Bom tấn kinh dị về quỷ ám 'The Exorcist' trở lại sau 50 năm

02/10/2023 18:00 GMT+7 | Giải trí

Với những người hâm mộ dòng phim kinh dị thì thương hiệu Quỷ ám (The Exorcist) chắc chắn không quá xa lạ. Bộ phim ra mắt vào năm 1973 này đã gây tiếng vang lớn, được mệnh danh là "phim kinh dị gây ám ảnh nhất mọi thời đại". Đây cũng được xem là tác phẩm quan trọng trong nền văn hóa đại chúng thế giới, đặt tiền đề cho hàng loạt phim "quỷ ám" về sau này.

Khi cuốn tiểu thuyết The Exorcist của tác giả William Peter Blatty xuất hiện trên các kệ sách vào năm 1971, một cộng đồng bị mê hoặc đã đọc ngấu nghiến câu chuyện về đức tin bị lung lay, thảm kịch trong một gia đình và hiện tượng quỷ ám. Và khi đạo diễn William Friedkin đã đưa câu chuyện này - dựa trên kịch bản gốc của Blatty - lên màn ảnh rộng, khán giả trên khắp thế giới đã phải đối mặt với một nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng ra được, khiến họ rung động tới tận đáy lòng.

Bom tấn kinh dị về quỷ ám 'The Exorcist' trở lại sau 50 năm - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim "The Exorcist" (1973)

The Exorcist (1973) đã phá vỡ các kỷ lục phòng vé, từng mang về 10 đề cử Oscar, 7 đề cử Quả cầu Vàng và doanh thu toàn cầu lên đến 442 triệu USD. 

Một câu chuyện tưởng chừng như khá đơn giản kia đã gieo rắc những nỗi ác mộng kinh hoàng. Với sự góp mặt của các diễn viên Ellen Burstyn, Max von Sydow và Linda Blair, không chỉ trở thành tượng đài của dòng phim kinh dị, The Exorcist còn góp phần thay đổi cả thể loại lẫn cách xem phim kinh dị mãi mãi.

Chính vì vậy, sự trở lại sau 50 năm của thương hiệu Quỷ Ám được khán giả khắp thế giới vô cùng trông đợi. Quỷ ám: Tín đồ (tựa gốc: The Exorcist: Believer) chắc chắn sẽ là bom tấn kinh dị đáng trông đợi vào mùa Thu này. Đây sẽ là phần thứ 6 trong loạt phim The Exorcist, đóng vai trò là phần tiếp theo trực tiếp của The Exorcist (1973).

Màn trừ tà hiếm có trên màn ảnh Hollywood

Ở phần phim 1973, ác quỷ mang tên Pazuzu đã chiếm lấy thân xác cô gái nhỏ Regan, thế nhưng rất may mắn là mẹ của cô, bà Chris và 2 vị mục sư đã giành lại sự sống cho cô bé và đẩy lùi ác quỷ. Giờ đây sau 50 năm, một con quỷ tương tự bỗng dưng trở lại trong The Exorcist: Believer, mang đến cốt truyện được "nâng cấp" ám ảnh, đáng sợ hơn rất nhiều.

Nạn nhân lần này không chỉ có 1, mà tận 2 cô bé xấu số trở thành "vật chứa" của ác quỷ. Hai cô bé là bạn của nhau, Angela và Katherine, bất ngờ tự quay trở lại thành phố sau mất tích trong rừng vài ngày liền. Khi được tìm thấy, cả Angela và Katherine có biểu hiện kỳ lạ, không hề nhớ về những gì mình đã trải qua, tâm lý không ổn định và tự làm đau mình hay tổn thương người xung quanh. Đó là khi các phụ huynh của hai đứa nhỏ phải chạy đôn chạy đáo tìm cách "cứu chữa" sức khỏe cho hai đứa con gái bé bỏng.

Bom tấn kinh dị về quỷ ám 'The Exorcist' trở lại sau 50 năm - Ảnh 2.

Hai cô bé Angela và Katherine trong phim

Trong lúc tuyệt vọng tìm câu trả lời, bố của Angela biết đến một trường hợp tương tự đã xảy ra và tìm cách liên hệ bà Chris, chính là mẹ của Regan năm xưa để xin sự giúp đỡ. Khoảnh khắc Chris đối diện một lần nữa với con quỷ trong hình hài nạn nhân mới đã khiến ai nấy vừa hoài niệm, vừa "thót tim".

Liệu trong lần trừ tà này, phe chính diện có thể giành giật lại sự sống cho cả 2 cô bé Angela và Katherine, và liệu màn trừ tà đôi đầu tiên trên màn ảnh Hollywood này sẽ hấp dẫn, gay cấn ra sao?

Sự sáng tạo của xưởng phim kinh dị số 1 thế giới

Việc đảm đương và "tái khởi động" một thương hiệu phim kinh điển chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, và đó càng là bài toán khó đối với The Exorcist: Believer. Chính vì vậy, thương hiệu phim buộc phải được "hồi sinh" bởi một ekip thực sự có tâm lẫn có tầm, có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu phim kinh dị. Đó là lý do mà không có hãng nào tuyệt vời hơn Blumhouse, xưởng phim "chuyên trị" kinh dị đã có những thành công đáng nể khi "hồi sinh" nhiều thương hiệu đình đám, trong đó phải nhắc đến loạt Halloween.

Với phần mới của The Exorcist, Blumhouse tinh tế giao trọng trách đạo diễn lại cho David Gordon Green - "cha đẻ" đứng sau thành công gấp 26 lần kinh phí bỏ ra của Halloween năm 2018. 

Tài nghệ dẫn dắt và tư duy độc đáo của Green sẽ giúp cho The Exorcist: Believer trở thành một "cú nổ" của thời đại mới.

Bom tấn kinh dị về quỷ ám 'The Exorcist' trở lại sau 50 năm - Ảnh 3.

"The Exorcist: Believer" là phần tiếp theo trực tiếp của "The Exorcist" (1973)

"The Exorcist thực sự mang tính đột phá ở thời kỳ đó, và The Exorcist: Believer là cách để chúng tôi tôn vinh bộ phim gốc này" - nhà sản xuất Jason Blum cho biết - "Đã 50 năm trôi qua, và có hàng ngàn phim kinh dị từng được sản xuất kể từ sau The Exorcist. Vì thế, đối với chúng tôi, dự án này là cơ hội để quay trở lại với một câu chuyện nguyên bản - một câu chuyện đầy nỗi lo lắng, bất an. Câu chuyện này khắc họa nỗi sợ hãi của một cặp ông bố bà mẹ khi họ cảm thấy đứa con duy nhất của hai người - cũng chính là thế giới của họ - bị đe dọa, và họ sẽ phải cố gắng để chấp nhận rằng niềm tin của mình có thể sẽ thay đổi như thế nào khi dẫn lối cho ai đó vượt qua thế giới dị thường này".

The Exorcist: Believer do David Gordon Green đạo diễn. Peter Sattler và David Gordon chắp bút kịch bản. Dàn diễn viên góp mặt trong phim bao gồm Leslie Odom, Jr., Ann Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz, Lidya Jewett, Olivia Marcum và Ellen Burstyn.

Quỷ ám: Tín đồ (tựa gốc: The Exorcist: Believer) dự kiến khởi chiếu tại rạp vào 6/10/2023.

Trailer phim "The Exorcist: Believer" (2023)

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm