Arsenal yếu bóng vía, thủ kém, làm sao vô địch Premier League?

25/08/2015 10:03 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa thất vọng với Liverpool trên sân nhà tiếp tục chỉ ra nhiều khiếm khuyết của Arsenal, nhất là khi họ đã đặt mục tiêu vô địch Premier League ngay đầu mùa giải.

Tâm lý quá kém

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng sự thật là Arsenal luôn “tim đập chân run” khi thi đấu trên sân nhà. Họ chơi rất rụt rè và “dễ tổn thương” trước các khán giả nhà, và dường như lúc nào cũng sợ mình sẽ mắc sai lầm ngay trước mặt các CĐV thân thương.


Arsenal quá yếu bóng vía trên sân nhà

HLV Arsene Wenger đã rất bạo miệng khi khẳng định Arsenal hoàn toàn có cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng họ đã thua sốc West Ham 0-2 ở vòng 1 và vừa hòa Liverpool 0-0 ở vòng 3 trong hai trận sân nhà đầu tiên. Quyết định tung Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain vào sân để đẩy cao nhịp độ tấn công của ông Wenger đã được đưa ra quá trễ trong trận đấu rạng sáng nay.

Tất nhiên, đây chỉ mới là chặng đầu tiên và HLV người Pháp vẫn tin Arsenal sẽ đủ sức cạnh tranh cùng Man City, Man United và Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Muốn thế, họ phải lập tức cải thiện điểm yếu tâm lý của mình.

Hàng thủ mong manh


"Quái thú" Benteke đã bắt nạt "những đứa trẻ" của ông Wenger trong rất nhiều tình huống

Chứng kiến trận đấu vừa qua, các khán giả có cảm giác như Christian Benteke luôn thừa kinh nghiệm để bắt nạt các hậu vệ trẻ của Arsenal, nhất là Gabriel Paulista, người hầu như chưa nói được một từ tiếng Anh nào dù đã gia nhập sân Emirates từ tháng 1/2015.

Đá cặp với Gabriel là trung vệ sinh năm 1995, Calum Chambers. Hậu vệ trái là Nacho Monreal và hậu vệ phải là Hector Bellerin. Hàng thủ của Arsenal quá trẻ, quá mỏng manh và hỗn loạn trước những đợt tiến công của đội khách.

Những chân sút của Liverpool là Benteke, Roberto Firmino, Philippe Coutinho hay James Milner - người mang băng đội trưởng trong ngày Jordan Henderson vắng mặt vì chấn thương - đều đã có ít nhất một cơ hội ngon ăn. Arsenal chỉ tránh được thất bại nhờ sự tỏa sáng của Petr Cech. Trận đấu rạng sáng nay có lẽ là lần đầu tiên các CĐV “Pháo thủ” cảm thấy nhớ kinh nghiệm của “người thầm lặng” Per Mertesacker.

Wenger phải tin tưởng Walcott hơn

Theo Walcott vừa gia hạn hợp đồng với Arsenal đến năm 2019, với mức lương mới lên đến 130 nghìn bản/tuần.

Anh đã ngồi ngoài quá nhiều suốt 2 năm qua, và thường xuyên phải vào sân từ ghế dự bị. Bàn thắng quan trọng của Walcott tại trận Chung kết FA Cup năm ngoái có lẽ đã thuyết phục ông Wenger dành cho anh mức lương khổng lồ trên. Nhưng nếu tin tưởng Walcott này đến thế, Wenger cần phải để anh đá chính nhiều hơn.

Cựu thần đồng này chưa được đá chính ở mùa này, và anh không thể tạo ra dấu ấn đáng kể nào khi chỉ được ông Wenger tung vào sân trong 20 phút cuối trận trước Liverpool.  

Người ngoài cuộc chắc chắn đã rất ấn tượng khi nghe những tiếng hô “Theo, Theo” vang dội khắp 4 bề khán đài sân Emirates khi Wacott vào sân, nhưng cái anh cần phải là những cơ hội thực sự, là 90 phút trong trọn vẹn trong một trận đấu. Ở tuổi 26, Walcott không còn là cầu thủ trẻ, anh phải được đá chính.


Walcott cần được đá chính nhiều hơn

Hoài Thuận
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm