Bình luận Nam Khang: Không chiến

12/03/2015 09:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea chết vì hai tình huống đá phạt góc mà khả năng không chiến xuất sắc của David Luiz và Thiago Silva đã tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong một trận đấu không khoan nhượng. 

Chelsea không thua nhưng tỷ số hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu đã kết liễu giấc mơ Champions League của họ mùa này. Không thể đổ lỗi cho số phận, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay yếu tố may mắn mà “The Blues” chỉ có thể tự trách mình vì đã không thể tận dụng được tất cả những điều kiện thuận lợi nhất mà một đội bóng có thể có được trong một trận đấu bóng đá.  

Được chơi trên sân nhà, được nghỉ ngơi trọn một tuần, đối phương phải chơi thiếu người ngay từ phút 31 do tiền đạo Zlatan Ibrahimovic lãnh thẻ đỏ trực tiếp và hai lần vươn lên dẫn trước thế mà cuối cùng tấm vé vào tứ kết lại nằm trong tay của Paris Saint Germain. 

Không thể phủ nhận là PSG đã chơi tốt trong hoàn cảnh thiếu người, mà đó không phải là chuyện lạ bởi lịch sử bóng đá đã không ít lần chứng minh rằng 10 người vẫn có thể chơi tốt hơn 11 người. Trong khi đó, dù Chelsea rất muốn ghi bàn nhưng họ lại tỏ ra quá vụng về trong những hành động cuối cùng ở khu vực 1/3 cuối sân của PSG. Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi vì lối chơi của cả hai đội đều quá chặt chẽ, quá quyết liệt khiến không gian bị bóp nghẹt mà hệ quả tất yếu là những cơ hội thuận lợi trước khung thành của nhau trở nên rất hiếm hoi.    


Silva chọn vị trí và điểm rơi của quả bóng tốt hơn các cầu thủ Chelsea để đưa bóng vào lưới Thibaut Courtois   

Trong một thế trận như vậy, những tình huống cố định được xem là giải pháp tốt nhất để tìm kiếm bàn thắng và cả hai đội đều đã làm được điều đó. Mà khi nhắc đến những tình huống cố định thì lại thường liên quan đến khả năng không chiến. Đó chính là yếu tố đã tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và PSG ở trận đấu này. 

Thật vậy, dựa trên số liệu thống kê của trận đấu, hai đội gần như ngang nhau trên mọi phương diện, từ thời gian kiểm soát bóng (Chelsea 49% - PSG 51%), số lần sút bóng (15-12), số lần sút trúng đích (6-6), tỷ lệ đường chuyền thành công (87% - 84%) cho đến số lần cứu thua của các thủ môn (4-4). Tuy nhiên, khi tính đến tỷ lệ thành công trong việc tranh chấp bóng bổng thì Chelsea chỉ đạt có 40% so với 60% của PSG, một khoảng cách khá lớn.
Chelsea ghi bàn từ một cú sút của Gary Cahill sau tình huống đá phạt góc và một quả phạt đền. Nghĩa là dù có những cái đầu “sát thủ” như John Terry, Cahill, Branislav Ivanovic… nhưng Chelsea đã không thể tận dụng được thói quen này trước hàng phòng ngự phòng chống bóng bổng rất tốt của PSG. 

Tất nhiên, cũng có thể xem 2 bàn thắng của Chelsea là những lần hiếm hoi mà các hậu vệ của PSG thất thế trong việc tranh chấp bóng bổng khi cú đánh đầu của Terry khởi đầu cho pha lập công của Cahill và Silva đã phải dùng tay cản bóng trên đầu của Kurt Zouma để chịu phạt đền. Thế nhưng, đó không phải là những cú đánh đầu trực tiếp thành bàn như PSG đã làm để hai lần quân bình tỷ số khi thời gian đang cạn dần.  

Khả năng chọn vị trí và phán đoán điểm rơi của bóng quá tốt của Luiz và Silva đã khiến cho gần như cả hàng phòng ngự của Chelsea và thủ môn Thibaut Courtois đều bất lực trong tình huống mà họ ghi bàn. Luiz khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ Chelsea nên khi anh tung ra cú đánh đầu, Ivanovic nhảy lên truy cản ở phía sau thì cũng chẳng ích gì. 

Trong khi đó, Silva đã cảnh báo hàng phòng ngự của Chelsea bằng một cú đánh đầu khiến cho thủ môn Courtois phải vất vả cứu thua. Thế nhưng, chỉ ngay trong tình huống phạt góc tiếp theo, các hậu vệ của Chelsea đã để cho Silva quá thoải mái tung ra cú đánh đầu vượt qua khỏi tầm với của Courtois. Ở bàn thua này, Courtois có một phần lỗi khi anh nhớm lao ra không hợp lý nên không còn đủ sức dướn để ngăn cản quả bóng bay cầu vồng vào khung thành của mình.             
Ở trận lượt đi, cả 2 đội đều ghi được bàn thắng bằng đầu và khung thành của Chelsea liên tục bị đe dọa bởi những cuộc không kích của PSG. Tuy nhiên, trong lúc PSG đã rút ra được kinh nghiệm xương máu đó để vô hiệu hóa những cái đầu của Chelsea thì xem ra The Blues vẫn chưa học thuộc bài, giúp cho Luiz và Silva trở thành những người hùng trong một trận đấu mà gần như PSG đã nắm chắc phần thua. 

Nam Khang

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm