Bố của Michael Jackson lỡ lời

31/10/2009 18:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình “Extra” hôm 29/10, ông Joe Jackson, năm nay 80 tuổi, bố đẻ của vua nhạc pop Michael Jackson, cho rằng anh “khi chết rồi lại có giá trị hơn lúc còn sống”.

Tất nhiên, ông Joe, trong bộ com lê sọc trắng đen với cặp kính đen kỳ quái, đã nhanh chóng nhận ra  mình đã lỡ lời nên vội vàng lấp liếm: “Tất nhiên là tôi mong nó sống hơn”.


Hai bố con nhà Jackson trong thời khắc vui vẻ hiếm hoi

Mặc dù đó có thể là một lời bình luận không sáng suốt song có vẻ đó lại là sự thật. “This Is It” – Bộ phim tài lệu về Michael Jackson được làm sau khi anh qua đời đã kiếm được 20,1 triệu USD tại các phòng vé trên khắp thế giới ngay trong ngày khởi chiếu.

Bố của vua nhạc Pop cũng nhận định con trai mình không tạo ra được cơn sốt như thế trong những năm cuối đời:
“Khi nó còn sống cũng không có chuyện đó".

Trong suốt những năm tháng gần kề cái chết, Michael đã cho rằng nhiều vấn đề rắc rối của anh bắt nguồn từ việc bị ông bố đối xử tàn tệ, điển hình là thời gian mà Michael cùng 5 anh trai mình biểu diễn trong ban nhạc “Jackson Five” – Năm anh em nhà Jackson.

Thu Trang (Theo NYPost)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm