đến Gareth Barry. Lối phòng ngự của Stones khiến những so sánh với Rio Ferdinand, một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Anh, ngày càng tăng lên.

Không nhiều trung vệ ở nước Anh thi đấu với phong thái nhẹ nhàng như thế, và quá ít trong số họ đẩy bóng lên mà chẳng hề tốn quá nhiều sức. Việc Chelsea đặt vấn đề với Stones thật ra không chỉ nằm ở khả năng xử lý bóng của cầu thủ này.

Mourinho còn nhìn thấy những phẩm chất vốn có của một trung vệ ở Stones: Khả năng nhanh chóng nhận biết mối nguy hiểm từ đối thủ, sẵn sàng đưa ra những pha xử lý dũng cảm khi cần thiết và cảm thấy hứng thú trong việc vô hiệu hóa khả năng tạo ra cơ hội của đối phương.

Everton không thể ngăn cản Man City đang vào phom, nhưng người ta đã nhìn thấy dấu ấn của Stones trong từng thời điểm, khi theo kèm Aguero hay hỗ trợ người đá cặp Phil Jagielka. Anh luôn chọn giải pháp an toàn trong các tình huống phòng ngự, thay vì thể hiện sự liều lĩnh không cần thiết. Trong bàn thắng của Aleksandar Kolarov, rất khó để Stones có thể ngăn cản pha đi bóng của Raheem Sterling.

Ở lại Everton, hay đến Chelsea?

Stones càng đá hay bao nhiêu, các cổ động viên Everton càng lo lắng bấy nhiêu, khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn một tuần nữa là kết thúc. Rất nhiều người sẽ đổ dồn sự tập trung vào khả năng trung vệ 21 tuổi này chuyển đến Chelsea.

Nhà ĐKVĐ Premier League đã đưa ra ba lời đề nghị, với con số mới nhất là 30 triệu bảng, nhưng phía Everton vẫn cương quyết từ chối. Dù vậy, đội bóng của Mourinho rất sẵn sàng với một lời đề nghị hấp dẫn hơn trong những ngày còn lại của tháng này. Bản thân Stones cũng đã đánh tiếng về khả năng sẽ chuyển đến một đội bóng lớn hơn, qua đó tạo ra một chút lợi thế cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Tất nhiên việc chuyển đến Chelsea sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp thi đấu của Stones, khi anh có nhiều cơ hội để hướng tới những danh hiệu, điều mà Everton chắc chắn không thể làm được. Mặt khác, trung vệ 21 tuổi này sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt ở đội bóng của Mourinho.

John Terry, thủ quân của Chelsea, đã trải qua hai trận đấu tồi tệ liên tiếp, với một lần bị thay ra giữa chừng và lần còn lại kết thúc sớm bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Tuy vậy, không ai dám đánh giá thấp lão tướng 34 tuổi này, khi anh vẫn là thủ lĩnh đúng nghĩa của đội bóng áo xanh. Gary Cahill, dù đôi lúc thiếu tập trung, vẫn giàu kinh nghiệm hơn hẳn Stones. Chưa kể sự tiến bộ nhanh chóng của tài năng trẻ Kurt Zouma.

Nếu ở lại Everton, Stones vẫn sẽ được ra sân với số trận đấu nhiều nhất có thể ở Premier League. Ngược lại, Chelsea chưa chắc đảm bảo cho anh cơ hội đá chính, dù không thể bỏ qua phong độ bất ổn nơi các trung vệ.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm