Nữ cua-rơ trọc đầu giành HCV tại Olympic

06/08/2012 09:10 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH Online)- Joanna Rowsell cho biết cô bị chứng rụng tóc từ khi còn là một đứa trẻ nhưng điều đó không hề ngăn cản quyết tâm giành HCV của cô tại Olympic London.



Joanna Rowsell trước và sau khi rụng tóc- Ảnh Sun

Joanna thường được gia đình và bạn bè gọi bằng cái tên thân mật là Jo. Cô gái trẻ phát hiện ra mình rụng lông mày từ khi mới 10 tuổi và một năm sau thì toàn bộ tóc của cô đã biến mất. Thời điểm ban đầu, Joanna luôn nhốt mình trong phòng và chỉ chú tâm vào việc học không dám giao lưu với ai bởi mặc cảm và hổ thẹn. Thế nhưng niềm đam mê với môn đua xe đạp đã kéo cô gái 23 tuổi ra khỏi cuộc sống thu mình đó. “Tôi yêu mái tóc dài của tôi và cô cùng đau buồn. Nhưng đam mê với môn đua xe đạp đã đến. Tôi có một niềm vui khác để tập trung và quên đi những muộn phiền khác.



Khoe mái đầu đặc biệt sau khi giành HCV- Ảnh Getty

Hôm thứ Bảy (4/8) vừa qua, Jo cùng với Dani King và Laura Trott đã xuất sắc giành chiếc HCV ở nội dung đua xe đồng đội lòng chảo ở Velodrome và lập kỷ lục thế giới. Sau khi cán đích, Jo đã tự hào tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm để khoe một vài cọng tóc đã mọc lên theo năm tháng. “Dù chúng rất ít nhưng tôi hy vọng những cây khác sẽ mọc lên”, Jo cười đùa trước ống kính truyền hình.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm