Blog World Cup: Đá hay nghỉ?

12/07/2014 20:17 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Thất vọng vì thất bại trước Argentina ở bán kết sau loạt sút luân lưu, huấn luyện viên Louis van Gaal của Hà Lan đã phát biểu rằng ông không muốn tham dự trận tranh giải ba. Trong mắt chiến lược gia này, những cầu thủ đã thua ở bán kết - như các học trò của ông - không còn tinh thần để đá tiếp một trận đấu chỉ mang tính an ủi.

Thực ra, đây không phải là tuyên bố mới mẻ gì của ông Van Gaal, mà huấn luyện viên này đã nói ra điều đóchừng 15 năm về trước. Theo ông, điều tệ nhất ở trận tranh giải ba là cómột đội bóng sẽ phải trở về với hai trận thua liên tiếp ở cuối giải.

Nhưng bất chấp ý nghĩa nhạt nhòa của vị trí thứ ba tại World Cup, FIFA vẫn duy trì trận đấu giữa hai kẻ thất bại, như một cách để kiếm thêm tiền. Theo tạp chí Business Insider (Mỹ), World Cup 2014 là giải đấu mà FIFA kiếm “đậm” nhất trong lịch sử, với 2,61 tỷ USD.

Trước khi ông Van Gaal nói ra suy nghĩ của mình, lịch sử World Cup đã ghi nhận một tiền lệ ngay từ khi giải đấu ra đời, với việc vào năm 1930, Nam Tư đã từ chối chơi trận tranh giải ba, để nhường “chiến thắng” cho Mỹ.

Ý kiến của ông Van Gaal không phải không có lý, khi mà sau các cầu thủ và đội bóng đã dồn hết mọi hy vọng vào trận bán kết, với mục tiêu duy nhất là trận chung kết. Tại giải vô địch châu Âu, kể từ sau EURO 1980 tại Italy, các trận tranh giải ba không còn được tổ chức và cũng không thấy ai phàn nàn về điều đó.

Sang năm, ông Sepp Blatter - 78 tuổi - sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ tư trên cương vị Chủ tịch FIFA, bắt đầu từ năm 1998. Ứng viên kế vị sáng giá nhất là ông Michel Platini - đương kim Chủ tịch UEFA. Nếu ông Platini nắm ghế Chủ tịch FIFA, khả năng World Cup sẽ không có trận tranh giải ba là không hề nhỏ.

Từ năm 2018 tại Nga, sau gần 20 năm chờ đợi, ý kiến của ông Van Gaal sẽ được lắng nghe, và cơn ác mộng đối với các đội thua ở bán kết sẽ chấm dứt?

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm