Bình luận của Marca: 'Ác mộng không thể tin nổi'. 'Chương đen tối nhất lịch sử nhà ĐKVĐ'

14/06/2014 09:48 GMT+7 | Bảng B

(Thehaovanhoa.vn) - Chưa từng có nhà Đương kim vô địch thế giới nào chịu trận thua với cách biệt 4 bàn như Tây Ban Nha phải chịu trước Hà Lan rạng sáng nay.

Mở tỉ số trước bằng cú đá phạt đền thành công của Xabi Alonso trong hiệp Một, Tây Ban Nha chắc chắn không ngờ họ lại thảm bại trước Hà Lan. 5 bàn thắng ghi vào lưới Iker Casillas là 5 cái tát vào mặt nhà Đương kim vô địch thế giới. Cả đội đã chơi tồi, như HLV Del Bosque nói sau trận. Tiki-taka gần như đã bị hóa giải? Còn Iker Casillas thì không còn là “Thánh”?

Tờ Marca có trụ sở ở Madrid gọi đây là  “ác mộng không thể tin nổi”, “lịch sử đen tối của nhà ĐKVĐ”. “Một đội bóng với các ngôi sao thì không thể nhận một cái tát vào mặt kiểu này”, Marca viết. “Hà Lan đã hủy diệt Tây Ban Nha quá kinh khủng. Trận thua ở Arena Fonte Nova có thể trở thành một phần trong chương đen tối nhất lịch sử nhà Đương kim vô địch thế giới.”

Thống kê của Marca chỉ ra rằng chưa có nhà vô địch nào chịu thất bại với tỉ số của một bàn tay nhỏ trong trận mở màn World Cup cả. Và đây là trận thua đậm thứ ba của bóng đá Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn. Chỉ sau trận thua Italy 1-7 tại Olympic 1928 và trận thua Brazil 1-6 ở World Cup 1950. Lần gần nhất Tây Ban Nha chịu đến 5 bàn thua trong một trận chính thức là vào năm 1963, với đối thủ là Scotland.

“Mọi so sánh đều là lố bịch”, Marca viết. “Iker Casillas có thể vừa bắt trận tệ nhất đời anh. Thất bại này sẽ đi vào lịch sử. Bây giờ Tây Ban Nha sẽ phải đá hai trận còn lại như những trận chung kết và không rơi vào sai lầm như trận đầu tiên. Tây Ban Nha có thể làm được. Và đó là thử thách tiếp theo”.

Gia Hưng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm