BLV Đình Khải: Nghỉ hưu nhưng không nghỉ bình luận

10/06/2014 14:06 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Sau đợt tường thuật trực tiếp World Cup 2002 thành công, đặc biệt là hiệu quả tuyên truyền đối với người hâm mộ cả nước, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định tường thuật trực tiếp các trận đấu của kỳ World Cup 2006.

Năm 2005, ngay sau khi tôi xin nghỉ hưu, Công ty truyền thông đa phương tiện VTC mời tôi làm cố vấn. Với World Cup 2006, VTC có kế hoạch tuyên truyền rất rầm rộ. Không chỉ bình luận trực tiếp các trận đấu, VTC còn cử một đoàn cán bộ, phóng viên và kỹ thuật viên tới hơn 20 người sang Đức để làm cầu truyền hình trực tiếp, phản ánh những chuyện bên lề của sân cỏ.

Công việc nhiều hơn sau khi… nghỉ hưu

Là cố vấn, đương nhiên tôi không thể đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, theo phân công, tôi cũng chỉ tham gia chỉ đạo và duyệt các Tạp chí thường kỳ để phát sóng, chứ không tham gia trực tiếp làm World Cup. Bởi lẽ, lúc này lực lượng bình luận viên của VTC đã đông và mạnh, với các tên tuổi đã thành danh, như Quang Huy, Thành Lương, Hồ Hiệp, Hải Hà, Anh Ngọc...

Khi tôi nghỉ hưu, và anh Thành Lương đã chuyển sang công tác tại Đài VTC từ sau EURO 2004, lực lượng bình luận viên của Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ còn anh Mạnh Thắng. Chính vì thế, từ sau khi tôi nghỉ hưu, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn mời tôi cộng tác cùng Mạnh Thắng tường thuật các giải đấu bóng đá trong nước.

Với World Cup 2006, Đài Tiếng nói Việt Nam còn điều động anh Hải Sơn, phóng viên thường trú của Đài tại Đà Nẵng ra Hà Nội để cùng Mạnh Thắng và tôi tham gia bình luận.

Để hoàn thành được nhiệm vụ ở cả hai cơ quan như vậy, tôi không chỉ “căng sức” làm việc, mà còn phải sắp xếp thời gian một cách khoa học và hợp lý. Ban ngày, tôi đến Trụ sở của Đài VTC ở 65 Lạc Trung để duyệt các Tạp chí thể thao phát trên Kênh VTC3, cùng một số chương trình khác. Tôi cũng viết nhiều bài báo về World Cup cho một vài tờ báo khác nữa. Đêm đến, tôi tới 41-43 Bà Triệu để cùng các BLV tường thuật trực tiếp các trận đấu của World Cup...

Vậy là suốt một tháng trời tôi lại được đắm mình trong niềm đam mê với trái bóng tròn của sân cỏ thế giới, lại được đem hết nhiệt tình cũng như khả năng và kinh nghiệm từng tích lũy được trong nhiều năm qua để chuyển tải những trận cầu đỉnh cao của thế giới tới người hâm mộ cả nước. Lại thêm một tháng trời "lấy đêm làm ngày".

World Cup & Những lời động viên bằng… thơ

Nhưng tôi và các bình luận viên Mạnh Thắng và Hải Sơn rất vui vì ngay trong đêm lên sóng đầu tiên, chúng tôi đã nhận được phản hồi của các bạn hâm mộ cả nước qua những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại. Vui, vì những dòng tin nhắn và điện thoại ấy không chỉ là nguồn động viên cổ vũ, mà đó chính là bằng chứng xác thực cho tính hiệu quả của tường thuật bóng đá trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cũng như hai năm trước, người hâm mộ cả nước đã đón nhận các chương trình bình luận bóng đá của Đài Tiếng nói Việt Nam phấn khởi và háo hức lắm. Bằng chứng là chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều thư, tin nhắn và điện thoại của người hâm mộ từ khắp mọi miền đất nước gửi đến động viên, cổ vũ.

Không chỉ có thư, nhạc sĩ Võ Toán ở Đông Anh - Hà Nội còn sáng tác một ca khúc để tặng các bình luận viên, với nhan đề: "Dõi theo trái bóng tròn".

Đặc biệt là thơ. Có rất nhiều người hâm mộ đã gửi cho chúng tôi những bài thơ tâm tình, động viên cổ vũ chúng tôi tiếp tục công việc tường thuật bóng đá mà họ đang mong đợi từng ngày...

Đây là lần thứ ba Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trọn vẹn một giải bóng đá quốc tế lớn, sau World Cup 2002 và EURO 2004. Và là lần thứ hai, sau EURO 2004, khẳng định rằng cho dù những trận đấu diễn ra ở châu Âu, tức là vào lúc nửa đêm về sáng ở Việt Nam, nhưng vẫn có hàng triệu người hâm mộ đón chờ những buổi tường thuật trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Như đã nói, một tháng trời diễn ra World Cup 2006, tôi không chỉ thức trắng đêm để bình luận các trận đấu trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, mà còn hoàn thành nhiệm vụ cố vấn cho Đài VTC. Vì thế, nhiều bạn đồng nghiệp, nhất là các bạn đồng nghiệp trẻ bày tỏ sự ngạc nhiên về sức khoẻ của một "ông già" đã ngoại lục tuần. Nhưng, với tôi thì là chuyện bình thường. Nhiều năm trắng đêm cả tháng trời với bóng đá quốc tế đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu về việc giữ gìn sức khoẻ để còn trụ vững với trái bóng tròn.

Nhà báo Đình Khải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm