Bốc thăm bóng đá nam SEA Games 28: 'Điềm lành' AFF Cup 2008!

15/04/2015 14:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam từng rơi vào bảng B được nhận định là "xương xẩu" với Thái Lan, Malaysia và Lào. Nhưng rồi chính ở giải đấu đó, Calisto cùng các học trò đã bước lên ngôi vô địch, ngôi vô địch vẫn là duy nhất tại khu vực cho đến thời điểm này.

Tất nhiên là cũng có chút khác biệt nếu so kết quả bốc thăm của AFF Cup 2008 và SEA Games 28 tới đây. Thứ nhất là dù cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, nhưng tại AFF Cup khi đó, tuyển Việt Nam là hạt giống số 2 (sau Thái Lan) chứ không phải là thứ ba như hiện tại.

Rồi nữa, AFF Cup là sân chơi dành cho cấp đội tuyển quốc gia, trong khi SEA Games thuộc lứa U23. Đó là còn chưa kể đến việc thày trò ông Toshyia Miura rơi vào nhóm 6 đội khi còn có thêm Brunei và Timor Leste, trong lúc 7 năm trước, con số đó chỉ là 4.



HLV Miura buộc phải có những tính toán kỹ về lực lượng cho đội U23 Việt Nam từng trận đấu một

 Tuy nhiên, như Thể thao & Văn hóa đã từng đề cập trước thềm Lễ bốc thăm, với việc chỉ có 11 đội tuyển, trong đó có 5-6 đội nổi lên là ứng cử viên vô địch nhờ trình độ vượt trội, vậy nên có nằm ở bảng đấu nào đi nữa, thì cũng có cái khó kèm cái dễ.

 Trở lại với AFF Cup 2008, chuỗi chục trận thua trước giờ khai cuộc cùng lá thăm khó khiến kỳ vọng đặt vào đội quân của Calisto xuống tới mức thấp nhất. Thậm chí là thấp hơn khi tuyển Việt Nam trong trận mở màn đã để thua Thái Lan 0-2.

Nhưng rồi chiến thắng ngoạn mục trước Malaysia 3-2 với bàn ấn định tỷ số vào phút 86 của Vũ Phong, cuối cùng là trận vượt qua Lào 4-0 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng bán kết với tư cách thứ nhì bảng B.

Gặp người Thái từ vòng bảng, đồng nghĩa với việc ở bán kết sẽ tránh được đối thủ vốn luôn là số 1 này, tuyển Việt Nam vượt qua Singapore sau 2 lượt trận với bàn duy nhất của Nguyễn Quang Hải trên sân Kallang.

Và lần thứ hai tái đấu với người Thái trong loạt trận chung kết, siêu phẩm trên sân Mỹ Đình của tiền đạo Lê Công Vinh cùng chiến thắng bất ngờ 2-1 trên sân khách trước đó đã đưa tuyển Việt Nam tới chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên.

 Vậy thì phải chăng, kết quả bốc thăm được xem là không thuận lợi tại SEA Games 28 cũng dự báo về một "điềm lành" giống như AFF Cup 2008?

2 chiếc vé vào bán kết tại bảng B được sớm dự báo là cuộc tranh chấp tay ba giữa Thái Lan - Malaysia và Việt Nam. Như thường lệ, với thực lực lẫn truyền thống, người Thái coi như "cầm" 1 suất đi tiếp và cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Malaysia quyết định nốt chủ nhân suất thứ hai.

Khoan hãy tính đến người Thái, nếu nhìn lại chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam ngay trên đất Mã ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, thì rõ ràng, cơ hội cho HLV Miura cùng các học trò là rất lớn. Thậm chí là còn lớn hơn nếu chúng ta nằm ở bảng A cùng chủ nhà Singapore và á quân Indonesia vốn rất khó chơi bởi sự tương đồng.

Ngoài ra gặp người Thái từ vòng bảng cũng đem tới thuận lợi khác là không phải đối mặt với đối thủ này ở vòng bán kết, điều ấy đồng nghĩa là cơ hội vào chung kết trở nên rộng hơn.

Tóm lại, với kết quả bốc thăm này, những đối thủ trên con đường mang tên SEA Games đã lộ diện. Vấn đề lúc này không phải là chuyện ngồi so đo sự hơn thiệt của lá thăm mà quan trọng hơn là phương án giải mã từng đối thủ.

Trong cái khó biết đâu giống như AFF Cup 2008, lại là điềm lành!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại SEA Games 28?


Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm