'Bố già' Al Pacino viên mãn khi về già

02/07/2013 13:23 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Al Pacino (73 tuổi), cùng với những diễn viên có thân hình nhỏ con như Dustin Hoffman và Gene Hackman đã làm thay đổi quy luật “bất thành văn” ở Hollywood: các nam diễn viên chính phải có chiều cao hơn 1,8m, thân hình vạm vỡ và đẹp trai.

Sau khi gây tiếng vang với vai Michael Corleone trong phim Bố già (The Godfather) cách đây hơn 40 năm, Pacino đã được 8 đề cử Oscar và ông đã đoạt 1 giải với vai diễn trong phim Scent Of A Woman (1993) cùng nhiều giải Tony, Emmy.

Sau vai Corleone, Pacino còn hóa thân vào một số nhân vật gangster khác như tay bắn súng máy cự phách Tony Montana trong phim Scarface, nhân vật mafia Lefty Ruggiero trong phim Donnie Brasco. Và trong phim mới nhất, Stand Up Guys, ông hóa thân thành một trùm gangster đã về vườn.

Tuổi thơ phức tạp

Al Pacino có một tuổi thơ vô cùng khắc nghiệt. Giờ đã ở tuổi ngoại thất thập, nhưng huyền thoại điện ảnh Mỹ này vẫn rùng mình khi nghĩ lại những trò chơi mạo hiểm thuở nhỏ, thời ông sống ở khu Nam Bronx, New York. 

“Chúng tôi từng chơi trò đuổi bắt trên mái nhà. Chúng tôi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà kia và ở giữa là một khoảng trống lớn. Trò này nguy hiểm đến mức giờ tôi không muốn nghĩ đến. Đôi khi tôi còn mê ngủ về nó và khi tỉnh dậy, tôi nghĩ mình thật may mắn khi thoát chết” - Pacino kể lại.

Pacino nói rằng tuổi thơ của ông rất “phức tạp”. Cha Pacino là một thợ xây và ông đã bỏ gia đình khi con trai mới 2 tuổi. Pacino lớn lên trong sự nuôi dưỡng của mẹ và ông bà ngoại. Gia đình luôn túng tiền, nhưng khi Pacino còn nhỏ, mẹ ông vẫn thường cho con trai tới rạp xem phim. Trở về nhà sau mỗi buổi xem phim, Pacino hay diễn lại một số cảnh trong phim. Lên 5 tuổi, Pacino đã có thể diễn lại khá tốt vai người đàn ông nghiện rượu tuyệt vọng do Ray Milland thủ vai trong phim The Lost Weekend.

Pacino rời nhà năm 16 tuổi. Ông tới Greenwich Village để làm những công việc lương thấp nhằm phụ giúp mẹ, bởi khi ấy sức khỏe của bà đã yếu (bà qua đời do bệnh tim năm Pacino 22 tuổi). Pacino còn tham gia một nhóm sân khấu và bắt đầu trình diễn hài kịch trong các quán cà phê, cửa hàng.

“Thực sự nghề diễn đã cứu vớt cuộc đời tôi. Sân khấu đã trở thành gia đình của tôi trong nhiều năm và đến giờ vẫn vậy” - Pacino chia sẻ.    

Trở lại với “mối tình đầu”: Sân khấu

Pacino luôn muốn thủ những vai diễn mang tính thách thức, chẳng hạn như vai kẻ ăn trộm nhà băng lưỡng tính Sonny Wortzik trong phim Dog Day Afternoon, hay vai cảnh sát mật trong phim gay cấn Cruising (1980).

Pacino là người nổi tiếng kén chọn vai diễn. Ông từng từ chối vai nam chính trong phim Người đàn bà đẹp (Pretty Woman) và vai diễn này sau đó đã đưa Richard Gere trở thành một tên tuổi ăn khách.

Mới đây, ông đã rời khỏi nhóm lồng tiếng phim hoạt hình Despicable Me 2 khi nhận thấy có những “khác biệt về sáng tạo”. Pacino luôn bị kéo ra khỏi Hollywood bởi ông vẫn “mê mẩn” với “mối tình đầu”: Sân khấu. Trên sân khấu, ông đã tham gia nhiều vai diễn trong các vở kịch của Shakespeare, trong đó có Richard III, Mark AntonyShylock. Đầu năm nay, ông đã có mặt trên sân khấu Broadway với vở Glengarry Glen Ross.


Al Pacino (giữa) trong phim Bố già (1972)

Từng chật vật đối diện danh tiếng

Pacino chưa bao giờ kết hôn. Ông có nhiều bạn gái, gồm Jill Clayburgh, Diane Keaton, Debra Winger, Beverly D’Angelo. Từ 2 năm qua, Pacino “cặp kè” với người mẫu Argentina Lucila Sola, kém ông tới 40 tuổi. Song bất cứ khi nào có thời gian, Pacino lại tới thăm 2 cậu con trai song sinh 12 tuổi và cô con gái hiện đang sống ở Los Angeles cùng mẹ, nữ diễn viên Beverly D’Angelo. Pacino còn có cô con gái Julie (23 tuổi) từ mối quan hệ tình cảm với giáo viên dạy diễn xuất Jill Tarrant.

Có thể nói, Pacino đang viên mãn với cuộc sống thực tại, tuy nhiên phải mất một thời gian dài ông mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Khi đoạt được nhiều giải thưởng và được giới phê bình đánh giá cao với vai chính trong những bộ phim nổi tiếng nhất trong những năm 1970 - 1980, Pacino không đủ bản lĩnh để đối diện với vị thế ngôi sao của mình. Ông lao vào rượu và ma túy để tận hưởng vinh quang. Tới tận năm 1977, Pacino mới cai được rượu.

Tuy nhiên, sau khi bị giới phê bình chỉ trích với vai diễn trong bộ phim lịch sử Revolution (1985), Pacino đã bỏ diễn trong 4 năm. Sau đó, ông trở lại làng điện ảnh với phim The Local Stigmatic, nhưng phải mất nhiều năm mới hoàn thành vai diễn của mình, một tay gangster người Anh.

Trong tình cảnh đó, gia đình sân khấu của Pacino đã vươn tay cứu giúp ông. Người thầy diễn xuất của Pacino là Lee Strasberg đã khuyên Pacino cần "biết điều chỉnh”.

“Câu nói đơn giản đó như hồi chuông thức tỉnh tôi. Tôi bắt đầu điều chỉnh mình và chấp nhận tất cả những gì đi kèm với danh tiếng. Giờ tôi thấy mình là người hạnh phúc. Một ngày tôi làm việc 8 tiếng. 8 tiếng vui vẻ, thư giãn và 8 tiếng ngủ” - Pacino cho hay.

Việt Lâm (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm