Arsene Wenger: ‘Arsenal thua vì thiếu may mắn, không phải do xoay tua’

17/09/2015 05:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Arsenal xoay tua và Arsenal thất bại ngay lượt đầu vòng bảng Champions League. Trận thua 1-2 trước Dinamo Zagreb có phần lớn trách nhiệm từ quyết định cất đến 6 trụ cột lên ghế dự bị của HLV Arsene Wenger.

So với đội hình đã đánh bại Stoke City 2-0 hồi cuối tuần qua ở Premier League, chỉ còn Laurent Koscielny, Gabriel, Santi Cazorla, Alexis Sanchez và Mesut Oezil là những hảo thủ được ông Wenger cho xuất trận ở đất Croatia.

Thủ môn David Ospina, hậu vệ phải Mathieu Debuchy, hậu vệ trái Kieran Gibbs, đội trưởng  Mikel Arteta, chân chạy Oxlade-Chamberlain và tiền đạo Olivier Giroud là những người còn lại được đá chính. Các trụ cột như Petr Cech, Nacho Monreal, Francis Coquelin và Theo Walcott được cất trên băng dự bị để nghỉ dưỡng sức cho trận đại chiến vào cuối tuần với Chelsea.

Đổi lại là một thất bại, một sự chuẩn bị quá tồi về mặt tâm lý cho derby London. Ông Arsene Wenger, vừa trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử thua 50 trận tại Champions League, giải thích sau trận đấu: “Không chỉ giữ quân cho trận gặp Chelsea, tôi cho các trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch đấu trong 3 tuần tiếp theo của Arsenal”.


Sau chuỗi trận thăng hoa, Arsenal bất ngờ thất bại trước Zagreb

“Ospina đã chơi một mùa giải tuyệt vời nên không có vấn đề gì khi cậu ấy được bắt chính. Cech cần một quãng nghỉ xả hơi, Zagreb đã thắng vì họ là một đối thủ mạnh”, ông khẳng định.

“Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu khá bài bản, nhưng dẫu thế, đây vẫn là một chuyến làm khách khó nhằn”. Bàn phản lưới ở phút 24 của Chamberlain và 2 thẻ vàng liên tiếp khiến Giroud bị đuổi khỏi sân ngay trong hiệp 1 là nguyên nhân chính cho thất bại này của Arsenal. Junior Fernandes nhân đôi cách biệt cho chủ nhà ở phút 58. Arsenal chỉ tìm được bàn danh dự của Walcott (79’) sau khi anh vào sân thay người.

“Chúng tôi thiếu may mắn trong trận này. Thẻ vàng đầu tiên của Olivier Giroud là một lỗi xứng đáng, nhưng thẻ vàng thứ 2 là một tai nạn. Trong khi đó, đội nhà đã ‘thoát tội’ trong rất nhiều tình huống va chạm”.

“Chúng tôi có đủ nhiều trân đấu phía trước để sửa sai. Lần tới, trên sân nhà, tôi cam đoan Arsenal sẽ dánh bại Zagreb”, ông khẳng định.

Sau Zagreb và Chelsea, Arsenal sẽ gặp tiếp Tottenham tại Cúp Liên đoàn Anh, tức 2 trận derby London chỉ trong 1 tuần. Thứ Bảy tuần sau, họ sẽ gặp Leicester City ở Premier League, trước khi về sân nhà tiếp Olympiacos ở lượt thứ 2 vòng bảng Champions League. Một “tourmalet” đầy rẫy thách thức.

Hoài Thuận (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm