Bình luận Nam Khang: Chiều sâu

22/04/2015 07:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sức mạnh chiều sâu trong đội hình đã giúp Bayern Munich biến mơ thành thực, biến không thành có và biến khó thành dễ để đoạt lấy tấm vé vào bán kết Champions League ngay trước mũi của FC Porto.

Chỉ sau 22 phút thi đấu, nhờ hai bàn thắng của Thiago Alcantara và Jerome Boateng, chiếc vé tham dự vòng bán kết Champions League đã chạy từ túi của Porto sang túi của Bayern nên trong thời gian còn lại của trận đấu, nhiệm vụ của gã không lồ xứ Bavaria chỉ đơn giản là đào sâu thêm cách biệt để để phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.

Sau hiệp 1, tỷ số đã là 5-0 và khi trận đấu kết thúc, khoảng cách năm bàn vẫn được duy trì ở kết quả 6-1, giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 7-4. Lần đầu tiên trong lịch sử các Cúp châu Âu, Bayern đã lật ngược được thế cờ sau khi để thua với 2 bàn cách biệt ở trận lượt đi trên sân đối phương. Nguyên nhân vì đâu?


Lần đầu tiên trong lịch sử các Cúp châu Âu, Bayern đã lật ngược được thế cờ sau khi để thua với 2 bàn cách biệt ở trận lượt đi trên sân đối phương

Hiếm có đội bóng nào thiếu đến bốn cầu thủ chủ chốt (Arjen Robben, Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger và David Alaba), chưa kể hai sự vắng mặt khác của Mehdi Benatia và Javi Martinez, mà vẫn duy trì được sức mạnh hủy diệt như Bayern. Và qua kết quả của trận lượt về, có thể xem thất bại của họ ở trận lượt đi trên sân Dragao chỉ là một tai nạn. Đơn giản vì chỉ khi nào Bayern phạm sai lầm thì Porto mới có thể ghi được bàn thắng, kể cả pha lập công an ủi của Jackson Martinez trên sân Allianz Arena.

Ngược lại, khi chỉ vắng có hai hậu vệ cánh Danilo và Alex Sandro do án treo giò, hàng thủ của Porto không còn là chính mình. Nghĩa là khoảng cách về trình độ giữa cầu thủ chính thức và dự bị của đội bóng Bồ Đào Nha là quá lớn so với Bayern. Không có hai cầu thủ quan trọng kể trên, HLV Julen Lopetegui đã buộc phải xây dựng lại hàng hậu vệ và ông chọn giải pháp đẩy Bruno Martins Indi ra cánh trái để cho Marcano vào đá cặp trung vệ với Maicon, còn cánh phải được giao cho Diego Reyes.

Tuy nhiên, giải pháp này đã khiến cho hệ thống phòng ngự của Porto suy yếu toàn diện so với sự vững vàng mà họ đã thể hiện ở trận lượt đi. Hai cánh không thể nào chống đỡ được trước sức công phá của Bayern và khi không có người đá cặp lý tưởng Martins Indi ở bên cạnh thì trung vệ Maicon cũng không còn là chính mình. Thậm chí kể cả khi HLV Lopetegui tung Ricardo Pereira vào thay cho Reyes ngay ở phút 33 thì cũng vẫn không thể giải quyết được vấn đề.


Robert Lewandowski lập cú đúp vào lưới Porto

Do vậy, Juan Bernat cùng Mario Goetze (trái) và Rafinha cùng Philipp Lahm (phải) đã làm chủ tuyệt đối hai hành lang, khoét sâu vào phòng tuyến của Porto để từ đó thực hiện những cú tạt bóng vào khu vực 16m50. Hai trong số những tình huống như thế, một từ Bernat và một từ Lahm, đã dẫn đến bàn mở tỷ số và bàn thắng thứ ba cho Bayern. Chưa kể bàn thắng thứ năm của họ cũng xuất phát từ cánh phải.                  

Hai cánh yếu nhưng nếu như cặp trung vệ và các tiền vệ phòng ngự của Porto chơi tốt thì họ vẫn có thể hạn chế được số bàn thua. Đằng này, họ đã không thể không chế được bầu trời cũng như trên mặt đất, để cho Thiago (1 bàn, 1 pha kiến tạo), Holger Badstuber (kiến tạo bàn thắng thứ hai), Boateng (1 bàn), Robert Lewandowski (2 bàn) và Thomas Mueller (1 bàn và 2 pha kiến tạo) tung hoành như chỗ không người.

Trong đó, đáng chú ý nhất là tình huống dẫn đến bàn thắng thứ tư của Mueller khi Bayern vận hành rất tốt cách chơi phản phản công, bởi kể từ lúc chặn đứng một đợt phản công của Porto cho đến khi bóng nằm gọn trong lưới của thủ môn Fabiano, Bayern chỉ cần có hai đường chuyền. Điều đó chỉ làm rõ thêm một điều là dù chơi phòng ngự với số đông nhưng Porto lại phòng thủ thiếu chiều sâu nên khung thành của họ luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

Thậm chí, kể cả khi Bayern chủ động giảm nhịp độ của trận đấu trong hiệp 2 để tránh chấn thương và thẻ phạt thì điều duy nhất mà Porto có thể làm được chỉ là ghi một bàn thắng an ủi, trước khi phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa trước cú đá phạt tuyệt vời của Xabi Alonso.   

Vừa thiếu chiều sâu trong đội hình và vừa thiếu cả chiều sâu trong hệ thống phòng thủ thì làm sao Porto có thể đứng vững trước sứp ép nặng nề và liên tục của Bayern. Thất bại là điều khó tránh khỏi nhưng thật không ngờ Porto lại sụp đổ nhanh đến vậy!   

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm