BLV Đình Khải: Lần đầu tiên bình luận trực tiếp World Cup

07/06/2014 06:03 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, nhà báo - bình luận viên Đình Khải lại nhớ tới khoảng thời gian một tháng thức trắng đêm trong những dịp World Cup và EURO Cup để phục vụ khán - thính giả trên sóng phát thanh và truyền hình cả nước. Thể thao & Văn hóa trân trọng giới thiệu loạt bài viết của ông về những kỷ niệm khó quên với World Cup.

Do nhiều lý do, cho đến cuối Thế kỷ 20, Đài Tiếng nói Việt Nam chưa thực hiện bình luận bóng đá quốc tế trực tiếp qua tín hiệu truyền hình. Nhưng, thật may mắn là tôi đã có dịp thực hiện công việc này cùng các bạn đồng nghiệp ở Đài Truyền hình Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam.

World Cup 94 diễn ra tại Mỹ, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn chưa có điều kiện thực hiện tường thuật trực tiếp. Chính vì thế, kỳ World Cup này tôi đã nhận lời tham gia bình luận trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày ấy, lực lượng bình luận viên của Đài Truyền hình Việt Nam cũng còn mỏng lắm. Anh Trần Tiến Đức, một trong những người đầu tiên tường thuật trực tiếp cho truyền hình quốc gia, đã chuyển công tác. Phụ trách mảng thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam lúc ấy là bình luận viên Vũ Huy Hùng, cùng với biên tập viên Trần Văn Quang. Chính vì thế, Đài Truyền hình Việt Nam đã mời tôi và anh Hoài Sơn tham gia bình luận World Cup ‘94.

Chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Việt Nam là 12 tiếng. Để “chiều lòng” khán giả châu Âu, các trận đấu của World Cup ‘94 thường được tổ chức vào lúc 10 giờ, 14 giờ và 18 giờ hàng ngày, tương đương với 10 giờ đêm, 2 giờ và 6 giờ sáng ở Việt Nam. Vậy nên, các bình luận viên chúng tôi vẫn phải thức đêm như những mùa giải trước.

Theo phân công, ở vòng đấu bảng tôi sẽ bình luận trực tiếp hai trận diễn ra lúc 22 giờ và 2 giờ sáng, còn anh Huy Hùng và Hoài Sơn sẽ thay nhau bình luận các trận lúc 6 giờ sáng.

Đương nhiên, dù cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng tôi vẫn phải thực hiện tốt những công việc ở Ban Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là viết tin, bài phản ánh về World Cup ‘94. Hàng ngày, sau giờ làm việc buổi chiều ở Ban Thời sự, tôi về nhà tắm táp, ăn tối rồi tranh thủ chợp mắt để lấy sức.

9 giờ tối, tôi đến phòng bình luận của Đài Truyền hình Việt Nam ở Giảng Võ. Phòng này đặt ở tầng 1. Trên bàn được lắp đặt hai chiếc tivi (một chiếc dự phòng) để tôi theo dõi trận đấu và bình luận. Khi bắt đầu vào trận đấu, các kỹ thuật viên ngồi trên tầng hai thò đầu qua cửa kính ngó xuống và ra hiệu cho tôi bắt đầu bình luận. Cứ như thế cho đến hết trận thứ nhất.

Trong khi chờ đến trận tiếp theo, tôi thường ngả lưng trên ba chiếc ghế, tranh thủ chợp mắt. Cũng có khi không buồn ngủ hoặc không mệt mỏi, tôi lững thững đi ra đầu phố ăn tạm chút gì đó, để rồi lại tiếp tục bình luận trận thứ hai.

Bình luận xong hai trận ở Đài Truyền hình Việt Nam, khoảng 4 giờ sáng tôi về Đài Tiếng nói Việt Nam ở 45 Bà Triệu. Trên đường về, tôi tạt qua phố Cấm Chỉ, tranh thủ “nạp năng lượng”. Về Đài, tôi nhanh chóng viết bình luận về các trận đấu diễn ra đêm qua. Thông tin về hai trận vừa bình luận thì tôi đã nắm quá rõ. Nhưng cũng còn phải tham khảo kết quả các trận khác để có cái nhìn tổng quát. Viết xong, tôi lên phòng thu để đọc và ghi âm bài viết, kịp phát sóng trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng.

Xong việc, tôi lăn ra ngủ cho tới tận trưa, nhiều khi quên cả ăn. Đầu giờ chiều, tôi sang Thông tấn xã Việt Nam mua tờ tin nhanh WORLD CUP để lấy thêm tài liệu, vừa để viết bình luận cho chương trình Thời sự 18 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam, vừa chuẩn bị cho hai buổi bình luận ban đêm của Đài Truyền hình Việt Nam. Xong việc, tôi trở về nhà và lặp lại công việc như ngày hôm trước.

Thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Làm việc thâu đêm suốt sáng. Nhưng dường như tôi quên hết mệt mỏi vì niềm vui công việc, vì sự đam mê với trái bóng tròn. Kinh nghiệm của tôi là phải chợp mắt bất cứ lúc nào, dù là 5-10 phút. Ăn uống cũng vậy, phải tranh thủ “nạp năng lượng” đầy đủ. Được cái là “bà xã” cũng quan tâm bồi dưỡng cho mình chu đáo lắm. Thế mới có sức mà “chiến đấu” chứ...

Bình luận viên Đình Khải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm