Bình luận Nam Khang: Sai lầm

22/03/2014 23:36 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal tưởng như sẽ diễn ra rất quyết liệt thì lại kết thúc quá chóng vánh khi “The Blues” ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong 17 phút đầu của trận đấu, lại được chơi hơn người do Kieran Gibbs bị truất quyền thi đấu, để rồi hoàn tất với chiến thắng chung cuộc 6-0.  

Đây là trận thắng đậm nhất của Chelsea dưới thời của HLV Jose Mourinho trong cả hai giai đoạn trị vì của ông nhưng có lẽ nhà chiến lược người Bồ Đào Nha chẳng bao giờ nghĩ rằng, kể cả trong giấc mơ, đối thủ phải hứng chịu chiến thắng kỷ lục của ông lại chính là Arsenal.

Thật vậy, nếu như HLV Arsene Wenger không phạm sai lầm trong cách bày binh bố trận thì chắc chắn Chelsea đã không thể có được một chiến thắng hoành tráng đến vậy.

Arsenal buộc phải chơi tấn công để giành chiến thắng nhằm rút ngắn khoảng cách về điểm số với Chelsea trong cuộc đua giành ngôi vô địch? Đúng, nhưng ông Wenger lại quá ảo tưởng về sức mạnh tấn công cũng như sự vững vàng của hàng phòng ngự Arsenal để rồi phạm sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu đồng thời tung ra sân một đội hình có phần mất cân đối.

Schuerrle đã khai thác rất tốt những khoảng trống ở hàng phòng ngự của Arsenal                

Với chỉ một tiền vệ phòng ngự thực thụ (Mikel Arteta) chơi phía sau 4 tiền vệ tấn công mà lại đẩy cao đội hình lên phần sân của đối phương, có vẻ như ông Wenger đã đánh giá quá thấp khả năng phản công của Chelsea. Tất nhiên, Arsenal đã suýt thành công với đòn đánh phủ đầu qua một pha phối hợp dẫn đến cú dứt điểm của Olivier Giroud ngay ở phút thứ 4. Thế nhưng, chỉ ngay sau pha bóng đó, Arsenal đã dính ngay đòn hồi mã thương của Chelsea.

Không chỉ một, mà đến hai lần chỉ trong vòng có 2 phút, những khoảng trống mênh mông phía sau hàng phòng ngự của Arsenal, đặc biệt là bên cánh trái khi Gibbs không kịp lùi về sau những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công, đã bị Chelsea khai thác một cách triệt để bằng hai đợt phản công dẫn đến 2 bàn thắng.

Thật ra, Arsenal vẫn có thể chơi tấn công mà vẫn bảo đảm an toàn cho hậu cứ nếu như HLV Wenger tỉnh táo hơn trong việc bố trí đội hình xuất phát. Hầu như ai cũng bất ngờ với việc Mathieu Flamini phải ngồi trên băng ghế dự bị bởi Arsenal rất cần thêm một cầu thủ giỏi đánh chặn để đối phó với tuyến giữa vừa giàu tốc độ, thừa tài năng và đầy sáng tạo của Chelsea.

Điều đó đã phần nào được minh chứng trong hiệp 2 khi HLV Wenger tung Flamini và Carl Jenkinson vào sân thay cho Alex Oxlade-Chamberlain và Laurent Koscielny. Một mặt, ông chỉnh đốn lại hàng phòng ngự với việc đẩy Thomas Vermaelen vào giữa đá cặp trung vệ với Per Mertesacker, chuyển Bacary Sagna sang cánh trái để cho Jenkinson chơi ở cánh phải. Mặt khác, Flamini sẽ hỗ trợ cho Arteta cả trong công tác phòng ngự lẫn tham gia tấn công.

Dù vẫn để thủng lưới 2 bàn từ những khoảng trống nơi hàng phòng ngự nhưng Arsenal đã phần nào cân bằng được thế trận và cũng tạo ra được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn. Tiếc rằng chỉ với 10 người trên sân, “Các pháo thủ” đã không thể làm được tốt hơn thế trước hàng phòng ngự vững vàng của Chelsea.

Nhắc đến việc mất người thì cần phải nói đến sai lầm đáng trách của trọng tài Andre Marriner khi ông truất quyền thi đấu của Gibbs ở phút 15 trong khi Chamberlain mới là người dùng tay chơi bóng. Tất nhiên, quyết định sai lầm của trọng tài Marriner không phải là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt của trận đấu bởi dù sao thì Arsenal cũng phải chơi thiếu người và bị dẫn 3 bàn từ thời điểm đó. Thế nhưng, đã là trọng tài thì phải phạt đúng người đúng tội.

Thật không ngờ thảm họa lại xảy đến với Arsenal trong lần cầm quân thứ 1.000 của ông Wenger trên đất Anh. Thế nhưng, xét cho cùng, chính ông mới là nguyên nhân dẫn đến một ngày kỷ niệm đáng buồn như thế, dẫn đến một trận đấu có thể ví như những cuộc hủy diệt chớp nhoáng của tay đấm huyền thoại Mike Tyson ở giai đoạn đỉnh cao mà ông là bại tướng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm