Cuộc đua vô địch Premier League: Sẽ không có Gerrard thứ hai trong lịch sử

20/11/2019 14:04 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool sẽ đánh mất cơ hội vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử ở khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ hai, đó là giả thiết mà các chuyên gia ở xứ sở sương mù nói đi nói lại nhiều lần, nhưng chuyện này có đáng sợ đến thế không?

Kết quả bóng đá ngày 19/11, rạng sáng 20/11: Việt Nam hòa Thái Lan, Malaysia tiếp tục thắng, Nhật Bản, Hàn Quốc thảm bại

Kết quả bóng đá ngày 19/11, rạng sáng 20/11: Việt Nam hòa Thái Lan, Malaysia tiếp tục thắng, Nhật Bản, Hàn Quốc thảm bại

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả vòng loại World Cup 2022: Kết quả Việt Nam vs Thái Lan, Malaysia vs Indonesia. Kết quả vòng loại EURO 2020. Trực tiếp Kết quả giao hữu bóng đá. Kết quả bóng đá ngày 19/11, rạng sáng 20/11.

Vâng, thì ít nhất có đến cả tá lý do mà những người bi quan có thể liệt kê ra, chẳng hạn như sẽ có sự cố trượt chân nào đó giống đội trưởng Steven Gerrard năm nào ở những thời điểm quyết định của mùa giải, hoặc cũng không xa xôi lắm, với những điểm số bị đánh mất trong cuộc đua với Man City mùa trước, theo các cách không thể chấp nhận được.

Những bài học của Liverpool

Nếu cứ chơi bóng như những người ngoài hành tinh như thế này, Liverpool có thể lập ra thành tích bất bại như Arsenal của Arsene Wenger cách đây 15 năm. Dừng lại tại đây, câu hỏi là chạy theo kỉ lục huyền thoại đó có phải là mục tiêu của Juergen Klopp? Ở khía cạnh nào đó, đó là thứ cần được theo đuổi, vì nó gần như là sự bảo đảm họ có thể đăng quang ở giải đấu này.

Thật ra thì mùa trước, Liverpool cũng chỉ để thua duy nhất một trận trước Manchester City, trận thua khiến họ trở thành nhà á quân vĩ đại nhất trong lịch sử với một điểm ít hơn đối thủ, ai cũng nhớ chuyện này. Một điểm đó được gọi tên là 29 năm trắng tay ở Ngoại hạng Anh, có đáng giận không, nó chắc cũng không tệ hơn cú ngã của huyền thoại Gerrard.

Đến đây, các chuyên gia thống kê và phân tích của bóng đá Anh gợi ý cho HLV người Đức và các học trò những bài học mà theo cách nói của người Việt Nam thì gọi là xương máu. Mùa trước, nhà vô địch châu Âu bỏ cách Man City của Pep Guardiola đến 10 điểm cho đến khi kết thúc tháng 12, và luôn đá ít hơn đối thủ một trận.

Lúc đó, họ không chỉ là đội bóng không thể ngăn chặn trên sân cỏ, mà còn là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ vận may. Liverpool đã thắng những trận mà tưởng như là họ chỉ có được một điểm, như trận derby vùng Merseyside với Everton, khi thủ thành Jordan Pickford mắc sai lầm đúng theo truyền thống của những thủ môn Anh, đó là ném bóng vào chân tiền đạo Origi của Liverpool, trong tình huống mà lẽ ra anh phải đẩy bóng đi qua khung gỗ và chờ tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Bùm, đội bóng áo đỏ có 3 điểm ở Anfield một cách khổ sở, nhắc để nhớ, lúc đó là phút 90+5.

Chú thích ảnh
Liverpool đang tràn đầy hy vọng vô địch Anh lần đầu tiên sau 30 năm

Hoặc, cũng tại sân nhà, họ đã có được một điểm thần kì dù đã đối mặt với thất bại trước Man City, thì Pep Guardiola, trong một giây bất cẩn đã trao quyền đá phạt đền cho người tệ nhất Riyad Mahrez, kết quả là nhà vô địch nước Anh đánh rơi hai điểm. Lúc này, đã là phút 85 của trận đấu. May cho Liverpool, cho đến khi họ bị Sergio Aguero khuất phục ở Etihad vào tháng 1 năm 2019, còn Man City kết thúc mùa bóng với 14 chiến thắng liên tiếp.

Lịch sử cũng dạy cho Juergen Klopp vài bài học khác nữa, mà Man City của Roberto Mancini đã lật đổ MU của HLV Alex Ferguson ở vòng đấu cuối cùng, dù đã bị bỏ cách đến 8 điểm. Mùa 1997-98, MU cũng là nạn nhân của chính họ, dù đã hơn Arsenal của Wenger đến 11 điểm, nhưng họ chỉ về đích thứ hai với một điểm ít hơn đội bóng thủ đô London. Và trước nữa, thì MU quật ngã Newcastle của Kevin Keegan đến 12 điểm vào tháng 1, nhưng trở thành nhà vô địch với 4 điểm nhiều hơn. Hãy nhớ đấy, Klopp!

Tiếp tục được không Klopp?

Pep Guardiola đang mệt mỏi, ai cũng thấy rõ điều đó, sau khi ông nổi giận với cả thế giới. Mỉa mai trọng tài Micheal Oliver, công kích Mike Riley, người phụ trách những vấn đề liên quan đến VAR. Chiến lược gia người Tây Ban Nha còn cố gắng kiểm soát các học trò, hệt như cách ông đã làm ở Barcelona mùa cuối, sau khi kiệt sức vì phải đối mặt với vô số những cuộc tấn công từ Jose Mourinho từ phòng họp báo, trên sân cỏ, cho tới chức vô địch tráng lệ của Real Madrid tại La Liga.

Sự khắc nghiệt mà Pep đối mặt với hiện tại, thật cay đắng, giống đến từng chi tiết. Nhìn xem, Liverpool là đối thủ không thể chặn được, Juergen Klopp là gã đeo kính biết cách sử dụng những ngôn từ theo cách chết chóc nhất, và đủ những kiểu mỉa mai, chế giễu.

Trong phòng làm việc, HLV đến từ Santpedor đang cố gắng thay đổi chiến thuật để bù đắp cho những vấn đề về chất lượng bóng đá đang suy giảm, cho những chấn thương dài hạn của Leroy Sane hay Aymeric Laporte, hoặc cố gắng làm tươi mới những đôi chân mỏi mệt của David Silva hay Sergio Aguero.

Nhưng đến lúc này thì người ta chỉ thấy một viễn cảnh giống Barcelona được lặp lại, Man City là không thể phục hồi. Pep Guardiola là người thực tế đến tàn nhẫn, ông biết trước sẽ không bao giờ bắt kịp được Real Madrid 7 năm trước và chuẩn bị cho một sự ra đi vào ngày cuối cùng của mùa bóng.

Lần này, mọi thứ cũng không thể đảo ngược, khi Man City đã thất bại trong trận đấu có tính chất 6 điểm trước Liverpool. Và nghĩ xem, khi ông không nhìn thấy ngọn lửa chiến thắng trong mắt các cầu thủ, chuyện gì sẽ xảy đến cuối mùa này?

4 Pep Guardiola đã để thua cả 4 trận làm khách tại Anfield trước Liverpool ở mọi đấu trường, nhiều hơn bất cứ sân đấu nào khác mà ông để thua trong sự nghiệp cầm quân của mình.

8 Liverpool đã thắng 11 trong 12 trận đầu tiên của họ ở Premier League mùa này và tạo ra khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai. Chỉ duy nhất MU của mùa bóng 1993-94 là tạo ra khoảng cách lớn hơn sau 12 vòng đấu so với đội xếp sau là 9 điểm.

21 Liverpool đã thắng đến 21 trận trong các lần đối đầu với những đội bóng bảo vệ chức vô địch Premier League, nhiều hơn bất cứ đội nào khác làm được trong lịch sử.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm