Góc nhìn: Nổi loạn, Sterling chỉ còn đường ra đi

09/07/2015 19:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Sterling từ chối trở lại tập luyện mùa Hè, anh gần như đã tự chặn đứng cánh cửa ở lại Liverpool của bản thân. Giờ thì chỉ còn con đường tiến tiếp, không chỉ vì anh không thể ở lại…

1. Ở vào trường hợp của Raheem Sterling, một cầu thủ sẽ có hai cách chọn lựa. Hoặc là đứng ra công khai xin lỗi, hoặc là dứt áo ra đi.

Trên thực tế, Sterling không phải cầu thủ đầu tiên từng gây scandal để đòi rời Liverpool. Ở mùa Hè 2013, Arsenal “đánh tín hiệu” cho Luis Suarez rằng hợp đồng của anh có thể được giải phóng với 40 triệu bảng trở lên (sau đó họ thực sự đã làm điều này với lời hỏi mua trị giá… 40 triệu và 1 bảng). Thế là Suarez đăng đàn công khai rằng hợp đồng của anh có chi tiết như trên và Liverpool sẽ phải chấp nhận để anh ra đi.

Ông John Henry, Chủ tịch CLB Liverpool, sau đó có phát ngôn kinh điển: “Hoá ra, ở Anh, hợp đồng không có ý nghĩa gì nhiều”. Suarez bị phạt vì phát ngôn bừa bãi, phải công khai xin lỗi tập thể và người hâm mộ. “Lữ đoàn đỏ” giữ người bằng biện pháp mạnh tay. Vấn đề ở đây là họ muốn Suarez ở lại.

Còn với Sterling, câu chuyện đang bắt đầu có những điểm khác biệt. Ban đầu, HLV Brendan Rodgers cũng công khai nói rằng tuyển thủ quốc gia Anh nên ở lại. Nhưng rồi gần đây, ông im lặng. Khác với vụ Suarez, phía Liverpool dường như không còn muốn giữ người khi họ thực hiện những thương vụ nhằm đúng vào vị trí của Sterling. Sự có mặt của Roberto Firmino, Danny Ings, James Milner và Nathaniel Clyne đã gần như chắc chắn khoả lấp mọi vị trí mà Sterling từng chơi tại Liverpool. Một cách gián tiếp, Liverpool đang nói với cầu thủ gốc Jamaica rằng: “Muốn đi ư? Đi đi!”.

2. Vào buổi tối thứ Tư, ngày 8/7 vừa qua, tại Trung tâm văn hoá Pháp - Hà Nội, một cuộc toạ đàm đã diễn ra để bàn về cuốn truyện tranh “Cửa sổ” của hoạ sĩ Tạ Huy Long. Ở đó, tranh luận về việc nên nhìn về những giá trị cũ và cách ứng xử với tinh hoa lịch sử 30 năm qua ra sao.

Tác giả Huy Long đã thuyết phục được toàn bộ khán phòng rằng, dù phần lớn các tác phẩm anh thực hiện đều là những bức tranh, bộ truyện về quá khứ, nhưng bản thân anh lại hướng đến tương lai. “Mọi thứ đều có ‘vòng đời’ của nó”, Huy Long khẳng định. “Cái gì đã đến hồi kết thì hãy để nó qua đi”.

Ở một chừng mực đó, dường như câu nói này của người hoạ sĩ Việt Nam lại có thể dùng để khuyên bảo cho Raheem Sterling tận trời Âu.

3. Ai ai rồi cũng mắc sai lầm. Rời khỏi Liverpool có thể là một quyết định sai lầm của Sterling. Nhưng ai mà biết được tương lai? Biết đâu, Sterling sẽ đón nhận vài danh hiệu trong màu áo Manchester City? Biết đâu, Sterling sẽ tiếp tục trưởng thành như đà hiện tại và phát tiết hết tiềm năng sau này?

Phần lớn những ý kiến chỉ trích Sterling đều xoay quanh cách anh gây rối để ra đi. Nào là lên truyền hình mà không hề xin phép Liverpool, rồi thể hiện mong muốn ra đi. Nào là từ chối hợp đồng, “lương 900.000 bảng mỗi tuần cũng không thèm ký” - nói như người đại diện Aidy Ward. Ward thậm chí còn chửi bới huyền thoại Jamie Carragher chỉ vì “dám” khuyên Sterling im lặng và ở lại.

Gần như mọi cổ động viên “Lữ đoàn đỏ” đều đã phản ứng tiêu cực với Sterling suốt thời gian qua. Vụ việc từ chối quay lại tập luyện mùa Hè không phải là giọt nước làm tràn ly nữa, bởi giọt nước đó đã đổ xuống từ lâu rồi.

Người hâm mộ chối bỏ, ban huấn luyện lặng im, CLB mua cầu thủ như thể thay thế. Chẳng còn viễn cảnh nào cho Raheem Sterling ngoài con đường ra đi. Và nói như hoạ sĩ Huy Long thì, cái gì đằng nào cũng khép lại thì hãy cứ để nó khép lại và tiến tiếp.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm