BLV Quang Huy: Ten Hag lạc lõng tại MU ở mọi phương diện

08/11/2023 18:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erik ten Hag đang loay hoay với những phương án thi đấu và lựa chọn nhân sự của mình tại MU nên "Quỷ đỏ" vẫn chưa thực sự tìm được sự ổn định cũng như điểm sáng trong lối chơi.

Điểm sáng lớn nhất của MU chỉ là... tinh thần

Cuối tuần trước, MU rời sân Craven Cottage của Fulham với 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu nói "Quỷ đỏ" có một trận đấu nhạt nhòa thì không hề sai. Không những thế, đoàn quân của HLV Erik ten Hag có thời điểm bị Fulham dồn ép liên tục khiến những ai hâm mộ MU hẳn phải trải qua cảm giác có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào. Dù vậy, vẫn phải dành lời ngợi khen cho tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ MU. Suy cho cùng, họ vẫn giành được 3 điểm trong thời điểm quan trọng.

Nếu phải nói về điểm sáng lớn nhất của MU lúc này thì có lẽ chỉ là tinh thần. Trong các trận đấu gần đây, hàng thủ của "Quỷ đỏ" đã thi đấu tốt dần lên. Harry Maguire hay Andre Onana rõ ràng là tấm gương cho các cầu thủ MU khác về ý chí vượt qua áp lực. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là điều các cầu thủ MU vẫn đang đi tìm kiếm. Harry Maguire có thể là tấm gương về ý chí thi đấu nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể mắc sai lầm ở những vòng đấu kế tiếp.

Vấn đề của HLV Ten Hag là ông không có được những nhân sự tốt nhất cùng thời điểm. Ông luôn phải loay hoay, chắp vá đội bằng những nhân sự kém chất lượng hơn. Trước mùa giải, chẳng ai nghĩ Jonny Evans sẽ có cơ hội đá chính nhiều. Thế nhưng, cầu thủ người Bắc Ireland đã có 5 trận đá chính tại Premier League mùa này. Raphael Varane ở cuối tuần vừa qua còn phải ngồi dự bị thì số trận đá chính của Evans hoàn toàn có thể tăng lên.

Cabin BLV: Ten Hag lạc lõng tại Old Trafford ở mọi phương diện - Ảnh 1.

HLV Ten Hag đang rất “cô đơn” tại Old Trafford

Không thấy dấu ấn tân binh

Đã có những cái tên mới gia nhập Old Trafford cùng HLV Ten Hag nhưng chưa cái tên nào thực sự tạo ra điểm nhấn nổi bật. Nhìn lại đội hình của MU cuối tuần trước, không có nhiều cầu thủ HLV Ten Hag mang về Old Trafford đá chính. Chỉ có 4 cầu thủ gồm Onana, Eriksen, Antony và Hojlund ra sân ngay từ đầu. Mason Mount, Varane, Amrabat và Sergio Reguilon đều ngồi dự bị. Về lý thuyết, HLV Ten Hag có nhiều lựa chọn cho từng vị trí trên sân. Tuy nhiên, các phương án lựa chọn của ông đều không thể hiện phong độ tốt nhất. Đáng chê nhất là trường hợp của Antony. MU dường như đã "chấp" nguyên cánh phải ở hiệp 1 trận đấu với Fulham. Antony và Wan-Bissaka tỏ ra vô hại trong những lần lên bóng cũng như thiếu gắn kết ở phương diện hỗ trợ phòng ngự.

Ngoài ra, Mason Mount cũng đang khiến HLV Ten Hag "vỡ kế hoạch". Anh vốn được kỳ vọng sẽ thay thế Eriksen ở tuyến giữa nhưng anh thường "mất tích" mỗi khi được giao đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm. Thậm chí, Mount còn có xu hướng giẫm chân vị trí với Bruno Fernandes ở vai trò hộ công khiến tuyến giữa của MU tuy đầy mà không đủ.

Sự đơn độc của Ten Hag

Ở mùa giải thứ 2 tại Old Trafford, HLV Ten Hag vẫn đang cần mẫn để xây dựng MU theo triết lý bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, ông lại phải làm điều đó có phần đơn độc. HLV người Hà Lan cố gắng phát triển lối đá kiểm soát bóng nhưng MU lại tỏ ra hiệu quả hơn khi chơi bóng dài, lối chơi đậm chất thời Ole Solskjaer.

Bên cạnh đó, HLV Ten Hag cũng thường phải xử lý các vấn đề nội bộ một mình. Vấn đề của Cristiano Ronaldo hay Jadon Sancho là điển hình. Vai trò của Giám đốc kỹ thuật và Giám đốc điều hành của MU quá mờ nhạt ở thời điểm này.

Nhìn chung, MU vẫn đang còn nhiều vấn đề chuyên môn lẫn các câu chuyện bên lề. Đáng buồn khi chiến lược gia Hà Lan đang tỏ ra đơn độc tại Old Trafford để giải quyết những điều đó. 


BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm