Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Ngày Liverpool tái ngộ Real Madrid

08/11/2022 06:31 GMT+7 | Champions League

Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Ngày Liverpool tái ngộ Real Madrid


Liverpool chỉ có 20,61% cơ hội để đối mặt với Real Madrid, so với 39,86% cơ hội đụng độ Bayern Munich ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, nhưng lá thăm đã đưa The Kops gặp lại chính đối thủ đánh bại họ ở trận chung kết mùa trước. 


Các trận đấu vòng 1/8 diễn ra ngày 14/2/2023 (lượt đi) và 23/2/2023 (lượt về).

Bóng đá cứ như thể diễn ra theo cách mang những kẻ thù địch đến với nhau chỉ sau một cái chớp mắt. Vào lúc mà những vết thương ở Stade de France vào tháng 5 vừa qua và ở Olimpiyskiy cách đây 4 năm, cũng như thất bại ở hai trận tứ kết mùa 2020-21 chưa kịp khép miệng, Jurgen Klopp có thể sẽ phải chịu thêm một nỗi đau nữa.

Sự run rủi của lá thăm

"Đó là trận đấu lịch sử, một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi là nhà vô địch và sẽ bảo vệ vị thế của mình, cũng như làm mọi cách để có mặt ở tứ kết", Butragueno, Giám đốc truyền thông của nhà ĐKVĐ đã quen với việc đội bóng Hoàng gia đối mặt với những đối thủ mạnh nhất ở vòng đấu loại trực tiếp mỗi mùa bóng.

Khi hai CLB giành tới 20 chiếc cúp C1/Champions League gặp nhau, đồng nghĩa với những trận đấu có tính chất trọng đại. Người yêu bóng đá trung lập thích sự kịch tính, nhưng những người yêu mến Liverpool đã chán ngấy chuyện này, đội bóng của họ đối mặt với Real Madrid và sau đó thất bại.

Số liệu: 6 trận gặp nhau gần đây, The Kops không thắng một trận nào, để thua 5 và hòa 1 trận. Đây là sự tra tấn khủng khiếp trong nhiều năm gần đây với họ. Nhưng tệ hơn cả ý nghĩa của từ tồi tệ, là điều này lặp đi lặp lại như một trò đùa của số phận.

"Chúng ta tiêu rồi", một cổ động viên Liverpool viết trên mạng xã hội. Nhưng luôn có hai khả năng xảy ra: Mùa giải có thể sẽ sớm kết thúc với thầy trò HLV Jurgen Klopp vào tháng 2 năm sau, hoặc Dải thiên hà sẽ trở thành nhà cựu vô địch.

Hãy nói rằng, bạn không muốn sự lãng phí (những đội bóng lớn bị loại) này xuất hiện quá sớm như vậy, nhưng phải chấp nhận và hi vọng, người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ có mặt ở Istanbul vào tháng 6 năm sau.

Nếu có điều gì an ủi Liverpool, hãy nghĩ đến sự trắc trở của PSG, đội bóng thủ đô nước Pháp dường như là những người chịu lời nguyền ở Champions League: Luôn phải gặp những đội bóng cứng cựa nhất ở vòng knock-out.

Nếu không phải là Barcelona, thì Real Madrid sẽ ở đó. Lần này, Bayern Munich được lá thăm lựa chọn. Benfica đã làm phần việc mà PSG căm thù nhất và cũng khát khao nhất, đó là đứng đầu bảng đấu và bắt cặp với đối thủ dễ chịu nhất có thể, còn họ thì không.

Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Ngày Liverpool tái ngộ Real Madrid - Ảnh 1.

Lá thăm may rủi đã đưa Liverpool tái ngộ Real Madrid, đội đánh bại họ ở chung kết mùa trước, ngay ở vòng 1/8

"Chúng tôi rất tự tin", Luis Campos, Giám đốc thể thao của PSG bình thản nói sau khi lá thăm ném họ vào trước mặt nhà vô địch nước Đức, những người ngạo nghễ bởi truyền thống và những danh hiệu đồ sộ ở cựu lục địa.

Nó là cuộc đối đầu giữa một bên giành 6 chiếc cúp C1/Champions League, bên còn lại vật vã từ con số 0, dù đã sở hữu những nhà vô địch thực thụ của danh hiệu này như Neymar, Messi hay Sergio Ramos. Số phận không cho PSG lựa chọn đối thủ, và họ chỉ còn một cách là vượt qua nó với những gì tốt nhất của mình.

Chờ bản mệnh Man City

Một cảm giác ít được thỏa mãn xuất hiện sau lễ bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp Champions League vì Barcelona, MU, Atletico Madrid hay Juventus không có ở đây. Nhưng đừng bỏ lỡ những điều này: Khi những đội bóng lớn nhất bị loại bỏ, cơ may để bất ngờ xảy ra lớn hơn, nếu bạn thật sự chờ đợi điều đó.

Chúng ta cùng nhau ôn lại quá khứ: AC Milan 7 lần vô địch C1/Champions League, người hàng xóm của họ Inter Milan 3 lần đăng quang ở đấu trường này. Porto, đối thủ của Nerazzurri có hai lần lên ngôi. Và Chelsea cũng giành được số danh hiệu tương tự đội bóng Bồ Đào Nha.

Ngoại trừ Man City, ứng cử viên sáng giá của chức vô địch (đây cũng là nghịch lý đầy mỉa mai, nhà vô địch nước Anh chưa từng một lần được đứng trong hàng ngũ của những đội bóng nói trên), tất cả các câu lạc bộ này đều là những tượng đài cổ kính của cựu lục địa.

Bạn đã thấy sự rung động của những danh hiệu đang lấp lánh kia không, và khi những nhà cựu vô địch này có chung một vị thế, rất nhiều điều đáng chờ đợi ở phía trước.

Cũng như thế, hầu hết đều hi vọng Pep Guardiola làm được điều gì đó cùng Man City ở Champions League trong mỗi mùa kể từ khi ông tới đây, nhưng định mệnh chưa dành sự ưu ái cho tiền bạc mà ông chủ Sheikh Mansour đã bỏ ra để thay đổi lịch sử của The Citizens.

Có thể, Pep không cần thêm một danh hiệu Champions League để chứng minh sự vĩ đại của ông, nhưng Man City với Erling Haaland cần nó để chứng tỏ họ đã đủ tiêu chuẩn để bước vào hàng ngũ tinh hoa của bóng đá thế giới. 

 Trần Dũng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm